Bảo Thy nước mắt lã chã: Là "thanh xuân" của nhiều người nhưng đánh mất thanh xuân của chính mình

Hải Đỗ
19/08/2020 - 19:30
Bảo Thy nước mắt lã chã: Là "thanh xuân" của nhiều người nhưng đánh mất thanh xuân của chính mình
Nữ ca sĩ Bảo Thy thừa nhận mình là người nghệ sĩ không có tham vọng.

XEM VIDEO: Bảo Thy khóc tại chương trình Ngôi sao đương thời.

"Công chúa bong bóng" Bảo Thy được coi là một trong những ca sĩ đầu tiên và thành công nhất của dòng nhạc teen pop nói riêng và phong trào ca sĩ nổi tiếng từ thế giới mạng nói chung. Gần 15 năm đã qua, giờ Bảo Thy đã là một nữ ca sĩ 32 tuổi và có 1 tổ ấm nhỏ.

Kể từ sau khi lấy chồng, Bảo Thy ít xuất hiện trên truyền hình nhưng mới đây, cô góp mặt tại chương trình Ngôi sao đương thời và kể nhiều câu chuyện về sự nghiệp của mình. Tại đây, tiểu phẩm Miss Audition được các diễn viên Như Thùy, Ngọc Hoa, Bảo Chu và Hoài Tân thể hiện nhằm tái hiện lại câu chuyện thật về những ngày đầu nữ ca sĩ Bảo Thy bước vào con đường ca hát. 

Giây phút tái hiện lại cuộc thi Miss Audition 2006, nơi đắt đầu sự nghiệp và đem đến sự nổi tiếng cho ca sĩ Bảo Thy.

Phiên bản thật của Bảo Thy 2020 bất ngờ xuất hiện rạng rỡ trên đại lộ ngôi sao, MC Thanh Bạch không quên gọi cô là "Công chúa bong bóng". Và cũng từ đây, câu chuyện về biệt danh gắn liền với nữ ca sĩ được tiết lộ.

Lúc mới bước vào nghề, Bảo Thy từng thể hiện ca khúc "Khóc thêm lần nữa" của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh, sau đó Bảo Thy tiếp tục hợp tác với nam nhạc sĩ và chọn bài "Công chúa bong bóng". Bài hát đã gắn liền với tên tuổi của Bảo Thy, thậm chí trở thành nick name của cô cho tới tận bây giờ.

Kể về cuộc thi Miss Audition 2006, đó là lần đầu tiên Bảo Thy ra Hà Nội, thời tiết cuối năm đó quá lạnh và trong đêm chung kết, nữ ca sĩ đã bị sốt rất cao. “Anh Vương Khang và mọi người phải mở nước nóng cho Thy ngâm chân, rồi xức dầu đủ thứ… Mọi người động viên cố hát vì không biết sao buổi này có còn đi hát hay không?” - Bảo Thy bồi hồi nhớ lại.

Bảo Thy và Vương Khang - đôi bạn thân cùng nhau toả sáng sân khấu Miss Audition 2006.

Thời điểm đó, cô cũng đã chuẩn bị đi du học, nhưng nhờ thành công từ cuộc thi đã thay đổi suy nghĩ của cô. Bảo Thy đã quyết định gác lại chuyện học để theo nghề ca hát vì có những cơ hội chỉ đến với mình 1 lần trong đời.

Khi được hỏi về những bài hit, Bảo Thy liền kể ra: Liên khúc Audition, Sorry, Ngốc nghếch, Ngôi nhà hoa hồng… Đây cũng chính là những ca khúc đã gắn liền với rất nhiều khán giả 8x - 9x, Bảo Thy còn cho biết có rất nhiều fan khi gặp đã gọi cô là “thanh xuân của mình”.

Tuy là “tuổi thơ”, là “thanh xuân” của rất nhiều người, nhưng chính bản thân Bảo Thy lại thừa nhận mình không có được những điều đó vì mải miết “sống trong guồng quay” của niềm đam mê nghệ thuật mà bỏ quên thanh xuân của chính mình. 

Chia sẻ về chuyện nghề, Bảo Thy cho biết cô không có tham vọng, cũng không đặt ra những mục tiêu cụ thể, mà cô chỉ làm tốt nhất những gì mình có thể, nếu có thất bại thì vẫn đón nhận và xem đó là kinh nghiệm.

“Đã có những lúc sự nghiệp của Thy lên đỉnh cao, sau đó lại tụt xuống đến mất gần như khán giả bắt đầu quên mình…” - nữ ca sĩ trải lòng.

“Lúc 24 - 25 tuổi, Thy chưa từng yêu ai, không đi du lịch, không có đi chơi, không có gì riêng tư của mình hết…” - Bảo Thy ngậm ngùi nhớ về quãng thời gian khó khăn. Cô rớt nước mắt nói: "Quái lạ là lúc mình nổi tiếng, ai cũng ghét mình hết. Tới lúc mình không còn nổi như xưa, tự nhiên ai cũng thương mình. Đúng là đời này không cho ai tất cả. Thế là con tự quyết định dừng lại mọi thứ".

Chính anh trai là người đã động viên giúp cô đi đến quyết định dừng hết tất cả mọi thứ để dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn.

Sau đó Bảo Thy đã có bước trở lại mạnh mẽ và đăng quang ở cuộc thi The Remix 2017, đây là một cột mốc mà cô rất tự hào khi nhắc về.

Sau cuộc thi, Bảo Thy bắt đầu nhận ra rằng “Mình lớn rồi, mình phải có tình yêu thôi”. Lúc này cô bắt đầu giảm bớt các hoạt động ca hát, thành lập công ty riêng và cho phép mình “tìm hiểu và yêu”, và sau đó là câu chuyện về con đường đi đến hôn nhân hạnh phúc của cô ở hiện tại.

Hiện tại, Bảo Thy đã có bến đỗ hạnh phúc viên mãn bên ông xã Phan Lĩnh, hôn lễ tổ chức vào ngày 16/11/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng tại chương trình, ca sĩ Vương Khang xuất hiện, vốn là người anh đã gắn bó cùng Bảo Thy từ bấy lâu nay. Những câu chuyện về cơ duyên quen biết Bảo Thy, sự đồng hành trong cuộc sống và sự nghiệp đều được cả 2 kể lại rất dễ thương. 

Cũng thông qua chương trình, Bảo Thy gửi trao tấm lòng ấm áp của mình cho Mái ấm Thiên Phước - nơi cưu mang hơn 60 bé khuyết tật bại não, mồ côi cha mẹ. Ngoài số tiền 5 triệu đồng từ chương trình, nữ ca sĩ Bảo Thy còn tặng thêm cho Mái ấm Thiên Phước số tiền 20 triệu đồng.

Cuối chương trình, khán giả vỡ oà với phần song ca đầy cảm xúc ca khúc "Sorry" của đôi song ca đình đám một thời: Bảo Thy và Vương Khang.

Sau khi lên sóng, nhìn lại khoảnh khắc mình khóc, Bảo Thy có chia sẻ hài hước: "Đây là tôi khi nhận ra chân lý: Lúc mình nổi tiếng trên đỉnh cao (của riêng mình nha chứ không so sánh với ai hết) - 48kg ai cũng ghét mình. Khi mình slow down với nghề - 55kg ai cũng yêu thương và khen mình đẹp phúc hậu. Luôn an ủi và trông ngóng sản phẩm trở lại của mình (chắc do nhìn tròn tròn thấy cưng).

Hứa với lòng 51kg trong 2 tuần nữa nha... Vô cảm với đồ ăn rồi... nói thật đó! Hãy tin Thy, xoá ứng dụng đặt đồ ăn luôn rồi! Hôm qua lên sóng đúng nghĩa: Cái miệng hại cái mặt luôn".

Nhìn lại hình ảnh mình khóc trên sóng truyền hình, Bảo Thy lại có chia sẻ hài hước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm