Bận con mọn ở tuổi… U50

Song Nghi
10/07/2024 - 16:18
Bận con mọn ở tuổi… U50

Ảnh minh họa

Ở tuổi 46, bạn bè đều con cái đề huề, kinh tế vững vàng, cuộc sống khá viên mãn thì chị Lê Ngọc Thu (ngụ quận12, TPHCM) vẫn đang bận con mọn.

Chị Ngọc Thu lập gia đình năm 37 tuổi. Ở tuổi 39, chị sinh con đầu lòng, đến tuổi 41, chị sinh con thứ 2. Hiện nay, con lớn của chị Thu đang học lớp 1, con út học mẫu giáo nhỡ. Chồng chị Ngọc Thu hơn vợ gần 10 tuổi, dù rất yêu thương vợ con nhưng đàn ông lớn tuổi, lại vụng về nên hàng ngày, anh chỉ đảm đương được việc nhà, cùng vợ đưa đón con đi học, còn lại mọi việc, chị Ngọc Thu phải gồng mình xoay xở. Có lúc mệt mỏi, chị quay sang tự trách mình "giá như chỉ sinh 1 đứa con thì đỡ vất vả bao nhiêu". Nhưng rồi chị lại nghĩ, con cái là lộc trời cho, nhiều người mong chẳng có mụn con, mình cố gắng một chút, sau này hạnh phúc tròn đầy hơn.

Chia sẻ về áp lực con mọn tuổi trung niên, chị Thu cho biết: "Nuôi con nhỏ mới thấm vì sao mọi người thường khuyên con gái nên lấy chồng và sinh con ở độ tuổi ngoài 20 đến dưới 30. Vì ở độ tuổi này, sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần của phụ nữ rất tốt, việc nuôi con nhỏ vất vả cũng dễ dàng vượt qua và lấy lại cân bằng. Nếu mẹ bỉm sữa ở độ tuổi dưới 30 vất vả một thì mẹ bỉm sữa ở độ tuổi 40 vất vả gấp nhiều lần. Từ 40 tuổi đổ ra, cơ thể người phụ nữ rệu rã, sức khoẻ cũng bắt đầu có dấu hiệu lão hoá, việc đêm hôm chăm con nhỏ thực sự là gian nan".

Từ thực tế bản thân, theo chị Ngọc Thu, phụ nữ sinh con khi tuổi cao có nhiều nguy cơ bị trầm cảm. "Mỗi khi phải thức khuya chăm con quấy khóc, ngày hôm sau, tôi mệt mỏi, uể oải vô cùng. Trước đây, mình có thể thức đến 2-3 giờ sáng, hôm sau vẫn tỉnh táo bình thường nhưng từ ngoài 40 tuổi, chỉ cần thức đến 12 giờ đêm là hôm sau xuống sức ngay, chẳng còn muốn làm việc gì nữa, người như mất hồn. Năm 41 tuổi, tôi sinh cháu thứ hai, vợ chồng thì đều lớn tuổi, 2 đứa con "trứng gà trứng vịt", bố mẹ hai bên đều đã già, người mất, người còn; anh chị em nội ngoại cũng đều lên ông lên bà cả rồi, đỡ mình sao được. Cũng còn may là ở tuổi này, kinh tế của hai vợ chồng khá ổn định nên có điều kiện để thuê người giúp việc hỗ trợ", chị Thu kể.

Xã hội hiện đại, chuyên yêu ai, lấy ai, lập gia đình hay không lập gia đình, sinh con hay không sinh con… là quyền quyết định của mỗi người. Ai cũng có cách riêng để hạnh phúc, song từ trải nghiệm của bản thân, chị Ngọc Thu cho rằng: "Việc mang thai, sinh con và làm mẹ là một cảm xúc thiêng liêng và vô cùng tuyệt vời. Trước đây, tôi luôn nghĩ, không lấy chồng, không sinh con thì tôi vẫn luôn là người phụ nữ hạnh phúc. Còn nay, trải qua nhiều vất vả, nhiều cung bậc cảm xúc của một người mẹ, tôi lại cho rằng, hạnh phúc của mình sẽ không tròn vẹn nếu như mình không được trải nghiệm làm mẹ".

Vẫn biết, làm mẹ ở mỗi độ tuổi sẽ có những trải nghiệm khác nhau. Qua câu chuyện của chị Ngọc Thu có thể cho chúng ta tưởng tượng ra những nhọc nhằn, vất vả khi làm mẹ lần đầu ở độ tuổi 40. Một trong những điều phụ nữ trung niên cần cân nhắc để chủ động hơn trong quyết định của mình, đó là theo khuyến cáo của bác sĩ sản khoa: Phụ nữ mang thai ở tuổi 40 thường sẽ gặp nhiều bất lợi về sức khỏe. Cụ thể, phụ nữ mang thai ở tuổi 40 có nguy cơ bị các bệnh: đái tháo đường thai kì, tiền sản giật, tăng huyết áp, nhau tiền đạo, nhau bong non… cao gấp đôi so với mang thai tuổi 20 hay 30.

Làm mẹ là một hạnh phúc thiêng liêng. Để có được sự trải nghiệm tuyệt vời ấy, phụ nữ cần chủ động kết hôn cũng như lựa chọn độ tuổi sinh con phù hợp, tránh "mẹ già, con cọc", vất vả sẽ nhân lên gấp nhiều lần.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm