Bé gái 20 lần trở về từ cõi chết

26/09/2016 - 09:54
Chỉ mới 3 tuổi, cô bé Paige Slocombe đến từ Devon (Anh quốc) đã trải qua 20 lần động kinh thập tử nhất sinh do mắc hội chứng Dravet. Hành trình chiến đấu với bệnh tật của em đầy đau đớn và ướt đẫm nước mắt âu lo của cha mẹ.
Suốt 3 năm qua, vợ chồng chị Samantha (25 tuổi) và anh Michael (32 tuổi) luôn sống trong căng thẳng vì Paige đã 20 lần trở về từ cõi chết. Ngay từ khi sinh ra, Paige được chẩn đoán bị Hội chứng Dravet, một hình thức cực kỳ hiếm hoi của bệnh động kinh ở trẻ em. Em rất dễ bị lên cơn co giật nghiêm trọng nhưng kháng với các loại thuốc thường có thể kiểm soát chúng. Chính những cơn co giật này khiến em ngạt thở. Trong ảnh là người mẹ Samantha Slocombe đang bế bé Paige.
Suốt 3 năm qua, vợ chồng chị Samantha (25 tuổi) và anh Michael (32 tuổi) luôn sống trong căng thẳng vì Paige đã 20 lần trở về từ cõi chết. Ngay từ khi sinh ra, Paige được chẩn đoán bị Hội chứng Dravet, một hình thức cực kỳ hiếm hoi của bệnh động kinh ở trẻ em. Em rất dễ bị lên cơn co giật nghiêm trọng nhưng kháng với các loại thuốc thường có thể kiểm soát chúng. Chính những cơn co giật này khiến em ngạt thở. Trong ảnh là người mẹ Samantha Slocombe đang bế bé Paige.
Chị Samantha từng có thai kỳ hoàn toàn khỏe mạnh và sinh con đủ tháng, đủ ngày. Thế nhưng, tháng 12/2013, khi Paige 7 tháng tuổi, em bị một cơn động kinh nặng khi đang tắm. Chị Samantha chia sẻ đầy nước mắt:
Chị Samantha từng có thai kỳ hoàn toàn khỏe mạnh và sinh con đủ tháng, đủ ngày. Thế nhưng, tháng 12/2013, khi Paige 7 tháng tuổi, em bị một cơn động kinh nặng khi đang tắm. Chị Samantha chia sẻ đầy nước mắt: "Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi chưa bao giờ thấy một cơn động kinh trước đây. Lo sợ con nguy hiểm, hai vợ chồng chị nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện. Các bác sĩ nói với họ rằng cô bé bị chứng co giật. Tuy nhiên, trong đêm đó, Paige đã lên cơn động kinh thứ 2 kéo dài hơn 1 giờ và bé không thở được. Các bác sĩ đã phải khoan lỗ trên xương ống quyển để đưa thuốc vào đến tuỷ xương. Paige hồi phục dần và có thể về nhà 5 ngày sau đó. Đây là hình ảnh Paige trong bệnh viện lần đầu tiên khi 7 tháng tuổi.
Vào một sáng sớm tháng 2/2014, chị Samantha tỉnh giấc bởi những tiếng động nhỏ phát ra từ giường của con. Chị kiểm tra và thấy con đang lên cơn co giật và môi tím tái. Ngay lập tức, bố mẹ lại đưa con lao vào bệnh viện. Sau khi cấp cứu, cô bé được kiểm tra não bộ và chức năng tim. Kiểm tra kĩ càng hơn, Paige chính thức được chẩn đoán mắc hội chứng Dravet ngay sau sinh nhật đầu tiên. Nếu mắc Hội chứng Dravet, cứ 5 đứa trẻ thì có 1 em không sống được đến tuổi trưởng thành.
Vào một sáng sớm tháng 2/2014, chị Samantha tỉnh giấc bởi những tiếng động nhỏ phát ra từ giường của con. Chị kiểm tra và thấy con đang lên cơn co giật và môi tím tái. Ngay lập tức, bố mẹ lại đưa con lao vào bệnh viện. Sau khi cấp cứu, cô bé được kiểm tra não bộ và chức năng tim. Kiểm tra kĩ càng hơn, Paige chính thức được chẩn đoán mắc hội chứng Dravet ngay sau sinh nhật đầu tiên. Nếu mắc Hội chứng Dravet, cứ 5 đứa trẻ thì có 1 em không sống được đến tuổi trưởng thành.
“Mỗi lần nghĩ đến một ngày nào đó mình có thể mất con là tôi lại cảm thấy nghẹt thở. Điều an ủi nhất là Paige rất mạnh mẽ trong đấu tranh sinh tồn”, chị Samantha nghẹn ngào nói.
“Mỗi lần nghĩ đến một ngày nào đó mình có thể mất con là tôi lại cảm thấy nghẹt thở. Điều an ủi nhất là Paige rất mạnh mẽ trong đấu tranh sinh tồn”, chị Samantha nghẹn ngào nói.
Những đợt co giật sau càng nặng hơn, Paige có thể phải mất nhiều ngày để hồi phục, đôi khi phải học cách đi bộ, ngồi dậy và tự xúc ăn thêm một lần nữa. Vì nhiệt độ thay đổi rất dễ khiến em lên cơn co giật nên Paige không thể vui đùa trên bãi biển hoặc hồ bơi. Ngay cả một cơn cảm lạnh thông thường cũng khiến em phải nhập viện do sự biến đổi nhiệt độ trong cơ thể. Đầu năm 2016, em đã theo chế độ ăn ketogenic - nhiều chất béo, ít carbohydrate để kiểm soát co giật. Chị Samantha luôn theo sát bé Paige đề phòng bé bị động kinh đột ngột.
Những đợt co giật sau càng nặng hơn, Paige có thể phải mất nhiều ngày để hồi phục, đôi khi phải học cách đi bộ, ngồi dậy và tự xúc ăn thêm một lần nữa. Vì nhiệt độ thay đổi rất dễ khiến em lên cơn co giật nên Paige không thể vui đùa trên bãi biển hoặc hồ bơi. Ngay cả một cơn cảm lạnh thông thường cũng khiến em phải nhập viện do sự biến đổi nhiệt độ trong cơ thể. Đầu năm 2016, em đã theo chế độ ăn ketogenic - nhiều chất béo, ít carbohydrate để kiểm soát co giật. Chị Samantha luôn theo sát bé Paige đề phòng bé bị động kinh đột ngột.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm