Linh bảo, em biết bệnh tình rất nặng nhưng vì thương bố mẹ nên luôn giữ tinh thần lạc quan. Linh ước một ngày mắt hồi phục, nhìn thấy ánh sáng mặt trời để được đi học
Khi hay tin không thể cứu được con, gia đình đã đồng ý hiến tạng để nối dài sự sống của con. Nhờ đó, đã có 4 người được ghép tạng và 2 người khác được nhìn thấy ánh sáng.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Northwestern (Mỹ) đã lần đầu tiên nghiên cứu cách thức các xung ánh sáng ngắn được não bộ xử lý và gây ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Khi con qua đời, cha mẹ bé 4 tuổi đã quyết định hiến giác mạc của con để mang ánh sáng cho người khác. Giác mạc của bé đã được ghép cho 2 người bị hỏng mắt trong ngày đầu năm mới.
Bầu không khí sôi động chào đón năm mới 2019 đang tưng bừng ở khắp nơi trên thế giới, từ châu Âu, châu Mỹ tới châu Á, châu Phi. Từ những bữa tiệc âm thanh, ánh sáng, tất cả chắc chắn sẽ tạo nên một lễ hội chào đón Năm mới 2019 tuyệt vời và sôi động.
Trong không khí vui tươi của ngày khai trường, sáng nay 5/9, hơn 200 học sinh khiếm thị Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu tổ chức lễ khai giảng. Dù không thấy cờ - hoa, nhưng tâm hồn các em luôn lấp lánh ánh sáng bởi tấm lòng mến thương của thầy cô, bạn bè...