Anh trai đòi hủy đám cưới, cả nhà tôi choáng khi biết lý do

Mỹ Hạnh
16/02/2023 - 13:18
Anh trai đòi hủy đám cưới, cả nhà tôi choáng khi biết lý do

Ảnh minh họa

Đang yên đang lành, anh trai tôi đột nhiên đòi hủy cưới làm cả nhà khó hiểu. Khi biết nguyên nhân, bố mẹ tôi đành bảo tùy anh quyết định.

2 năm nay, gia đình tôi đã ngầm thừa nhận chị Thủy là dâu con trong nhà. Bởi chị và anh trai tôi yêu nhau cũng lâu, chỉ là chưa cưới thôi. Đầu tháng này, bố mẹ tôi sang nhà chị Thủy để bàn bạc chuyện đám cưới vì cả 2 đều đã có việc làm ổn định và chị Thủy cũng đã có thai rồi. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường và suôn sẻ khi bố mẹ chị Thủy đồng ý với chuyện tổ chức đám cưới vào tháng 4 năm nay.

Vậy mà mới đây, anh trai tôi lại đòi hủy đám cưới khiến bố mẹ bất ngờ. Dò hỏi mãi anh tôi mới hậm hực bảo giận nhà vợ tương lai vì bắt ép anh ấy phải đến ở rể. Dù biết chị Thủy là con gái một, được bố mẹ cưng chiều, yêu thương và không nỡ rời xa. Nhưng anh trai tôi cũng là con trai độc nhất trong nhà. Anh ấy làm sao có thể chuyển đến ở nhà vợ được chứ?

Bố mẹ tôi gọi điện, bảo chị Thủy sang nói chuyện. Chị ấy khóc nức nở kêu muốn ở nhà mình trong thời gian bầu bì và sinh đẻ khi nào con cứng cáp thì mới chuyển về nhà chồng. Mẹ tôi khuyên dù sao thì chị cũng nên về nhà chồng ở vài tháng, khi nào gần tới ngày sinh thì về bên ngoại ở. Thậm chí, mẹ tôi còn có thể chăm sóc con dâu ở cữ chu đáo, khoa học.

Dù mẹ tôi nói thế, chị Thủy vẫn không chịu. Chị ấy nói không muốn xa bố mẹ, sợ ở chung với nhà chồng thì sẽ xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Mẹ tôi giận, bảo bà đối xử với chị chân thành, dễ dàng chứ chưa bao giờ cáu gắt hay khó khăn, vậy mà chị còn lo sợ.

Nói qua nói lại một hồi, chị Thủy lại đòi ra ở riêng cho thoải mái chứ không ở chung với bên nào hết. Nhưng để có tiền xây nhà riêng là cả một vấn đề vì anh chị chỉ có 300 triệu tiền tiết kiệm thôi. Như thế đồng nghĩa với việc bố mẹ tôi phải lo tiền mua đất hoặc cho tiền xây nhà.

Vì không thống nhất được nơi ở nên anh trai tôi cau có, bảo khỏi tổ chức đám cưới, chỉ đăng ký kết hôn thôi rồi nhà ai nấy ở. Mà làm như thế đâu có được. Bố mẹ tôi đang định sang nhà chị Thủy bàn bạc lại một lần nữa nhưng anh tôi không chịu. Giờ nhà tôi chẳng biết phải làm sao cho ổn thỏa nữa. Mong mọi người cho chúng tôi lời khuyên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm