Ánh sáng của Đảng đã vào tận sân nhà mình rồi!

Bảo Nguyên - Ảnh: NVCC
06/11/2024 - 09:00
Ánh sáng của Đảng đã vào tận sân nhà mình rồi!

Bà Nguyễn Thị Minh Hà

Ở tổ dân phố số 7 phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ai cũng biết đến bà Nguyễn Thị Minh Hà, 67 tuổi- người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” nhiều năm nay bởi sự nhiệt huyết hiếm thấy trong các hoạt động đoàn thể.

"Dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong"

Bà Minh Hà hiện là Trưởng ban Công tác Mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ hòa giải, Chi hội trưởng Khuyến học Tổ 7 (phường Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trong các công việc đang làm, bà Hà chia sẻ "nặng nhất" là với vai Trưởng ban Công tác Mặt trận: "Đây là cầu nối giữa UBND phường và bà con. Tôi luôn tâm nguyện phải làm hết sức mình để phụng sự nhân dân, để bà con trong tổ dân phố là một tập thể đoàn kết, thân ái trong tình làng nghĩa xóm, thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ủng hộ mọi phong trào ở cơ sở, cùng nhau thi đua làm nhiều việc tốt, việc thiện, đấu tranh với cái xấu, cái ác, góp phần để Tổ dân phố 7 là một mái nhà chung bình yên, ấm áp tình người".

Nghĩ là làm, từ khi nghỉ hưu vào năm 2014, bà làm việc ở Hội đồng Nhân dân phường, sau đó làm Công tác Mặt trận ở phường Phạm Đình Hổ. Ở vai trò nào, bà cũng luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ "cầu nối". Mặc dù nghỉ chế độ nhưng bà hoạt động còn tích cực hơn cả khi còn đang công tác. Bà "thuộc nằm lòng" hoàn cảnh của mỗi gia đình trên địa bàn mình phụ trách, đặc biệt quan tâm tới các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình khó khăn trên địa bàn.

Ánh sáng của Đảng đã vào tận sân nhà mình rồi!- Ảnh 2.

Bà Minh Hà lưu giữ nhiều bằng khen, giấy khen

Tôi vẫn thường xuyên trò chuyện để mọi người hiểu, để có được hòa bình hôm nay, phải đổi bằng bao xương máu của những thế hệ đi trước. Tôi cùng mọi người đến thăm, tặng quà những gia đình chính sách không chỉ là nghĩa vụ mà thực tâm xuất phát từ tấm lòng biết ơn chân thành nhất. Chúng tôi cũng kết nối để các giáo viên trường học trên địa bàn đến tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ trong nhiều năm nay.

"Tôi không bao giờ thấy tiếc thời gian cho các hoạt động thăm hỏi, quan tâm đến mọi người. Mỗi lần chứng kiến các gia đình có mẹ liệt sĩ già yếu nhận món quà tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng rưng rưng xúc động, tôi lại có thêm động lực để cố gắng"- bà Hà bày tỏ.

Tất cả những trường hợp khó khăn trên địa bàn đều được chăm sóc tận tình. Bà Hà không giấu nổi xúc động khi kể về trường hợp một người đàn ông sống độc thân, không có thu nhập trên địa bàn đã được Ban Công tác Mặt trận thường xuyên quan tâm, chăm sóc. "Không muốn tăng gánh nặng cho phường, với trường hợp này người dân trong tổ đã chung tay đóng góp để chăm lo cho bác lúc ốm đau, bệnh tật. Thậm chí có năm ngày 28 Tết còn đưa bác vào nhập viện. Khi bác qua đời, chúng tôi đứng ra lo liệu chu toàn, đưa bác về an nghỉ ở quê nhà như một người thân".

Bà Hà cũng kể về những trường hợp khó khăn khác như vợ chồng người chị phải chăm sóc em trai bị tâm thần hay như người già bị tai biến, phải ngồi xe lăn... "Trên địa bàn tổ còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa lụp xụp... chúng tôi đều nắm được và chia sẻ, động viên kịp thời. Đây cũng là thể hiện của việc Đảng, Nhà nước chăm lo cho người dân".

Vừa bưng bát cơm đã có người gọi...

Tham gia công tác xã hội, là "ăn cơm và vác tù và hàng tổng" bất kể thời gian nào trong ngày. "Có những hôm vừa bưng bát cơm lên đã có điện thoại gọi phải đi. Tôi cảm thấy biết ơn vì chồng con hiểu và động viên để tôi được hết mình với công việc đã chọn"- bà Hà bùi ngùi kể.

Nhớ năm 2024, số nhà 74, 78 phố Lò Đúc xảy ra cháy. Vì được tập huấn từ trước, tận dụng 5 phút "giờ vàng", bà Hà đã cùng những người dân trong tổ kịp thời xử lý dập được lửa. "Ở số nhà 78, tắc te đèn rơi xuống bắt lửa vào rèm gây ra cháy ở tầng 2 là khu vực có rất nhiều đồ có thể dễ bắt lửa, khói bốc nghi ngút. Hôm đó hai đứa trẻ ngủ ở tầng 1 không hề biết gì. Thật may là chúng tôi đã khống chế kịp thời trước khi xe cứu hỏa đến. Còn ở số nhà 74, khi dây điện cháy, tôi đang tưới cây. Thấy vậy, tôi cầm luôn hai chai nước chạy sang, vì lửa mới bén nên đã dập được ngay" - bà Hà chia sẻ và nói, với cả hai trường hợp bà đều trong nhóm người xông vào tận nơi để xử lý.

Ánh sáng của Đảng đã vào tận sân nhà mình rồi!- Ảnh 3.
Ánh sáng của Đảng đã vào tận sân nhà mình rồi!- Ảnh 4.

Bà Minh Hà trao quà khuyến học cho học sinh trên địa bàn và tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3

Trong suốt cuộc trò chuyện, bà Minh Hà liên tục nhắc đến "sức mạnh từ lòng dân" bởi nếu không có sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể thì công việc của những người "vác tù và" sẽ không thể nào thuận lợi được.

Một kỷ niệm khiến người làm công việc "gắn với dân" như bà Hà nhớ mãi, đó là đám tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. "Đại tang của Tổng bí thư là thời gian khiến người dân trên cả nước đau buồn. Nhà tang lễ nằm gần địa bàn phường Phạm Đình Hổ nên khoảng thời gian đó lúc nào cũng có cảm giác như có cả biển người vào viếng Bác. Tôi thấy cảm động, vì trong mất mát đau thương, người dân gắn kết hơn, như người một nhà vậy. Tháng 7, thời tiết nắng nóng nhưng những người dân hai bên đường sẵn sàng trông xe miễn phí, tặng nước, cắt bìa làm quạt, mở cửa nhà để những người đi viếng Bác có thể tranh thủ nghỉ ngơi... Hình ảnh cán bộ phường, các đoàn thể đều thức đến hơn 12 giờ đêm, áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi khiến tôi cảm động và thấy công việc mình đang làm vô cùng ý nghĩa" - bà Minh Hà trải lòng.

Gần đây nhất, sau đợt tàn phá của siêu bão số 3 Yagi, bà Hà đã vận động người dân tổ 7 được hơn 31 triệu ủng hộ bà con khắc phục hậu quả của lũ lụt. "Với bất kỳ một quỹ nào trên địa bàn, tôi cũng là người đứng đầu danh sách nộp. Mình có làm gương, có giải thích rõ lợi ích của các quỹ này để bà con nắm được thì người dân mới sẵn sàng mở lòng đóng góp" - bà Hà cho biết.

Ánh sáng của Đảng đã vào tận sân nhà mình rồi!- Ảnh 5.

Những tin nhắn trong tổ dân phố 7, phường Phạm Đình Hổ

Vừa nói, bà Minh Hà vừa mở nhóm zalo của tổ dân phố 7 và cho xem những tin nhắn của người dân nói về việc các khoản thu được công khai, minh bạch đã khiến họ tin tưởng như thế nào. "Thậm chí, có lúc chưa thu xong nhà này, nhà khác đã nhắc để xin nộp. Tôi quan niệm, người dân ủng hộ tùy theo sức của mình, có thể một đồng của người này quý như 1 triệu của người khác, vì họ khó khăn nhưng vẫn muốn được đóng góp, lan tỏa được điều này không đơn giản" - bà Hà bày tỏ. "Công tác dân vận quan trọng, không làm được thì không thể thành công. Có được sự tin tưởng của người dân thì làm gì cũng sẽ thuận lợi" - suy nghĩ này cũng đã dẫn lối cho bà Hà trong mọi hoạt động "vì người dân". Năm nay, ngoài các khoản ủng hộ theo quỹ, bà Hà cũng ủng hộ Chi hội Người cao tuổi 1 triệu đồng. Với Chi hội Phụ nữ, bà có cách ủng hộ thiết thực "mỗi ngày 1.000 đồng" bằng cách nhặt nhạnh phế liệu, vừa làm sạch môi trường, vừa có tiền gây quỹ...

Ánh sáng của Đảng đã vào tận sân nhà mình rồi!- Ảnh 6.

Tin nhắn bà Minh Hà gửi "nhắc" người dân treo cờ Tổ quốc

Bà Hà cũng cho PV xem tin nhắn "nhắc" người dân treo cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. Không phải là tin nhắn văn bản đơn thuần, mà là một tin nhắn đầy cảm xúc của một người tâm huyết với công việc mình đang làm: "Bà con tổ 7 thân thiết, hãy treo cờ lên để chúng ta cùng nhau náo nức chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô yêu quý. Treo cờ với tất cả niềm tự hào và lòng biết ơn bao thế hệ cha anh đã hi sinh cho nền độc lập của nước nhà, treo ngay ạ từ hôm nay 30/9 đến hết ngày 10/10/2024. Xin trân trọng cảm ơn bà con!".

Vẹn nguyên một tình yêu với Đảng, với Bác Hồ

Hơn 3 năm nữa là bà Minh Hà tròn 30 năm tuổi Đảng. Nhắc đến Đảng, người phụ nữ này không giấu nổi sự xúc động, rưng rưng nước mắt. Bà tự nhận mình là người yêu Đảng, từng khao khát cháy bỏng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bà từng nỗ lực không ngừng, năm nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thậm chí có lúc một nách ba con, suốt 5 năm bà chấp nhận ăn cơm nguội để có thời gian theo học Đại học Luật. "Vì phải học ngoài giờ, học phí tự túc, tôi nấu cơm nóng cho mẹ chồng, chồng con ăn, còn tôi về ăn khi cơm canh đã nguội ngắt" - bà Hà kể.

Hiện tại, 2 con gái bà đều đã trở thành "đồng chí" của mẹ. Bà đùa "3 mẹ con tôi có thể là một chi bộ rồi!". Có lẽ các con tôi cũng cảm nhận được tình cảm của mẹ với Đảng, với Bác Hồ nên đều phấn đấu trong công việc, cuộc sống.

Tôi từng nói với con mình: "Ánh sáng của Đảng, của Bác Hồ đã vào tận sân nhà mình khi ánh đèn điện soi sáng cả ngõ và sân. Đó là sự quan tâm thiết thực không màu mè mà người dân nào cũng có thể cảm nhận được".

Trong lễ kết nạp Đảng viên của con gái đầu Nguyễn Hà Ly (hiện là Giám đốc một Trung tâm nuôi dạy trẻ tự kỷ) vào tháng 11/2019, bà đã đến dự và nói với con những lời tâm huyết từ trái tim mình. Những gì bà nói đã khiến những người có mặt xúc động, rơi nước mắt. Họ hiểu, bà đã dành cho Đảng một tình cảm thực sự thuần khiết từ trái tim tin yêu: "Khi con được kết nạp Đảng, con phải trở thành người có lập trường chính trị, bản lĩnh vững vàng. Bản lĩnh đó sẽ theo con trong suốt hành trình công tác sau này. Để làm được công việc của một giáo viên chăm sóc trẻ tự kỷ, con phải hết sức kiên trì và phải hy sinh toan tính cá nhân của mình, dành trọn tâm huyết cho những đứa trẻ vốn đã thiệt thòi. Chỉ có tấm lòng của người thầy người cô, đặc biệt là tấm lòng của người mẹ mới có thể bù đắp được cho các con, giúp các con hòa nhập vào cộng đồng, lớn lên và trưởng thành theo cách riêng của trẻ đặc biệt. Ngày hôm nay, chứng kiến sự trưởng thành của con, mẹ thấy đây là vinh dự, cũng là trọng trách nặng nề mà con cần nỗ lực để có đủ bản lĩnh chính trị, đủ lập trường để theo đuổi hành trình tốt đẹp ở phía trước...".

Ánh sáng của Đảng đã vào tận sân nhà mình rồi!- Ảnh 7.

Vợ chồng bà Minh Hà và các con, cháu

Gần 30 năm tuổi Đảng, bà Minh Hà đã nhiều năm là Bí thư Chi bộ. Trong quá trình đảm nhiệm trọng trách này, bà đã làm tốt công tác phát triển Đảng. Nhiều người đã trưởng thành và hiện đang là cán bộ quản lý.

"Tôi luôn tâm niệm, Đảng không phải điều gì đó xa vời, mà là những gì hiện hữu thiết thực, không đao to búa lớn. Tham gia công tác đoàn thể cũng là cách để tôi cụ thể hóa để người dân có thể cảm nhận về sự tốt đẹp của ‘ánh sáng soi đường’ này!" - bà Minh Hà bày tỏ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm