Bà ngoại U50 mặc đẹp như hot girl tuổi đôi mươi

Anh Vũ
17/07/2021 - 06:30
Bà ngoại U50 mặc đẹp như hot girl tuổi đôi mươi
Chị Hải Anh là mẹ của 4 người con và là bà ngoại của 2 người cháu, thế nhưng nhìn phong cách ăn mặc của U50 cứ ngỡ như hot girl đang tuổi đôi mươi.

Có câu nói cho rằng, trong thời trang, không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi mà quan trọng là trông bạn bao nhiêu tuổi. Phong cách ăn mặc thật sự là một trong những yếu tố then chốt quyết định tuổi tác của 1 người. Có nhiều chị em phụ nữ thường cho rằng, ở mỗi độ tuổi, chúng ta nên tìm trang phục phù hợp với tuổi tác. Ngoài 40 không được mặc những item ngắn, màu sắc tươi tắn vì như vậy là lòe loẹt, "cưa sừng làm nghé".

Tuy nhiên, hiện nay, quan điểm đó ít nhiều đã được thay đổi. Một trường hợp nổi bật trên diễn đàn làm đẹp của chị em mới đây sẽ chứng minh cho bạn rõ điều đó.

Một bài đăng giới thiệu các outfit với đa dạng phong cách "xì tin" của một tài khoản U50 nhận về lượt tương tác khủng với hơn 1.000 lượt thả tim, hàng trăm bình luận khen ngợi.

Chị Vũ Hải Anh, bà ngoại U50 trẻ trung và "xì tin" nhất Vịnh Bắc Bộ.

Chị Hải Anh tự nhận mình không có phong cách thời trang cố định. Bất kể item nào chị cũng thử sức và chinh phụ được tuyệt đối.

Không thể phủ nhận chị Hải Anh trẻ trung thật sự, nhưng có lẽ thời trang chính là công cụ giúp U50 lội ngược dòng tuổi tác.

Nếu bạn đang có cảm giác không thể tin vào mắt mình rằng đây là phong cách và diện mạo của bà ngoại U50 thì chắc chắn đúng rồi. Có hàng trăm người cũng có cùng quan điểm như vậy ở bình luận bài đăng.

Nhiều người cho rằng, trông chị Hải Anh như mới 25, 30 tuổi chứ chẳng ai tin là chị đã U50. Có người dí dỏm cho rằng: "Lạy ngoại, thế này thì ngoại đi với cháu tưởng mẹ cháu mới sinh bé đầu lòng".

Đa số mọi người thường cho rằng, làn da, vóc dáng hay gương mặt mới là thứ đánh giá chính xác độ tuổi của 1 người. Tuy nhiên, họ lại bỏ quên rằng, cách ăn mặc đôi khi là phương pháp đơn giản nhưng lại hiệu quả không ngờ. Chị Hải Anh chỉ qua vài set đồ mà đã "đánh lừa" hoàn toàn mọi người, chắc chắn "chị ngoại" phải có những bí kíp ăn mặc tuyệt vời. Hãy cùng trò chuyện cùng bà mẹ 4 con để xem chúng là gì.

Có nhiều người xem ảnh chụp nhưng không nghĩ chị đang ở độ tuổi đó và có tới 4 người con, lên chức bà ngoại. Chị có nghĩ mình trẻ là do cách ăn mặc không?

Tôi nghĩ để trẻ trung, năng động hơn so với tuổi thật thì còn do rất nhiều yếu tố cộng lại, trong đó có một phần do phong cách thời trang. Tuy nhiên, ai cũng biết là không phải lúc nào mình cũng có thể dựa dẫm vào áo quần để hỗ trợ hoàn toàn. Muốn tự tin và thần thái được với những set đồ "xì tin" tôi cũng đã phải trang bị cho mình 1 vóc dáng thon gọn nhất định.

Body, diện mạo của tôi từng xuống sắc trầm trọng sau khi sinh cháu thứ 4. Thời gian đó, tôi còn chẳng dám soi gương. Sau sinh bé thứ 2 thì form người vẫn đẹp, nhưng đến bé thứ 4 thì cơ thể đã có chút dấu hiệu của lão hóa rồi. Cộng thêm việc nhà đông con cái nên dù hơi vất vả về khoản dành thời gian cho bản thân, tôi vẫn hạ quyết tâm phải trở lại form dáng vừa mắt một chút. Đã là phụ nữ, ai cũng muốn mình đẹp. Tôi vẫn luôn quan niệm, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp và mặc đẹp mà thôi.

Trong tủ đồ của mình, chị thích nhất những món đồ nào nhất?

Tôi thích áo croptop phối quần jeans ống suông, hoặc quần baggy, quần ống loe dài. Khi mặc đồ như vậy rất tôn dáng, hack chân và tạo cảm giác mình cao hơn.

Chị Hải Anh có rất nhiều set đồ denim. Kiểu dáng của các bộ đều khác nhau. Dù đã ngoài 40 nhưng chị vẫn áp dụng những thiết kế rách hay họa tiết hoa thêu lên trang phục của mình 1 cách tinh tế, trẻ trung và vô cùng cá tính.

U50 còn sắm sửa cho tủ đồ denim của mình thêm màu xanh cá tính của những chiếc quần bò treo. Với dáng quần này, chị thường kết hợp cùng áo phông và giày thể thao năng động.

"Chị ngoại" cũng tận dụng triệt để món quần shorts ngắn và quần ống loe để kéo chân thon. Chị em tuổi trung niên nếu biết cách áp dụng như chị Hải Anh chắc chắn sẽ rất bất ngờ.

Đâu là nguồn cảm hứng để chị có thể chưng diện những chiếc áo croptop ngắn và "xì tin" đến vậy?

Có thể nói là chục năm trở lại đây, mạng xã hội quá phổ biến và phát triển, nó như cây cầu kết nối mọi người nhằm giao lưu học hỏi lẫn nhau. Khi tham gia mạng xã hội, tôi mới thấy có rất nhiều phụ nữ khi đến tuổi trung niên như tôi, họ không sợ tuổi già. Con số tuổi tác dường như không ảnh hưởng gì nhiều đến họ và khi nhìn vào họ mình luôn thấy mặt tích cực, tràn đầy năng lượng, thần thái tươi trẻ, ăn mặc rất thẩm mĩ. Rồi dần dần, chính chị em đã trở thành là nguồn cảm hứng cho tôi học hỏi và có 1 cái nhìn mới về phong cách ăn mặc của mình.

Đã bao giờ có lời nói qua nói lại rằng, chị mặc “lố” quá so với tuổi tác chưa?

Lời trêu đùa của bạn bè và hàng xóm thì có. Mọi người thường cười mà chọc rằng bà ngoại mặc thế này phải gọi "chị ngoại" thôi, "xì tin" trẻ trung quá đi, rồi ai bảo đây là bà ngoại nhỉ. Còn lời chê bai thực sự thì không, vì tôi biết giới hạn của sự ăn mặc sao cho vẫn phong cách trẻ trung hiện đại mà không lố lăng.

Theo chị, ở độ tuổi của mình, chị em mặc như thế nào được gọi là đẹp?

Trước tiên, mình muốn diện đồ theo phong cách nào cho đẹp, thì mình phải biết được nó có hợp với mình hay không. Tôi may mắn được nhiều người nhận xét là có form người thắt đáy lưng ong, eo gọn gàng và hông nở nang. Tôi mặc áo dài, bà ba, quần ống loe, đầm ôm rất đẹp nhưng mặc đầm suông sẽ không đẹp. Nếu muốn bản thân trông tươi mới, trẻ trung thì tôi thường mặc áo croptop kết hợp với quần jeans suông dài rất hợp.

Mặc đẹp theo độ tuổi có lẽ không khó, mình cũng nên làm đa dạng kiểu quần áo trong tủ đồ của mình, để sử dụng sao cho đúng nơi, đúng chỗ. Ví dụ khi đến nơi trang trọng thì mình phải mặc kín đáo, lịch sự, màu sắc tối giản. Khi mình đi chơi dã ngoại picnic, đi biển thì mình có thể mặc năng động phóng khoáng hơn một chút, màu sắc nổi bật một chút không sao.

Cám ơn chị!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm