Bà nội luôn tự trách bản thân vì không có tiền sắm cho cháu bộ đồng phục mới

Như Quỳnh
26/09/2023 - 14:03
Bà nội luôn tự trách bản thân vì không có tiền sắm cho cháu bộ đồng phục mới

Đỗ Thành Nhân đứng trước “nhà tình thương” do Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương trao tặng. Ảnh: NVCC

Đó là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Liễu (64 tuổi, ngụ ấp Bến Tranh, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), bà nội của cháu Đỗ Thành Nhân.

Bà Nguyễn Thị Liễu có 3 người con, trong đó 2 người đã mất. Đỗ Thành Nhân là con của người con đầu tiên của bà Liễu. Năm 2017, trên đường từ công ty về nhà, ba Nhân mệt nên bị ngã xe rồi mất. Sau đó vài năm, mẹ của Nhân "đi bước nữa". 

Mẹ Nhân làm công nhân, công việc cũng bấp bênh nên thỉnh thoảng mới ghé thăm và gửi ít tiền cho Nhân. 7 tháng tuổi, Nhân đã sống cùng bà nội. Hiện nay, em là học sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Cuộc sống của hai bà cháu Nhân bây giờ phụ thuộc hoàn toàn vào chị Ngọc Mỵ (30 tuổi), con út của bà Liễu. Hiện chị Mỵ đang làm nhân viên quán ăn với thu nhập mỗi tháng khoảng 5-6 triệu đồng. 

Ngày trước, bà Liễu đi phụ nấu ăn cho các đám tiệc. Có ai mướn làm gì là bà lại xắn tay vào làm để kiếm chút tiền mua đồ ăn, đóng học phí cho Nhân. Sau khi 2 người con trai của bà lần lượt qua đời và trải qua mùa dịch Covid-19, sức khỏe của bà Liễu bị sa sút. Hiện giờ, bà Liễu ở nhà lo cơm nước, đưa đón cháu đi học.

Biết gia đình khó khăn nên Nhân luôn cẩn thận giữ gìn cặp, dép và đồng phục đi học. Năm học mới đến, bà Liễu luôn tự trách bản thân vì không có tiền sắm cho cháu một bộ đồng phục mới.

Mỗi lần hỏi đến, Nhân lại thiệt thà đáp: "Nhà mình nghèo mà nội, con mặc đồ cũ cũng được nội". "Nhìn nó nhỏ vậy thôi chứ nấu cơm, quét nhà, rửa chén, giặt đồ… gì nó cũng biết làm. Tôi bệnh, nó còn vào bếp nấu cho nội nồi cháo. 

Tôi mong nhà trường, cô giáo quan tâm, dìu dắt cháu học tốt. Chỉ cần Nhân khỏe mạnh, chịu học thì có khó khăn mấy, gia đình cũng ráng lo được", bà Liễu nghẹn ngào.

Cháu Đỗ Thành Nhân nằm trong số 280 trẻ được giới thiệu để nhận học bổng của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" năm 2023. Mọi sự đóng góp, hỗ trợ vui lòng gửi về Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, Nhận hạnh phúc" (ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ:

- Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội

- Văn phòng Đại diện phía Nam: 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM

Tài khoản nhận ủng hộ:

- Tên tài khoản: Báo Phụ nữ Việt Nam

- Số tài khoản: 111000024670

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh TP Hà Nội.

“Mẹ cố cho con học hết lớp 9 thôi” - Ảnh 2.

Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 5.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 6.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 7.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 8.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 9.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 10.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 11.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 12.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 13.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 14.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 15.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm