Bất ngờ khi biết mình đang mang thai sau 3 tháng sảy thai

05/11/2016 - 19:03
Sau 3 tháng suy sụp vì mất đi đứa con mang thai ngoài tử cung, 1 người mẹ đã vui sướng đến không ngờ khi phát hiện ra anh em sinh đôi của đứa trẻ vẫn đang bình an trong bụng mình.
Do mang thai ngoài tử cung dẫn đến sảy thai, Sadie Brittle, 32 tuổi, đến từ Tamworth, New England (Úc) đã vô cùng đau lòng khi không giữ được đứa con hai tháng trong bụng mình. Tuy nhiên vào tháng 7/2016 vừa rồi, chị Sadie đi khám mới biết rằng mình vẫn đang mang thai, đây là anh em sinh đôi của bé đã mất vào tháng 4 năm nay.
Do mang thai ngoài tử cung dẫn đến sảy thai, Sadie Brittle, 32 tuổi, đến từ Tamworth, New England (Úc) đã vô cùng đau lòng khi không giữ được đứa con hai tháng trong bụng mình. Tuy nhiên vào tháng 7/2016 vừa rồi, chị Sadie đi khám mới biết rằng mình vẫn đang mang thai, đây là anh em sinh đôi của bé đã mất vào tháng 4 năm nay.
Vì lúc phẫu thuật lấy thai chết lưu chị Sadie chảy máu trong khá nghiêm trọng nên bệnh viện đã không phát hiện ra còn một em bé nữa. Trường hợp sinh đôi có một phôi thai ở trong tử cung, một phôi thai khác nằm ngoài tử cung có xác suất là 1/30.000.
Vì lúc phẫu thuật lấy thai chết lưu chị Sadie chảy máu trong khá nghiêm trọng nên bệnh viện đã không phát hiện ra còn một em bé nữa. Trường hợp sinh đôi có một phôi thai ở trong tử cung, một phôi thai khác nằm ngoài tử cung có xác suất là 1/30.000.
Chị Sadie cho biết: “Lúc vỡ ống dẫn trứng tôi chảy rất nhiều máu, bác sĩ nói với tôi rằng cần ít nhất 3 tháng mới có thể hồi phục trở lại. Tôi và gia đình đã đến Tây Ban Nha nghỉ hè khi gần hết tháng thứ ba, lúc phơi nắng tôi mới để ý và tự hỏi sao bụng mình vẫn phồng to và khá cao như vậy, vì thế tôi đã đến bệnh viện kiểm tra.”
Chị Sadie cho biết: “Lúc vỡ ống dẫn trứng tôi chảy rất nhiều máu, bác sĩ nói với tôi rằng cần ít nhất 3 tháng mới có thể hồi phục trở lại. Tôi và gia đình đã đến Tây Ban Nha nghỉ hè khi gần hết tháng thứ ba, lúc phơi nắng tôi mới để ý và tự hỏi sao bụng mình vẫn phồng to và khá cao như vậy, vì thế tôi đã đến bệnh viện kiểm tra.”
Khi bác sĩ thông báo chị đang mang thai, Sadie đã vô cùng bất ngờ. Chị nói rằng mình không thể nào có thai sau cuộc phẫu thuật. Bác sĩ ban đầu chỉ nghĩ rằng chị chịu ảnh hưởng của các hormone thai nghén nên có triệu chứng như vậy. Nhưng sau khi nội soi cẩn thận bệnh viện đã khẳng định chị đã mang thai 19 tuần.
Khi bác sĩ thông báo chị đang mang thai, Sadie đã vô cùng bất ngờ. Chị nói rằng mình không thể nào có thai sau cuộc phẫu thuật. Bác sĩ ban đầu chỉ nghĩ rằng chị chịu ảnh hưởng của các hormone thai nghén nên có triệu chứng như vậy. Nhưng sau khi nội soi cẩn thận bệnh viện đã khẳng định chị đã mang thai 19 tuần.
Tuy trường hợp như của chị Sadie là rất hiếm gặp, nhưng tỉ lệ hỗ trợ sinh sản cho trường hợp mang thai ở vị trí khác thường đã tăng lên 1%. Hiện tượng mang thai như thế này thường gắn liền với các triệu chứng đau dạ dày, chảy máu âm đạo, khó chịu vùng vai... và kéo dài trong thai kỳ tuần thứ 4 đến tuần thứ 12.
Tuy trường hợp như của chị Sadie là rất hiếm gặp, nhưng tỉ lệ hỗ trợ sinh sản cho trường hợp mang thai ở vị trí khác thường đã tăng lên 1%. Hiện tượng mang thai như thế này thường gắn liền với các triệu chứng đau dạ dày, chảy máu âm đạo, khó chịu vùng vai... và kéo dài trong thai kỳ tuần thứ 4 đến tuần thứ 12.
“Tôi thuộc trường hợp nguy hiểm khi mang thai nên cần phải tiến hành kiểm tra, xét nghiệm nhiều hơn bình thường. Khi biết mọi thứ vẫn tốt đẹp tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm.” - chị Sadie chia sẻ.
“Tôi thuộc trường hợp nguy hiểm khi mang thai nên cần phải tiến hành kiểm tra, xét nghiệm nhiều hơn bình thường. Khi biết mọi thứ vẫn tốt đẹp tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm.” - chị Sadie chia sẻ.
Thông qua phương pháp sinh mổ, thứ năm tuần trước bé Teddie đã ra đời trong niềm vui mừng của vợ chồng chị Sadie.
Thông qua phương pháp sinh mổ, thứ năm tuần trước bé Teddie đã ra đời trong niềm vui mừng của vợ chồng chị Sadie.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm