Bà ngoại U70 coi việc chăm cháu là hạnh phúc

Thảo Hương
27/06/2023 - 10:26
Bà ngoại U70 coi việc chăm cháu là hạnh phúc
Không ít người chia sẻ về già hãy buông con cháu ra mà tận hưởng cuộc sống an nhàn, đi du lịch đây đó, nhưng với bà Vân, mỗi ngày được bên các cháu là một niềm hạnh phúc.

Sau những ngày tháng học hành vất vả, các em bé được bước vào khoảng thời gian mong chờ nhất năm, đó là kỳ nghỉ hè. Thế nhưng cô Đỗ Thị Thu Vân (65 tuổi, sống tại phường Tân Mai, thành phố Biên hoà, tỉnh Đồng Nai) là bà ngoại, bà giáo U70 lại chẳng có kỳ nghỉ hè. Hàng ngày, cô Vân vẫn lên lớp, kèm các cháu ngoại học hành, thêu thùa và may vá. 

Ai cũng khuyên cô Vân là đã về già rồi hãy buông con cháu ra để mà tận hưởng cuộc sống an nhàn, thảnh thơi, đi du lịch khắp đây đó... Thế nhưng còn rất nhiều bà nội, bà ngoại luôn hết lòng vì con cháu, coi việc chăm sóc các cháu là nguồn vui và hạnh phúc. Chính niềm vui đó đã đem lại cho ông bà những giây phút thư giãn và làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn. Và với bà ngoại Vân Đỗ cũng không ngoại lệ.

Nhiều người khuyên về già phải nghỉ ngơi nhưng bà ngoại U70 vẫn coi việc chăm cháu là hạnh phúc - Ảnh 2.

Hai em bé nhỏ vui chơi bên nhà bà.

"Khi con gái báo tin vui là có thai, mình thật sự vui mừng vì xung quanh có không ít những cặp vợ chồng lập gia đình đã lâu nhưng chưa có con. Mình lại là người yêu trẻ con và thích may vá nên mong có cháu gái để thực hiện đam mê đó", cô Vân chia sẻ. 

Nhờ ở gần mà mối quan hệ giữa ông bà và các cháu vô cùng khăng khít. Hai cháu ngoại của cô Vân rất thích được chơi cùng ông bà. Bà ngoại giống như là người mẹ hiền thứ hai, các bé được chiều chuộng, yêu thương với những bữa cơm canh nóng hổi, các loại bánh ngọt và hoa quả thơm ngon.

Bà ngoại đi chợ, kèm cháu học bài.

"Mình muốn gửi tặng bài thơ này tới các cháu: "Yêu thương như nắng ươm vàng/Lòng bà bát ngát dịu dàng làm sao/Như hoa trái thật ngọt ngào/Bà là thế đó dạt dào lung linh/Chăm lo hạnh phúc gia đình/Bàn tay bà cứ mang tình bao la/Đây này đủ thứ cháu nha/Cho tương lai sẽ nở hoa thơm lừng", cô Vân hạnh phúc trải lòng.

Đáp lại tình cảm của bà, hai bé càng lớn càng ngoan ngoãn, yêu thương, nhường nhịn nhau và hiểu chuyện. Các bé biết đấm lưng, biết xin lỗi, cảm ơn bà. Với cô Vân, đó là điều hạnh phúc mà cô luôn mong mỏi.

Về già, bà coi chuyện chăm cháu, đan lát, may vá là một niềm hạnh phúc.

Với nhiều gia đình, việc xảy ra mâu thuẫn giữa các thế hệ, sự bất hòa trong cách chăm sóc và nuôi dạy trẻ xảy ra rất nhiều. Trao đổi về điều này, cô Vân tâm sự: "Mình vẫn chủ trương khi con cái lập gia đình sẽ cho các cháu ở riêng để có cuộc sống tự lập. Hơn nữa giữa hai thế hệ già và trẻ thường có cách sống và quan điểm khác nhau. Con gái không ở chung nhà nhưng ở sát bên cạnh nhà bố mẹ, các cháu qua lại thường xuyên, có nhiều sinh hoạt và ăn uống cùng nhau.

Mình luôn quan sát cách sống của gia đình các cháu: tôn trọng nhưng vẫn thẳng thắn góp ý nếu thấy có điều gì không phù hợp. Và các cháu đều tiếp thu để sửa chữa. Gia đình mình thường được mọi người khen là hạnh phúc, hoà hợp nhưng thật sự thỉnh thoảng vẫn có những mâu thuẫn. 

Hai em bé đáng yêu bên kẹp tóc bà làm và chăn bà may.

Tuy nhiên, nguyên tắc là không to tiếng mà luôn tìm cách trao đổi thẳng thắn để tìm ra phương hướng tốt nhất. Mỗi người hy sinh một chút, làm chủ bản thân mình thì chắc chắn sẽ không bao giờ có cãi vã", cô Vân chia sẻ. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm