Sau khi đỡ cháu bé rơi từ tầng 12 chung cư, anh Nguyễn Ngọc Mạnh được nhiều cá nhân tổ chức tặng tiền và vật chất, có người còn muốn anh đóng quảng cáo...
Đã nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra nhưng vẫn không ít gia đình có con nhỏ sống ở nhà cao tầng chủ quan, người trông nom trẻ bỏ ra ngoài để con ngủ hoặc chơi ở nhà một mình, dẫn đến những tai nạn đáng tiếc xảy ra, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Chia sẻ với báo chí, anh Nguyễn Văn Hiệp (bố đẻ cháu H. bị rơi từ tầng 12 chung cư) cho biết, cả gia đình anh rất xúc động vì hành động dũng cảm của anh Mạnh. Nhờ anh Mạnh mà con gái anh được tái sinh.
Bên cạnh anh Nguyễn Ngọc Mạnh, chị Huế cũng được cư dân mạng phong là "người hùng", góp công sức giúp người dân phát hiện cháu bé.
Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) thông tin, thời điểm cháu bé bị rơi từ tầng 12 chung cư, bố mẹ cháu bé đang tiễn khách xuống dưới.
Quá trình lấy lời khai, nhận dạng của nạn nhân đều có ghi hình nhưng biên bản buổi làm việc không đưa lời khai cũng như ghi lại quá trình nhận dạng của nạn nhân đã thực hiện.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân nhận định, bị cáo Tuấn là người chủ mưu, thực hiện vai trò chính còn Lan Anh là đồng phạm tích cực.
Sau 20 ngày hoãn phiên tòa lần 1, sáng nay 18/11, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mẹ và cha dượng bạo hành bé gái 3 tuổi đến tử vong.
Hai mươi ngày sau khi phiên tòa lần 1 bị hoãn, TAND thành phố Hà Nội đã thông báo về việc mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mẹ và cha dượng bạo hành bé gái 3 tuổi đến tử vong vào ngày 18/11.
Do luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa, HĐXX sau khi hội ý đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử mẹ và cha dượng bạo hành con gái 3 tuổi tử vong.