Ảo vọng phù hoa
29/03/2026 - 08:03 (GMT+7)
Trong khi các con của cô chú đều học cao hiểu rộng, tốt nghiệp những trường đại học danh giá và có sự nghiệp lẫy lừng nơi phố thị, thì chị em tôi chỉ dừng lại ở tấm bằng cao đẳng rồi lặng lẽ về quê dạy học gần nhà. Vậy mà, bố tôi vẫn luôn ngẩng cao đầu tự hào với xóm giềng ,về gia cảnh của mình. Bố thường bảo: “Bố mẹ chẳng mong gì hơn, các con đã trưởng thành, ngoan ngoãn và có nghề nghiệp tử tế. Nhà mình tuy không giàu nhưng đủ ăn đủ mặc, chẳng phải quỵ lụy hay vay mượn ai, thế là hạnh phúc lắm rồi”.
Email: