Bé gái 3 tuổi hoại tử chân vì bị rắn hổ mang bò vào nhà cắn

25/08/2019 - 17:06
Bé gái bất ngờ bị rắn hổ mang bò vào cắn bàn chân khi đang ngồi chơi cùng chị gái trong nhà. Do phát hiện chậm nên nạn nhân phải đến bệnh viện điều trị với vết thương bị hoại tử.
Ngày 25/8, bà Lê Thị Quyết (SN 1961, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, cháu gái bà là bé Phạm Thị Ngọc Linh (SN 2017) bị rắn hổ mang bò vào nhà cắn, khiến bàn chân cháu bị hoại tử.
 
 
mt-phn-bn-chn-ca-b-ngc-linh-b-hoi-t.jpg
Một phần bàn chân của bé Ngọc Linh đã bị hoại tử.
Cụ thể, vào khoảng 19h ngày 13/8 vừa qua, bé Ngọc Linh cùng chị gái ngồi ở nhà chơi cùng nhau. Trong lúc 2 chị em đang xem tivi thì con rắn hổ mang bò vào cắn vào chân của bé Ngọc Linh dẫn đến chảy máu, gây sưng và đau.
 
Khi nghe cháu Ngọc Linh kêu đau, bà Lê Thị Quyết (bà nội của bé Ngọc Linh) chạy vào xem nhưng nghĩ cháu bị mèo cắn nên chỉ dùng thuốc lá đắp lại. Đến sáng ngày hôm sau, thấy chân bé Ngọc Linh bị sưng tấy và cháu liên tục kêu đau nhức, người thân quét dọn nhà cửa thì phát hiện một con rắn hổ mang nặng gần 2kg nằm trong gầm ghế nơi cháu Ngọc Linh ngồi hôm qua.
 
 
ran.jpg
Bé Ngọc Linh đang được bà nội chăm sóc tại bệnh viện
 
 
Tá hỏa trước sự việc, gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà để thăm khám. Tại đây, các bác sĩ xác định bé gái bị rắn độc cắn nên chuyển bệnh nhân lên tuyến trên vì qua kiểm tra, chân cháu bé đã hoại tử.
 
"Do tôi chủ quan cứ nghĩ cháu bị con mèo cắn nên chỉ đắp lá cho chân cháu đỡ sưng. Ai ngờ cháu bị con rắn hổ mang cắn. Hiện cháu đã được chuyển tới viện Bỏng Quốc gia để xử lý vết thương vết thương phần hoại tử sau khi điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội", bà Quyết cho biết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm