Bất ngờ nhận lại xe sau 8 năm bị trộm

07/08/2016 - 09:20
Chị Võ Thị Thu Vân trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã vô cùng bất ngờ khi nhận được điện thoại từ công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thông báo chị đến nhận lại chiếc xe máy sau 8 năm bị mất trộm.

Chiều 4/8, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã trao trả lại chiếc xe máy cho bà Lê Thị Vân, người đại diện cho ông ông Lê Văn Triệu, ở xã Hiệp Thạnh. Theo chị Vân chiếc xe máy này, gia đình chị đã bị mất trộm cách đây 8 năm.

Được biết, ngày 27/5/2015, Đội Cảnh sát giao thông Công an Quỳnh Lưu thực hiện tuần tra, kiểm soát vi phạm an toàn giao thông trên các tuyến đường, phát hiện chị Lê Thị Xuyến (SN 1998, trú tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu) điều khiển xe máy JupiterV mang BKS 37L8- 4270 vi phạm giao thông do lỗi không đội mũ bảo hiểm. Tại thời điểm kiểm tra, chị Xuyến không xuất trình được đăng ký xe máy, bằng lái xe và bị lực lượng Công an lập biên bản, tạm giữ phương tiện để điều tra, làm rõ vụ việc.

chi-van-dai-dien.jpg
Chị Vân bất ngờ khi nhận lại chiếc xe máy bị mất trộm từ 8 năm trước.

Qua tra cứu tàng thư hồ sơ đăng kí xe máy, Công an Quỳnh Lưu đã xác định được chiếc xe máy trên là của ông Lê Văn Triệu, có địa chỉ tại thị trấn Trần Vui, xã Hiệp Thạnh (Châu Thành – Long An) được đăng ký BKS 62H6- 8559.

Năm 2008 tại phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Khi chiếc xe để trong nhà bị kẻ gian đột nhập vào lấy trộm. Ngay sau đó gia đình đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. 8 năm trôi qua vẫn không có tung tích gì nên gia đình chắc chắn rằng không thể tìm lại chiếc xe nên khi nhận được tin báo từ cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu, cả gia đình rất vui mừng.

 

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm