Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu ra mắt sách "Thương - Viết tiếp câu chuyện từ trái tim"
Buổi ra mắt cuốn sách
Không nói nhiều về kỹ thuật y khoa hay những ca bệnh phức tạp, cuốn sách “Thương - Viết tiếp câu chuyện từ trái tim” của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu được ra mắt trong một không gian lắng đọng cảm xúc, nơi có những câu chuyện đời thực của người thầy thuốc, người bệnh- nhắc nhớ rằng nền tảng sâu xa nhất của y học vẫn là chữ “thương”.
Chữ "Thương" bắt đầu từ những điều rất giản dị
Sáng ngày 28/1, tại Hà Nội sự kiện ra mắt cuốn sách "Thương - Viết tiếp câu chuyện từ trái tim" của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo giới chuyên môn, bạn bè, đồng nghiệp và nhiều độc giả từng gắn bó với ông qua những câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội.
Ngay từ những phút đầu, cảm xúc đã lan tỏa khi chính tác giả lựa chọn kể lại hành trình ra đời của cuốn sách bằng những ký ức rất đời, rất thật – từ những chuyến đi thiện nguyện ở vùng cao, những ca bệnh sinh tử, cho đến những mối nhân duyên bất ngờ giữa người thầy thuốc và bệnh nhân.
Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cho biết: "Thương" trong tên cuốn sách không phải là một thông điệp được tính toán trước, mà đến từ những trải nghiệm đã theo ông suốt gần 30 năm làm nghề.
Khoảng gần 20 năm trước, trong một chuyến đi cùng nhóm bạn đến Hoàng Su Phì (Hà Giang), ông tận mắt chứng kiến cảnh trẻ em phải lội suối, băng rừng đến trường. Từ sự day dứt ấy, những cây cầu được góp tiền xây dựng để giúp người dân đi lại an toàn hơn. Một trong số đó được đặt tên là cầu Thương – cái tên mộc mạc nhưng chứa đựng trọn vẹn tinh thần sẻ chia.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu kí tặng cuốn sách “Thương – Viết tiếp câu chuyện từ trái tim”
"Thương trẻ em, thương người dân vùng khó, thương những phận người gặp biến cố. Chữ 'thương' đến rất tự nhiên, không cần phải lý giải nhiều", bác sĩ Hiếu nói.
Sự trùng hợp đầy ý nghĩa là nhiều năm sau, trong quá trình công tác, ông từng trực tiếp hỗ trợ điều trị cho một em bé bị tai nạn nặng. Khi em qua cơn nguy kịch, gia đình đã đặt tên con là Thương như một lời tri ân.
Câu chuyện phía sau chiếc áo blouse trắng
Điểm đặc biệt của buổi ra mắt sách là sự xuất hiện và chia sẻ trực tiếp của nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân – những người từng được bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu chữa trị, cứu sống.
Chị Đặng Thị Tú (Bạch Mai, Hà Nội) xúc động khi kể lại hành trình làm mẹ đơn thân bắt đầu từ năm 2013 với những tháng ngày giằng xé giữa hy vọng và tuyệt vọng khi biết con trai mắc dị tật sứt môi, hở hàm ếch và tim bẩm sinh.

Chị Đặng Thị Tú cùng con trai đến chúc mừng bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu ra mắt sách
Ở tuần thai thứ 25, kết quả siêu âm cho thấy em bé mang nhiều dị tật nặng. Đứng trước những lời khuyên đầy lo lắng, chị Tú rơi vào trạng thái hoang mang tột độ, thậm chí từng nghĩ đến việc từ bỏ thai. Trong lúc bế tắc nhất, qua tìm hiểu, chị biết đến bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu và quyết định tìm gặp với hy vọng mong manh.
"Bác sĩ chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: Em cứ sinh cháu, những gì giúp được, tôi sẽ cố gắng hết sức. Chỉ một câu nói đó thôi nhưng đủ để tôi có dũng khí giữ con ở lại"- chị Tú nghẹn ngào chia sẻ.
Không dừng lại ở lời động viên, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đã trực tiếp sắp xếp thăm khám, tổ chức hội chẩn, kết nối các bác sĩ đầu ngành để xây dựng phác đồ điều trị cho em bé ngay từ khi chào đời. Suốt quá trình đó, chị Tú cho biết, bác sĩ Hiếu không nhận bất kỳ khoản chi phí nào, chỉ âm thầm hỗ trợ với mong muốn duy nhất là cứu sống đứa trẻ.
Hơn một thập kỷ đã trôi qua, cậu bé từng đứng trước ranh giới sinh tử ngày nào nay đã lớn lên khỏe mạnh, năng động, yêu thể thao và có một tuổi thơ trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Em đặc biệt yêu thích cầu thủ bóng đá Lamine Yamal của CLB Barcelona. Nhân dịp bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu ra mắt sách, cậu bé đã tự tay tặng bác sĩ bức ảnh của thần tượng như một lời chúc mừng và tri ân giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
"Nếu không có bác sĩ Hiếu cách đây 13 năm, có lẽ con tôi đã không thể chào đời"- chị Tú xúc động chia sẻ với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hà xúc động chia sẻ câu chuyện của bản thân
Một câu chuyện khác đến từ chị Nguyễn Thị Ngọc Hà (Thái Nguyên), người có mẹ mắc bệnh tim suốt nhiều năm. Trong điều kiện y tế hạn chế ở địa phương, gia đình từng nghĩ rằng căn bệnh này đồng nghĩa với án tử. Nhưng quyết định xuống Hà Nội thăm khám và sự can thiệp kịp thời đã giúp người mẹ hồi phục ngoạn mục.
"Sau phẫu thuật, chỉ một ngày là mẹ tôi đã có thể đi lại, sinh hoạt bình thường. Giờ bà còn làm việc, tập thể dục và sống rất vui vẻ. Nếu không có sự quyết đoán và tận tâm của bác sĩ Hiếu, có lẽ mọi chuyện đã rất khác"- chị Hà nói.
Những câu chuyện ấy khiến không ít người tham dự rưng rưng. Bởi ở đó, hình ảnh người thầy thuốc hiện lên không phải như một "người hùng", mà là một con người bình dị, âm thầm đồng hành cùng bệnh nhân trong những giai đoạn khốn khó, cùng cực nhất.