Áp lực ít ai biết khi làm con của các tỷ phú

Thùy Anh
05/10/2022 - 09:51
Áp lực ít ai biết khi làm con của các tỷ phú

Gia đình tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani

Sinh ra trong gia đình "không có gì ngoài điều kiện", song những nhân vật dưới đây đều có những nỗi khổ riêng của mình.

1. Con trai tỷ phú Lý Gia Thành bị bắt cóc để tống tiền, chật vật hơn 20 năm

Có bố là người giàu thứ 2 châu Á và là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới, Lý Trạch Cự từng chính là nạn nhân của một cuộc bắt cóc tống tiền có quy mô lớn.

Sự việc chấn động này xảy ra vào một ngày cuối tháng 5 năm 1996, khi cậu con trai 32 tuổi của tỷ phú Lý Gia Thành vừa kết thúc công việc và lái xe về nhà thì bất ngờ bị một nhóm người mang theo súng dùng vũ lực bắt cóc. Sau đó, ông may mắn bình an trở về.

Lý Trạch Cự bắt đầu tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình. Tuổi trẻ của ông không hề xuất hiện những siêu xe bóng loáng hay những cuộc vui sang chảnh không dứt mà hoàn toàn tập trung vào công việc. Vạch xuất phát của ông là làm việc tại công ty con của Cheung Kong bên Canada, Husky Energy Incorporated. 

Áp lực ít ai biết khi làm con của các tỷ phú châu Á - Ảnh 1.

Tại đây, Lý Trạch Cự chỉ là một nhân viên bình thường, được giao những dự án nhỏ và hỗ trợ cho cha trong các dự án bất động sản tại Vancouver (một đô thị hải cảng duyên hải thuộc tỉnh British Columbia, Canada). Từng có những ngày, ông phải làm việc thâu đêm, ngủ cạnh chiếc máy fax ở văn phòng và sẵn sàng nhận mệnh lệnh liên tiếp vì bố ông có thể giao việc bất cứ kỳ lúc nào, kể cả giữa đêm.

Đây cũng là điều dễ hiểu bởi tỷ phú Lý Gia Thành cũng từng làm việc 16 tiếng mỗi ngày đến tận năm 80 tuổi, do đó, ông cũng muốn con trai mình cũng phải tự tôi luyện mà thành thay vì được bố mẹ nuông chiều và nâng đỡ.

2. Con gái tỷ phú Tông Khánh Hậu phải treo thưởng để kén rể

Câu nói "người giàu cũng khóc" có lẽ không sai chút nào với tiểu thư Tông Phúc Lị (40 tuổi) - cái tên nổi đình đám trong giới phú nhị đại "đi lùi mới về vạch đích" tại Trung Quốc. Cô là ái nữ duy nhất của tỷ phú khét tiếng Tông Khánh Hậu - người sáng lập và CEO của thương hiệu đồ uống lớn nhất Trung Quốc, Wahaha. 

Cô là người thừa kế duy nhất khối tài sản cả chục tỉ USD của bố - người từng là đại gia giàu nhất đất nước tỉ dân những năm 2010 đến 2013.

Tuy nhiên khác với định kiến về những cậu ấm cô chiêu được chiều chuộng từ A-Z và chỉ biết ăn chơi trác táng, ái nữ nhà họ Tông là trường hợp hoàn toàn ngược lại. Năm 14 tuổi, Tông Phúc Lị đã rời gia đình tới Mỹ để du học. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 22 tuổi, cô trở về Trung Quốc, bắt đầu tham gia công việc kinh doanh của gia đình từ năm 2005.

Áp lực ít ai biết khi làm con của các tỷ phú châu Á - Ảnh 2.

Tông Phúc Lị tưởng chẳng thiếu gì trên đời lại lận đận tình duyên. Nữ đại gia từng khiến dư luận bất ngờ khi cho biết chưa từng hẹn hò với bất kỳ người đàn ông nào dù đã bước qua tuổi 30 từ lâu.

Thời điểm đó, tỷ phú Tông Khánh Hậu còn đăng tải thông tin về giải thưởng khủng nếu bất kỳ anh chàng nào có thể chinh phục trái tim con gái. 

Ái nữ còn từng trải lòng về đường tình duyên trắc trở của mình trên tạp chí Marie Claire Trung Quốc. Cô nói dù cố gắng rất nhiều nhưng thật sự không thể nào tìm được một tình yêu bình thường dung dị như bao người. Đàn ông chỉ muốn làm quen cô vì khối tài sản khổng lồ mà cô đang nắm trong tay hoặc muốn ngỏ ý làm ăn, hợp tác kinh doanh.

3. Con của tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani mỗi ngày chỉ được cho tiền tiêu vặt không quá 1 USD

Thay vì hưởng đặc quyền của giới siêu giàu từ nhỏ, 3 người con của tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani trải qua tuổi thơ có ít tiền tiêu vặt, không được trốn học và tự đi đến trường.

Sở hữu gia sản gần 90 tỷ USD, doanh nhân Ấn Độ Mukesh Ambani giàu nhất châu Á và thứ sáu thế giới song vợ chồng ông vẫn muốn các con là Isha, Akash và Anant có một tuổi thơ bình thường. Với mục đích đó, họ tự đặt ra những quy tắc rất nghiêm khắc trong giáo dục con cái.

Bà Nita Ambani cho hay ở tuổi đến trường, cả 3 người con đều chỉ nhận được một khoản tiền tiêu vặt ít ỏi mỗi ngày, đủ để mua một vài món ăn vặt ở canteen trường. Số tiền rơi vào khoảng 5 rupee (0,07 USD), thậm chí chỉ bằng một nửa so với những bạn học khác. "Quan trọng là lũ trẻ nhận thức được tài sản một người thực sự có bao nhiêu, thay vì mặc định nghĩ được phép tiêu xài tiền của cha", nữ tỷ phú cho hay.

Cô con gái Isha Ambani từng kể lại với tờ Tribune India về ký ức hồi đi học. Dù là những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, Isha và hai người anh em không được bố mẹ chiều chuộng theo mọi ý thích. Những đứa trẻ nhà Ambani từng muốn trốn học để tận hưởng các cuộc vui xa hoa của gia đình, song người mẹ từ chối và bắt buộc các con phải đi học đầy đủ.

Đến tuổi thiếu niên, khi 3 người con muốn đi chơi với bạn bè bên ngoài, bà Nita sẽ áp đặt giờ giới nghiêm và yêu cầu lũ trẻ về nhà trước giờ quy định. Thói quen này vẫn duy trì đến khi Isha, Akash và Anant bước sang tuổi 20. Isha tiết lộ dù đã lớn, cô cùng các anh em vẫn không được sinh hoạt tùy tiện. Ba đứa con nhà Ambani phải tuân thủ giờ "giới nghiêm" do bố mẹ đặt ra.

Nguồn: Theo Bloomberg, QQ, Sohu
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm