Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Ánh mắt vẫn long lanh

17/10/2026 - 05:38 (GMT+7)
PV

Cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì chờ mình phía trước. Thời trẻ, bà Hoài xinh đẹp là thế, bao ong theo bướm lượn quanh bà. Vậy mà bà lại yêu phải người đàn ông bạc tình. Ngoài cái mồm dẻo tán ra, lão ta chẳng được một nết gì - vừa xấu trai, vừa nghèo, vừa hèn. Vậy mà bà đã tin, đã yêu tưởng có thể chết thay lão. Mãi đến khi bị vợ lão đến đánh ghen, bà mới biết mình là kẻ thứ 3.

Ý kiến của bạn
Bình luận