pnvnonline@phunuvietnam.vn
Bán căn hộ chung cư mua nhà trong ngõ, vợ chồng bì bõm tát nước cả đêm
Tưởng xuống được nhà đất là mọi thứ sẽ thuận lợi hơn nhưng thật không ngờ là “thủy thần” ghé thăm liên tục, chẳng đâu xa, sau trận mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay (26/8), nước đã tràn hết vào nhà, gặp đến ngang giường. "Trận mưa này quá lớn nên không thể có cách nào ngăn được", chị Quyên chia sẻ.
Kể từ khi chuyển từ căn hộ chung cư ở khu vực hồ Đền Lừ về phường Hoàng Mai, gia đình chị luôn phải sống trong cảnh lo lắng nước ngập vào nhà, nhưng dẫu có lo lắng thì đến nay cũng chưa thể giải quyết dứt điểm. Bởi căn nhà vợ chồng chị mua đã được xây từ lâu, trong khi đó đường xá, cầu cống ở khu vực này đều mới sửa chữa nâng cấp, làm mới, do vậy cốt nền đều nâng cao hơn so với nền nhà của vợ chồng chị Quyên. Do đó, cứ diễn ra mưa lớn là nước tràn vào nhà.

Các phương tiện giao thông đi qua đường Minh Khai tạo ra sóng lớn xô nước vào nhà dân
Không chỉ những nhà trong ngõ, mà ngay cả những căn nhà mặt tiền trên phố cũng chung cảnh nước tràn vào nhà, điển hình như các gia đình trên mặt đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội, ngay từ sáng sớm 26/8, các gia đình đã phải sử dụng gỗ, ván... che chắn nước ngập vào nhà.
Ông Nguyễn Văn Nhất, ở phường Vĩnh Tuy, chia sẻ: "Một số nhà xây sau tôn nền cao thì nước chưa vào tới nhà, nhưng cũng phải che chắn, khi các phương tiện tham gia giao thông đi qua sẽ tạo sóng lớn, nước vẫn có thể tràn vào nhà. Còn một số hộ gia đình xây trước khi nền đường tôn cao, thì với trận mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay đều bị nước tràn vào nhà mà không có cách gì ngăn được”.
Tại đường Đình Thôn, phường Từ Liêm, Hà Nội, nhiều con phố ngập sâu trong nước, mực nước cao đến đầu gối, các gia đình ở khu vực này đều bị nước tràn vào nhà, dẫu có sử dụng tấm chắn nước từ trước đó nhưng do lượng mưa quá lớn, khiến cả khu vực ngập sâu. Không thể ngăn nước tràn vào nhà, các hoạt động của người dân ở khu vực này cũng bị tê liệt.