Bác bảo vệ - người thầm lặng nhất trong ngày khai giảng

Quang Thái
05/09/2023 - 12:29
Giữa những niềm vui tươi, rạo rực, hứng khởi trong ngày khai giảng, các bác bảo vệ trường học vẫn miệt mài với nhiều việc không tên mà ít người biết tới, góp phần cho ngày hội đến trường diễn ra suôn sẻ, trọn vẹn, nhiều ý nghĩa. PV Báo PNVN ghi nhận lại công việc thầm lặng của các bác bảo vệ tại Trường tiểu học Bế Văn Đàn (phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội).
Bác bảo vệ - người thầm lặng nhất trong ngày khai giảng - Ảnh 1.

Không khí phấn khởi của cô trò tại Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 của Trường tiểu học Bế Văn Đàn - đơn vị liên tục giữ vững thành tích dạy học, là trường tiểu học hàng đầu của quận Đống Đa.

Bác bảo vệ - người thầm lặng nhất trong ngày khai giảng - Ảnh 2.

Nằm ở trung tâm, trong 1 con ngõ tại phố Hồ Đắc Di, buổi sáng khi cha mẹ đưa con đến trường luôn là giờ cao điểm về giao thông. Hình bóng một người với tên gọi quen thuộc là "bác bảo vệ" ở cổng trường tham gia điều tiết giao thông, xe cộ để các con có thể kịp giờ vào lớp đã trở nên quá quen thuộc.

Bác bảo vệ - người thầm lặng nhất trong ngày khai giảng - Ảnh 3.

Trường Tiểu học Bế Văn Đàn có tổ bảo vệ gồm 4 người. Các bác bảo vệ là những người luôn đến sớm nhất, về muộn nhất, với rất nhiều thứ công việc cho hoạt động của một trường học với hàng nghìn em nhỏ trong 1 ngày.

Bác bảo vệ - người thầm lặng nhất trong ngày khai giảng - Ảnh 4.

Tổ bảo vệ 4 người chia ca, có 2 người sẽ trực đêm để trông trường. Hôm nay khai giảng năm học mới, cả tổ bảo vệ cùng được huy động làm nhiệm vụ.


Bác bảo vệ - người thầm lặng nhất trong ngày khai giảng - Ảnh 5.

Bác Huấn - 62 tuổi là người đã có 17 năm làm bảo vệ tại trường. Trên tay bác là một chiếc cặp sách của một em nhỏ nào đó bỏ quên khi vội vào trường. Mỗi lần như vậy, phụ huynh lại nhờ bác bảo vệ chuyển vào. Những công việc kiểu này đã quá quen thuộc với các bác bảo vệ nơi đây.

Bác bảo vệ - người thầm lặng nhất trong ngày khai giảng - Ảnh 6.

Khi cổng trường đóng lại, lễ khai giảng bắt đầu lại có vài phụ huynh trao đổi, nhờ một việc gì đó với bác bảo vệ trường.

Bác bảo vệ - người thầm lặng nhất trong ngày khai giảng - Ảnh 7.

Dù còn khó khăn, vất vả, các bác bảo vệ tại đây đều nói rằng hàng ngày được gặp gỡ, được thấy các em nhỏ tung tăng đến trường cũng là niềm vui lớn

Bác bảo vệ - người thầm lặng nhất trong ngày khai giảng - Ảnh 8.

Bác bảo vệ - người thầm lặng nhất trong lễ khai giảng

Bác bảo vệ - người thầm lặng nhất trong ngày khai giảng - Ảnh 9.

Cùng bao quát để có một lễ khai giảng trọn vẹn niềm vui

Bác bảo vệ - người thầm lặng nhất trong ngày khai giảng - Ảnh 10.

Cô hiệu trưởng đánh tiếng trống khai trường, chính thức bắt đầu năm học mới

Bác bảo vệ - người thầm lặng nhất trong ngày khai giảng - Ảnh 11.

Bác Huấn lấy điện thoại ghi lại hình ảnh của lễ khai giảng năm học năm nay, rồi nhanh chóng quay trở lại với công việc

Bác bảo vệ - người thầm lặng nhất trong ngày khai giảng - Ảnh 12.

Nhiều năm gắn bó với công việc làm bảo vệ tại trường, nhiều thế hệ học sinh đã học tập rồi lớn lên, nhiều lễ khai giảng đã qua, nhưng với bác bảo vệ, lễ khai giảng vẫn luôn là ngày đặc biệt và đáng nhớ

Bác bảo vệ - người thầm lặng nhất trong ngày khai giảng - Ảnh 13.

Năm học mới của cô trò cũng là "năm học mới" đối với các bác bảo vệ.

Bác bảo vệ - người thầm lặng nhất trong ngày khai giảng - Ảnh 14.

Niềm vui của cô trò ngày khai giảng

Bác bảo vệ - người thầm lặng nhất trong ngày khai giảng - Ảnh 15.

Trường học nào cũng có những bác bảo vệ - những người quá thân quen, những người luôn thầm lặng. Những người có lẽ chưa bao giờ được chú ý, chưa bao giờ được vinh danh, ít khi nhận được những lời cảm ơn, nhưng hàng ngày vẫn luôn đầy trách nhiệm, có đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp giáo dục.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm