Bạn đời mắc bệnh hiếm gặp, chú rể tổ chức đám cưới theo cách đậm chất sử thi

Hiểu Mai
27/02/2023 - 13:09
Mê mẩn bộ phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn", cặp đôi đã tổ chức đám cưới dựa theo bộ phim khiến ai cũng xuýt xoa.

Đám cưới là ngày lễ quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người, nhất là với phụ nữ. Vì lý do đó, nhân vật nữ chính trong câu chuyện dưới đây đã cùng chồng bước vào lễ đường theo cách không thể đáng nhớ hơn.

Jack, 28 tuổi, một kỹ sư dự án cao cấp đang trong mối quan hệ tình cảm với Becky Unwin, 34 tuổi. Được biết, điểm chung của cả hai là niềm đam mê với chuỗi 3 bộ phim phiêu lưu giả tưởng hoành tráng "Chúa tể của những chiếc nhẫn" dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tolkien.

Vào tháng 5 năm 2017, Jake đã thực hiện một màn cầu hôn lãng mạn trong sự phấn khích của Becky tại Edinburgh (Anh). Vì còn việc học của Jack, cặp đôi chưa muốn làm đám cưới nhưng quyết định sinh con cùng nhau.

Cặp đôi đã có con năm 2018.

Và sau đó không lâu, Becky mang thai khi cô đang ở Sheffield (Anh) còn Jack đang học đại học ở London.

"Trong thời gian đó, tôi hầu như ở một mình nên Jack đã mua 2 con chuột nhảy để bầu bạn với tôi. Tôi đã đặt tên một con là Gimli, con còn lại là Gandalf. Điều đặc biệt là 2 cái tên này cũng bắt nguồn từ các nhân vật trong phim 'Chúa tể của những chiếc nhẫn", cô chia sẻ về 2 chú chuột dễ thương.

Vào tháng 7 năm 2018, Becky hạ sinh cậu con trai Albert. Đứa bé được sinh ra bằng phương pháp sinh mổ khẩn cấp và không may bị nhiễm liên cầu khuẩn B. Sau khi sức khỏe của Albert ổn định trở lại, cặp đôi đã nhanh chóng cho con trai biết đến bộ phim yêu thích bằng cách xem nó thường xuyên, kể cả lúc ở trên ô tô.

Và kết quả là, Albert sớm yêu thích những câu chuyện sử thi giống bố mẹ mình. Becky chia sẻ: "Xem phim dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày. Cả gia đình tôi đều thích nó".

Bạn đời mắc bệnh hiếm gặp, chú rể tổ chức đám cưới theo cách đậm chất sử thi - Ảnh 2.

Tuy nhiên, vào tháng 1 năm 2021, cả gia đình vô cùng bàng hoàng khi cô được chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng bì hệ thống sau lần xét nghiệm máu định kỳ. Đây là một tình trạng tự miễn dịch lắng động collagen trong da và mô. Tình trạng của Becky được cho là khá nặng khi các cơ quan trong nội tạng đã cứng lại. Cho rằng cuộc sống thực sự quá ngắn ngủi, cặp đôi quyết định lên kế hoạch cho đám cưới diễn ra vào ngày 1 tháng 12 năm 2022.

Trước sự chứng kiến của hơn 40 gia đình và bạn bè, những fan trung thành của "Chúa tể của những chiếc nhẫn" đã chọn trang phục và bối cảnh giống với bộ phim. "Mọi thứ đều có màu xanh giống như trong phim, kể cả váy phù dâu", cô dâu cho hay.

Trong lễ cưới, các phù dâu còn mang những chiếc đèn lồng yêu tinh xuống lối đi. Không những thế, vật trang trí ở giữa các bàn cũng khác nhau. Bánh cưới được lấy cảm hứng từ chiếc bánh của hai nhân vật Sam và Rosie trong phim.

Những trang trí trong hôn lễ đều xuất phát từ bộ phim yêu thích của họ.

Chưa hết, nhẫn cưới của Jack được rèn bởi một người thợ do họ thuê. Trả lời về lý do lựa chọn hình thức này, Jack chia sẻ: "Cuộc đời này quá ngắn ngủi để tổ chức một đám cưới bình thường như bao người".

Là một người tiết kiệm thông minh, Becky tiết lộ cô đã tiết kiệm được hơn 5.000 bảng Anh (gần 150 triệu đồng) cho váy, bộ vest, và cả đồ trang trí. Khi được hỏi về những dự định tiếp theo sau tiệc cưới, cặp đôi cho biết họ sẽ đáp chuyến bay đến Mexico đầy nắng vào tháng 6 để hưởng tuần trăng mật muộn màng.

Theo Becky, bệnh tình của cô chắc chắn là điều không ai mong muốn, thế nhưng họ vẫn sẽ không nói với Albert cho đến khi cậu bé đủ lớn để hiểu chuyện, hoặc ít nhất là chờ đến lúc cô không còn nhiều thời gian.

"Tôi có thể có nhiều năm nữa ở phía trước mà. Đám cưới đã diễn ra rất trọn vẹn, và tuần trăng mật sẽ là món quà cho cả gia đình. Tôi nghĩ tôi sẽ giống người lùn trong phim, còn Jack là yêu tinh, vì anh ấy cao", cô chia sẻ nhưng không quên nhắc về bộ phim yêu thích.

Trầm ngâm một lúc, người phụ nữ có chút buồn rầu: "Tôi đang tận dụng tối đa mọi thứ. Kể từ khi căn bệnh được phát hiện, tôi thường chụp những bức ảnh gia đình vào mỗi dịp Giáng sinh để sau này nếu có chuyện gì xảy ra, cả Jack và Albert đều có những kỷ niệm quý giá để nhìn lại".

Không ai có thể biết trước điều gì sẽ đến với chính mình trong tương lai. Điều duy nhất họ có thể làm là giống như nhân vật chính trong câu chuyện: Trân trọng từng giây phút hiện tại với những người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Nguồn: Nguồn: Mirror
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm