Bắt kẻ giật điện thoại của nữ du khách Pháp khi ăn sáng tại phố Tây

26/01/2018 - 22:01
Sáng sớm, hai cô gái trẻ người Pháp đang ngồi ăn tại khu phố Tây (phố Bùi Viện, quận 1, TPHCM) thì bất ngờ bị người đàn ông đi bộ giật ĐTDĐ rồi chạy mất.

Ngày 26/1, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. HCM đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Cảnh (38 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra làm rõ về hành vi “cướp giật tài sản”.

Tại cơ quan Công an, Cảnh khai nhận do túng tiền tiêu xài nên đi cướp giật. Trước đó, đối tượng này từng có một tiền án khác về cùng tội danh “cướp giật tài sản”.

cuop-dt-khach-nuoc-ngoai_xzar.jpg
Tang vật vụ án

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng 26/1, Cảnh đang đi lượn lờ tìm kiếm con mồi thì bắt gặp chị Gautier Laure cùng chị Alizee (cả hai cùng SN 1994, quốc tịch Pháp) đang ngồi ăn ở địa chỉ 186 Bùi Viện (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1). Gã phát hiện chị Alizee để điện thoại trên bàn nên nảy sinh ý định cướp.

Lúc này, Cảnh nhanh chóng đi bộ áp sát nữ du khách ra tay giật chiếc ĐTDĐ rồi bỏ chạy. Hai chị kêu cứu người dân rồi truy đuổi nhưng đối tượng đã chạy mất. Sau đó, du khách đã đến Công an địa phương trình báo sự việc.

27394147_1717719964916336_1460028572_n.jpgĐối tượng Nguyễn Văn Cảnh.

Gây án xong, Cảnh chạy ra đường Trần Hưng Đạo, bắt xe ôm để đi tiêu thụ sản phẩm. Khi Cảnh mới đến số 120 đường Trần Hưng Đạo, quận 1 thì các trinh sát phát hiện nhiều biểu hiện khả nghi nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Vừa đến trụ sở Công an, nạn nhân phát hiện Cảnh đúng là đối tượng đã cướp giật ĐTDĐ. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm