Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/08/2026 - 15:17 (GMT+7)

Bác sĩ Quân y tương lai được kết nạp Đảng ngay khi còn học phổ thông

Hải Linh
Bác sĩ Quân y tương lai được kết nạp Đảng ngay khi còn học phổ thông

Lê Huỳnh Minh Khuê (SN 2007) ở thành phố Vũng Tàu (nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh).

Trong số ít học viên vừa trúng tuyển vào Học viện Quân y với số điểm tuyệt đối 30/30, Lê Huỳnh Minh Khuê (SN 2007) ở thành phố Vũng Tàu (nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh) nổi bật với hành trình học tập đáng nể. Trong đó, cô cũng là nữ sinh vinh dự được kết nạp Đảng ngay khi còn ngồi trên ghế trường phổ thông cấp 3.

Từ nhỏ đã mong được cứu người 

Minh Khuê lớn lên trong gia đình có truyền thống quân nhân, ông ngoại cô là bộ đội, ba cô cũng khoác trên mình màu xanh áo lính. Tuổi thơ của Khuê vì thế không chỉ có lời ru của bà, sự dạy dỗ của mẹ, hương gió biển mỗi trưa hè, mà còn có những ca khúc ngợi ca quê hương, đất nước và những khúc quân hành. Có lẽ từ những điều bình dị ấy, trong Khuê sớm hình thành tình yêu với màu áo lính và khát vọng được cống hiến.

"Từ nhỏ, em ước mơ trở thành bác sĩ, bởi em mong muốn được cứu người, chăm sóc sức khỏe cho những người thân yêu và mang những điều tốt đẹp đến cộng đồng. Ước mơ ấy càng trở nên rõ nét trong những năm tháng cả nước chống chọi với đại dịch Covid-19" - Minh Khuê chia sẻ.

Những ngày phải học trực tuyến thời dịch Covid-19, Khuê cảm nhận rõ hơn sự nguy hiểm của dịch bệnh và những hy sinh thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ nơi tuyến đầu. Không chỉ dõi theo qua màn hình, khi ấy cô đã cùng các bạn tự tay làm những chiếc kính chắn giọt bắn, dây cài quai khẩu trang để gửi tới các nhân viên y tế đang trực tiếp chăm sóc bệnh nhân Covid-19. Những việc làm nhỏ bé ấy càng vun đắp trong Khuê quyết tâm theo đuổi nghề y.

Hành trình 12 năm miệt mài để được đứng trong hàng ngũ của Đảng

Suốt 12 năm học, Minh Khuê luôn giữ thành tích học sinh giỏi, học sinh xuất sắc, đồng thời ghi dấu bằng nhiều giải thưởng trong các cuộc thi cấp tỉnh, thành phố và quốc tế. Nổi bật là giải Ba và giải Tư tại kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; 2 giải Nhì môn Sinh học tại kỳ thi Olympic học sinh giỏi 27/4 và kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Thành phố Hồ Chí Minh; giải Nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố môn Sinh học; cùng chứng chỉ IELTS 7.5.

Bác sĩ Quân y tương lai được kết nạp Đảng ngay khi còn học phổ thông- Ảnh 1.

Lê Huỳnh Minh Khuê được kết nạp Đảng ngay khi còn học phổ thông.

Bên cạnh học tập, Khuê còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, sáng tạo và phong trào thanh niên. Cô từng đạt giải Ba cuộc thi viết về thành phố Vũng Tàu 30 năm hình thành và phát triển; giải Nhất sáng tạo mô hình Vườn hoa thanh niên năm 2022. Mô hình sau đó được lựa chọn để mô phỏng thiết kế Hội hoa Xuân thành phố Vũng Tàu. Năm 2023, cô được Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng Giấy khen trong diễn tập phòng thủ xử lý tình huống A2.

Với Khuê, mỗi thành tích không đơn thuần là một phần thưởng, mà là một dấu mốc trên hành trình trưởng thành. Khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam là dấu ấn đặc biệt tự hào và có ý nghĩa sâu sắc nhất với Khuê, trở thành động lực để cô tiếp tục nỗ lực trên con đường mình đã lựa chọn.

Khuê quan niệm, học tập chỉ thực sự có ý nghĩa khi kiến thức được lan tỏa và biến thành những hành động thiết thực. Cô cùng các bạn thành lập Câu lạc bộ Tiếng Anh Vũng Tàu, góp phần tạo môi trường học tập và khích lệ tinh thần học ngoại ngữ cho học sinh. Cô cũng tham gia chương trình "Vở trắng cùng bạn khó khăn đến trường", trao tặng vở cho học sinh nghèo, học sinh ở những địa bàn chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Năm 2024, Khuê đạt danh hiệu Huấn luyện viên Kỹ năng cấp tỉnh do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức; đồng thời được bầu làm Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Vũng Tàu khóa VII. Những hoạt động ấy giúp cô học trò nhỏ hiểu rằng, trưởng thành không chỉ là chinh phục những đỉnh cao trong học tập, mà còn là biết sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.

Ước mơ tiếp nối truyền thống quân nhân của gia đình

Nếu ước mơ trở thành bác sĩ bắt đầu từ mong muốn cứu người, thì khát vọng trở thành bác sĩ quân y trong Khuê được thắp lên mạnh mẽ từ những hình ảnh rất đỗi xúc động.

Năm 2025, trong không khí cả nước hướng tới những ngày lễ lớn của dân tộc, Khuê vinh dự đại diện tuổi trẻ thành phố Vũng Tàu gửi lời tri ân tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các bậc lão thành cách mạng và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện về một thời chiến đấu và hy sinh càng giúp Khuê hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Từ tình yêu và cảm phục với những người lính mặc áo blu trắng, tình yêu quê hương, đất nước và những ảnh hưởng sâu sắc từ truyền thống gia đình, Khuê quyết tâm thi vào Học viện Quân y, hướng tới ước mơ trở thành một bác sĩ quân y tương lai.

Minh Khuê tâm sự: "Em biết chặng đường phía trước còn rất dài. Em sẽ phải học nhiều hơn, rèn luyện nghiêm túc hơn từ kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp đến tác phong, kỷ luật của người quân nhân. Nhưng em tin rằng, chỉ cần có mục tiêu và không ngừng cố gắng, em sẽ từng bước chạm tới ước mơ của mình".

Mang theo niềm tự hào bước vào cổng trường Học viện Quân y, trước mắt Minh Khuê là một hành trình mới, cô gái trẻ của thành phố mang tên Bác sẽ tiếp tục chinh phục ước mơ của chính mình bằng tri thức, bản lĩnh, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến của nữ bác sĩ Quân y tương lai.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận