Bất ngờ khi biết lý do khiến bà lão "ăn xin" sẵn sàng chất rác đầy biệt thự để ra nhà vệ sinh ngủ

Nguyễn Long
26/01/2024 - 22:35
Bất ngờ khi biết lý do khiến bà lão "ăn xin" sẵn sàng chất rác đầy biệt thự để ra nhà vệ sinh ngủ

Bà Phượng dắt chiếc xe chở nhiều thùng giấy và túi nilon về nhà cất.

Liên quan đến thông tin bà lão 85 tuổi bị tố "ngày đi ăn xin, tối về biệt thự", hàng xóm của bà lão này đã chia sẻ thêm những thông tin gây bất ngờ.

Những ngày qua trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin kèm video một bà lão được cho là người "vô gia cư giả" chuyên đi nhặt ve chai và "giả khổ" để nhận quà từ thiện từ các nhà hảo tâm, nhưng thực tế, bà lão này có nhà biệt thự cổ trị giá hàng chục tỷ đồng ở trên phố Tô Hiến Thành (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Thông tin trên ngay sau đó đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhiều ý kiến bày tỏ không đồng tình với việc làm của bà, nhưng cũng không ít ý kiến bày tỏ sự đồng cảm vì bà đã tuổi cao sức yếu, phải đi nhặt ve chai, xin đồ từ thiện để sống qua ngày.

Theo tìm hiểu, bà lão được nhắc đến trong câu chuyện trên tên là Nguyễn Thị Kim Phượng (85 tuổi) đang sinh tại ngôi nhà biệt thự Pháp cổ ở địa chỉ số 63A phố Tô Hiến Thành. Hiện ngôi nhà này có 3 hộ gia đình sinh sống, bà Phượng có hộ khẩu ở tầng 1, còn tầng 2, 3 là của gia đình khác.

PV Báo PNVN đã nhiều lần tìm đến ngôi nhà của bà Phượng, thế nhưng chưa một lần nào thấy ngôi nhà mở cửa, xung quanh ngôi nhà túi nilon, thùng xốp, bìa cát tông... nằm ngổn ngang. Nhìn qua khe cửa sổ vào bên trong cũng chỉ thấy toàn là rác.

Thêm những thông tin bất ngờ về vụ bà lão 85 tuổi bị tố "ngày đi ăn xin, tối về biệt thự"- Ảnh 1.

Căn nhà bà Phượng luôn trong tình trạng cửa khóa trái, bên ngoài có một chiếc xe đạp hỏng cũng được bà khóa cẩn thận

Một người hàng xóm của bà Phượng cho biết, bà Phượng sống bằng nghề nhặt ve chai và xin đồ từ thiện. Đồ từ thiện thì bà để sử dụng hoặc mang bán, thế nhưng rất kỳ lạ, các đồ đồng nát bà cứ mang về chất đống trong nhà, còn người thì xuống nhà vệ sinh ngủ.

"Có lần bà ấy được nhiều đồ từ thiện quá, chúng tôi còn thấy bà mang ra cổng trường bán cho các cháu học sinh", người hàng xóm này tiết lộ.

Thêm những thông tin bất ngờ về vụ bà lão 85 tuổi bị tố "ngày đi ăn xin, tối về biệt thự"- Ảnh 2.

Khu vực bà Phượng ngồi ăn uống

Cũng theo người này, bà Phượng bao năm nay không nấu ăn, có một bộ quần áo mà thấy bà mặc từ năm này qua năm khác. Trời mùa đông nhưng chỉ tắm nước lạnh, hàng xóm mang nước nóng sang cho bà không dùng.

"Ai cho bà đồ ăn bà cũng để ôi thiu mới ăn. Nhiều lần tôi đã phải sang khuyên bảo bà đừng ăn đồ ôi thiu nữa... nhưng bà không chịu, nhìn mà thương phát khóc", người phụ nữ sống gần nhà bà Phượng cho hay.

Thêm những thông tin bất ngờ về vụ bà lão 85 tuổi bị tố "ngày đi ăn xin, tối về biệt thự"- Ảnh 3.

Xung quanh nhà bà Phượng rác thải nằm ngổn ngang

Khoảng 17h bà Phượng đạp chiếc xe đạp về nhà, trước và sau xe chất đầy hộp giấy và túi nilon, bà Phượng bảo: Phải tranh thủ đi nhặt không nhân viên môi trường họ dọn mất.

Thời tiết Hà Nội những ngày qua đang rét đậm nhưng bà Phượng chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng cũ kỹ đã bong tróc. Thế nhưng bà Phượng cho rằng vẫn ấm.

"Áo này, quần này, khăn len này, giày này tôi đều được người ta cho đấy", vừa nói bà Phượng vừa chỉ vào từng món đồ trên người.

Về những thông tin bà được người ta cho đồ ăn, nhưng không ăn ngay mà đợi ôi thiu mới ăn, bà Phượng cho rằng, bà không muốn như vậy.

"Lúc họ cho đồ ăn, tôi đang no nên để dành cho bữa sau", bà Phượng nói và thừa nhận nhiều lần ăn đồ ôi thiu.

Lý giải về việc tại sao có nhà không ở mà lại ngủ trong nhà vệ sinh bà Phượng cho rằng, trong nhà có nhiều đồ đồng nát, để ở ngoài thì không được vì "họ sẽ dọn dẹp đi mất". Mấy ngày tới bà sẽ dọn dẹp và đem bán, sau đó sẽ vào nhà ở.

Thêm những thông tin bất ngờ về vụ bà lão 85 tuổi bị tố "ngày đi ăn xin, tối về biệt thự"- Ảnh 4.

Mùa đông hay mùa hè bà Phượng cũng chỉ tắm nước lạnh, nơi tắm của bà Phượng cũng chẳng có gì che chắn

"Cán bộ phường từng xuống đây vận động tôi dọn dẹp hết các đồ đạc trong nhà đi, phường sẽ sửa sang lại nhà cho tôi. Nhà tôi lát gạch đỏ ngày xưa, cán bộ bảo tôi ra cửa hàng gạch, thích loại nào thì phường sẽ mua loại đó lát cho tôi, họ còn bảo tôi thích tivi, tủ lạnh... hay muốn cái gì phường cũng sắm cho tôi hết.

Mình lao động làm ra cái gì thì sử dụng nó mới tự hào chứ còn ai sắm cho mình thì dùng như thế không vinh quang, ông bà, bố mẹ tôi từng dạy như thế, xin lỗi cán bộ tôi không nhận lời được. Nhà tôi như thế nào cứ để thế cho tôi, bao giờ tôi có tiền tôi tự sửa, mua sắm"- bà Phượng nói.

Thông tin trên được lãnh đạo UBND phường Lê Đại Hành xác nhận là đúng. Chính quyền phường từng đề nghị sửa nhà, mua sắm đồ đạc cho bà Phượng để bà dọn vào nhà ở, nhưng bà Phượng không đồng ý.




Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm