Anh Thơ nhớ thời mò cua bắt ốc khi hát nhạc Tuấn Phương

Bảo Minh - Ảnh: Hòa Nguyễn
11/12/2022 - 19:14
Anh Thơ nhớ thời mò cua bắt ốc khi hát nhạc Tuấn Phương

Anh Thơ và Tuấn Phương song ca một phần bài hát "Tình đất"

“Nhà Anh Thơ từng có khoảnh ruộng rất cằn, cuốc đất bị mảnh sành cứa chảy máu, phải dùng vải băng chân lại rồi cuốc tiếp”, ca sĩ Anh Thơ chia sẻ trong đêm nhạc “Lời ru tôi” của Tuấn Phương.

Tối 10/12, đêm nhạc "Lời ru tôi" khắc họa chân dung tác giả, tác phẩm của nhạc sĩ Tuấn Phương đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Tuấn Phương là người đứng sau những ca khúc gắn với những bộ phim truyền hình làm mưa làm gió một thời như "Những người sống bên tôi", "Đồng quê xào xạc", "Tìm lại chính mình"… Xuất thân là một nhạc công chơi Violin nhưng anh sáng tác từ rất sớm. Đêm nhạc  "Lời ru tôi" đã cho khán giả thấy một phần nhưng rất rõ nét chân dung âm nhạc Tuấn Phương. Đó là một Tuấn Phương đa tài với nhiều mảng âm nhạc khác nhau, từ dân gian, dân gian đương đại đến nhạc trẻ.

Các sáng tác của Tuấn Phương từ giai điệu đến ca từ đều đa dạng, đẹp đẽ, rất tình, rất nồng đượm mà chân thành, giàu xúc cảm, dung dị. Điều đó được thể hiện qua 5 phần của đêm nhạc: Tình đất, Tình yêu và khát vọng, Quê ơi, Phận người, Tự sự.

Tùng Dương bày tỏ luôn đồng hành trong các sáng tác của nhạc sĩ Tuán Phương

Tùng Dương bày tỏ luôn đồng hành trong các sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương

NSƯT Anh Thơ là người mở màn cho phần 1 "Tình đất". Cô khoe chất giọng soprano (nữ cao) với phong cách tinh tế, tình cảm trong hai sáng tác đậm chất quê "Người ơi hãy về", "Tình đất".

"Giai điệu lời hát gần gũi vì Anh Thơ xuất thân từ nông thôn, nhà Anh Thơ từng có khoảnh ruộng rất cằn, cuốc đất bị mảnh sành cứa chảy máu, phải dùng vải băng chân lại rồi cuốc tiếp, những trưa nắng chang chang đi bắt cua, trốn bố mẹ đi tắm sông. Không biết nhạc sĩ Tuấn Phương có làm ruộng không mà những tác phẩm của anh cảm động và chân thực như thế", Anh Thơ nhớ lại. Hồi đáp điều này trên sân khấu, nhạc sĩ Tuấn Phương chia sẻ anh sinh ra và lớn lên ở Hà Đông, những năm sơ tán về quê ở cùng ông bà ở Chương Mỹ (Hà Nội) đã cho anh những ký ức nông thôn không thể nào quên. 

Sau ca khúc "Đàn tranh mạ" qua giọng hát của Quán quân Sao Mai 2013 Huyền Trang và "Bến sông xưa" với phần thể hiện của NSƯT Phương Thảo là phần 2 với chủ đề "Tình yêu và khát vọng". Phần này gồm những ca khúc nhạc nhẹ pop balad tiêu biểu cho giai đoạn thập niên1990 như "Biển chiều" (Nguyễn Ngọc Anh thể hiện), "Khát vọng biển" (Nguyễn Ngọc Anh song ca cùng Tô Minh Đức), "Con đường xưa" (Tấn Minh), "Thức dây đi em" (Tùng Dương).

Phần 3 là những ca khúc mang chủ đề "Quê ơi". Ở đó, khi thì ngọt ngào, sâu lắng với "Trở về" qua phần thể hiện của Lê Anh Dũng - Huyền Trang, khi da diết truyền cảm với "Con sông tuổi thơ tôi" qua giọng ca Anh Thơ, khi ngất ngây với "Ký ức dòng Lam" với tiếng hát Phạm Phương Thảo, rồi đẩy lên cao trào với "Xúc cảm non thiêng" cùng giọng ca cá tính của Tùng Dương.

Lê Anh Dũng và Sao Mai Huyền Trang

Lê Anh Dũng và Sao Mai Huyền Trang

Phần thứ 4 "Phận người" với nhiều cảm xúc mạnh mẽ cuộn trào, khác với những gì mọi người biết về nhạc sĩ Tuấn Phương: luôn dịu dàng, nhẹ nhàng, sâu lắng. Tùng Dương trở lại sân khấu, thay đổi phong cách với "Một nửa". Tiếp đó, Lê Anh Dũng hát "Khắc khoải sương khuya", "Thôi nhé em về"; Nguyễn Ngọc Anh thể hiện "Lời ru tôi".

Phần 5 "Tự sự", Tuấn Phương trải lòng với khán giả nhiều hơn về chính mình và chặng đường sự nghiệp của mình. Điều đặc biệt, đây cũng là phần hoàn thiện về con người nghệ thuật của Tuấn Phương khi tái hiện lại một Tuấn Phương từng nổi tiếng với vai trò ca sĩ, kiếm sống bằng nghề hát một thời của mình. Trên sân khấu, nhạc sĩ hát "Em mãi là" - ca khúc nhạc ngoại lời Việt mà anh đặt lời và từng hát hàng đêm một thời. Khán giả không khỏi bất ngờ khi Tuấn Phương hát song ngữ, giọng hát trẻ trung và phong cách tự nhiên, phóng khoáng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm