“Bà ngoại đi phượt” bán đất dưỡng già để đổi xe, tự cầm lái rong ruổi 37 ngày xuyên Việt

Tác giả của cuốn sách "Bà ngoại đi phượt" Nguyễn Thị Minh Lý.
Không chỉ đơn thuần là một cuốn du ký, "Bà ngoại đi phượt" của tác giả Nguyễn Thị Minh Lý còn truyền cảm hứng sống tích cực cho độc giả, nhất là phụ nữ trưởng thành: Yêu bản thân, dám trải nghiệm và trân trọng từng khoảnh khắc cuộc đời.
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, khi phần đông phụ nữ cùng lứa tuổi thường chọn cuộc sống an yên bên gia đình, thì tác giả Nguyễn Thị Minh Lý - người hóm hỉnh tự nhận mình là "bà ngoại ham chơi" - lại quyết định cầm lái, rong ruổi qua những cung đường khắp Việt Nam. Bà vừa cho ra mắt cuốn sách Bà ngoại đi phượt, kể lại hành trình xuyên Việt kéo dài 37 ngày của mình.
Trong ký ức của tác giả Minh Lý, khái niệm "phượt" chưa từng gắn với sự sang trọng hay tính toán cầu kỳ. Đó chỉ đơn giản là những chuyến đi bất chợt, đôi khi thiếu thốn nhưng tràn đầy hứng khởi. Bà kể: "Với tôi, phượt là cuộc đi không có một hành trình thật chính xác. Tuy vất vả một chút nhưng chứa đựng nhiều đam mê, rất nhiều sự tình cờ".
Lần đầu tiên "bà ngoại" đi phượt là vào năm 1975, khi mới 16 tuổi. Khi ấy, em trai bà khao khát được ra Hà Nội xem duyệt binh, nhưng cha mẹ lo lắng không cho đi một mình, bà được giao nhiệm vụ đi cùng. Hành trang giản dị chỉ có cơm nắm muối vừng, thêm ít tiền cha mẹ đưa mua vé tàu. Thậm chí, hai chị em còn mang theo vài ký hạt nhân để bán lấy tiền trang trải dọc đường. Đó là chuyến đi đầu đời, đánh dấu mối duyên dài lâu của bà với những hành trình bất chợt.
Sau này, khi đã trưởng thành, bà Minh Lý từng trải qua nhiều chuyến phượt đáng nhớ. Trong chuyến đi châu Âu, có lúc bà ngủ nhờ sofa nhà bạn bè, có chuyến lại phải trải áo quần nằm tạm ngay tại ga tàu vì không tìm được khách sạn. Mỗi kỷ niệm đều lưu dấu sự phiêu lưu, tự do và tinh thần "cứ đi rồi sẽ tới".
Hành trình 37 ngày xuyên Việt
Trong số hàng chục chuyến đi, hành trình 37 ngày xuyên Việt là trải nghiệm để lại dấu ấn sâu sắc nhất với tác giả. Ban đầu, ý tưởng này được nhiều người ủng hộ. Ai cũng nói thích và muốn tham gia. Nhưng đến sát ngày xuất phát, lần lượt từng người đưa ra lý do từ chối. "Một tuần trước ngày đi vẫn chưa ai nhận lời. Khi ấy, tôi đã tự nhủ: Nếu không có ai, mình sẽ đi một mình", bà kể lại.
Quyết tâm lên đường, bà chuẩn bị một chiếc xe mới, thậm chí bán mảnh đất dưỡng già ở Nha Trang để có tiền đổi xe. "Có người hỏi tôi đã dự trù kinh phí chưa, bảo phải tầm 200 triệu. Tôi cười và nói, chị chỉ cần 1/10 số đó thôi". Cuối cùng, bà Minh Lý rủ được 3 người bạn cùng xuất phát từ Hà Nội và thêm 2 người nhập đoàn ở TPHCM. Nhóm thống nhất: Không đặt khách sạn trước, không lên lịch trình cứng nhắc, đi đâu cũng tùy hứng". Bởi "chúng ta đi chơi, mà đã đi chơi thì phải tự do, không gò bó".

Cuốn sách "Bà ngoại đi phượt" ghi lại hành trình 37 ngày xuyên Việt do chính tác giả tự cầm lái
Bà kể, cuộc đời bà đã đi qua khắp 63 tỉnh thành (cũ), tới 6 điểm cực của Tổ quốc. "Bà ngoại ham chơi" còn từng xuống tới độ sâu - 300m dưới mực nước biển. Nhưng với bà, điều đáng giá không chỉ nằm ở việc chinh phục địa danh, mà chính là hành trình trải nghiệm nội tâm, thử thách bản thân và sống hết mình cùng bạn đồng hành.
Viết sách để lưu giữ ký ức, truyền cảm hứng cho thế hệ sau
Chuyến đi của bà không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Trên chặng từ Đà Nẵng ra Quy Nhơn, một thành viên trong đoàn bất ngờ bị đột quỵ. Bà đã lái xe bám theo xe cấp cứu vào Đà Nẵng. "Mười mấy ngày sau, bạn tôi đã hồi phục. Đến nay, sau hơn 1 năm, bạn đã khỏe mạnh trở lại. Đó là một kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi, bởi phượt không chỉ có niềm vui mà còn thử thách tình bạn, sự gắn kết giữa con người".
Một kỷ niệm khác là khi bà gần như quên mất lễ dạm ngõ của con gái vì đang mải rong ruổi. "Chỉ khi con gọi nhắc, tôi mới giật mình nhớ ra. Tôi lập tức lái xe quay về, kịp có mặt tại lễ dạm ngõ. Đó là một trong những lần hiếm hoi tôi thấy mình… hối hả".
Những câu chuyện giản dị nhưng giàu cảm xúc ấy đã được bà đưa vào Bà ngoại đi phượt, không chỉ như một cuốn nhật ký hành trình, mà còn như một lát cắt sống động của cuộc đời.
Trước khi trở thành "bà ngoại đi phượt", Nguyễn Thị Minh Lý vốn là một chuyên gia ISO tại Hội Nữ trí thức Việt Nam, từng giữ chức Phó Giám đốc QUACERT. Với nhiều người, hình ảnh một phụ nữ trí thức thường gắn với công việc nghiêm túc, chuẩn mực. Thế nhưng, sau lớp áo của sự chuyên nghiệp, bà vẫn là một tâm hồn yêu tự do, ham xê dịch và đầy năng lượng sống.
"Cuộc đời mỗi người giống như một cuốn tiểu thuyết. Mình học xong rồi, viết lại, để con cháu đọc sẽ rút ngắn được thời gian trải nghiệm những bài học đó", bà nói. Chính vì thế, việc viết sách với bà không chỉ là lưu giữ ký ức, mà còn là một cách chia sẻ vốn sống, truyền cảm hứng cho thế hệ sau.
Trong cuốn sách, tác giả nhấn mạnh đến triết lý "yêu bản thân" – một điều tưởng như hiển nhiên nhưng không phải ai cũng thực hành được. Bà kể lại kỷ niệm năm 2008 khi chuyển về căn nhà mới. Dù chưa có cháu, bà vẫn mua một chiếc xích đu đặt ngoài trời. Khi có người hỏi "Mua cho cháu à?", bà đáp thẳng: "Tôi mua cho tôi". Với bà, đó là cách tự thưởng cho chính mình, hiện thực hóa những ký ức tuổi thơ về khung cảnh châu Âu với vườn cây và xích đu.
"Yêu mình là phải hiểu mình muốn gì, rồi cho bản thân trải nghiệm điều đó. Khi biết yêu bản thân thì mới yêu được người khác", bà chia sẻ. Chính vì vậy, thông điệp lớn nhất của Bà ngoại đi phượt không phải là hãy đi thật nhiều, mà là: Hãy lắng nghe bản thân, dám sống với khát vọng, dám hiện thực hóa những gì mình ấp ủ.
Không chỉ kể lại chuyến đi 37 ngày, Bà ngoại đi phượt còn là tập hợp những câu chuyện nhỏ đầy tính nhân văn: Từ việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong đoàn, đến những trải nghiệm "dở khóc dở cười" khi không đặt trước khách sạn. Tác giả Nguyễn Thị Minh Lý muốn nhấn mạnh rằng: Đi phượt không phải chỉ để khám phá địa danh, mà còn để rèn luyện bản lĩnh, tình bạn và sự thích ứng với những tình huống bất ngờ.
Hành trình ấy được viết lại bằng giọng kể chân thật, dí dỏm, đôi lúc đầy chiêm nghiệm. Độc giả sẽ thấy một "bà ngoại" ham chơi nhưng cũng đầy trách nhiệm; một người phụ nữ từng đi qua nhiều vai trò trong đời – mẹ, vợ, nhà quản lý, chuyên gia nhưng chưa bao giờ quên sống cho chính mình.