Audio: Tình cờ nghe kể về nhà chồng tương lai mà tôi không còn muốn tiếp tục làm đám cưới

Mỹ Hạnh
18/03/2025 - 19:30
Audio: Tình cờ nghe kể về nhà chồng tương lai mà tôi không còn muốn tiếp tục làm đám cưới

Nghe người buôn đồng nát nói về nhà chồng tương lai mà tôi muốn chùn bước

Nghe những gì về nhà chồng tương lai, tôi bỗng chùn bước, không còn muốn tiếp tục chuyện đám cưới nữa.

Tình cờ nghe kể về nhà chồng tương lai mà tôi muốn chùn bước

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm