Bé gái 8 tuổi 45 ngày bặt vô âm tín

30/03/2018 - 18:37
Bé gái 8 tuổi bặt vô âm tín suốt 45 ngày; Nghĩ con gái bị ma nhập, bố mẹ đánh đập kéo lê về nhà; Bé gái 4 tuổi tử vong sau khi ăn trưa tại trường mầm non... là những thông tin đô thị được quan tâm ngày 30/3.
Bé gái 8 tuổi bặt vô âm tín suốt 45 ngày 

Đã hơn một tháng nay, gia đình chị Lê Thị Chiêu (25 tuổi, TPHCM) ăn không ngon ngủ không yên vì chưa tìm thấy con gái.

Theo chị Chiêu, khoảng 17 giờ ngày 11/2, con gái chị là bé Lê Thị Phương Linh, tên thường gọi là bé Muội (8 tuổi) tự bắt xe buýt số 19 từ Làng ĐH đi đến Bến Thành.

"Do hoàn cảnh gia đình khó khăn quá nên hằng ngày con đều theo mẹ ra phố đi bộ Nguyễn Huệ để bán hàng và trông hai đứa em phụ mẹ. Hôm đó bé Linh nói mệt nên tôi để con và hai đứa nhỏ ở nhà cho Linh trông. Đến gần 17 giờ, chồng tôi nói con bé nhớ mẹ quá nên xin bắt xe đến chơi với mẹ. Mọi lần con vẫn tự đi xe buýt nhưng lần này chắc con bé ngủ quên nên xe đã đi qua trạm mất rồi" - chị Chiêu bật khóc.
1_86223.jpgBé Lê Thị Phương Linh đã 45 ngày bặt vô âm tín

Cha bé Linh, anh Đặng Anh Phước, ngậm ngùi: "Đã bao nhiêu đêm tranh thủ bán hàng rồi cả nhà dắt nhau đi tìm con mà không thấy. Một lần, chúng tôi nghe nói ở Công viên 23-9 có một bé gái hay ngủ nhưng đến nơi thì không thấy. Giờ vợ tôi hoảng loạn tinh thần lắm, đến ngủ mơ thấy con ở Vũng Tàu cũng bắt xe bằng được để tìm kiếm. Nếu con có mệnh hệ gì thì chúng tôi làm sao mà sống nổi!".

Nhớ con, chị Chiêu bật khóc: "Đêm bắn pháo hoa Tết dương lịch, con bé chỉ chạy đi xem pháo hoa có năm phút nhưng quay lại không thấy mẹ đã gào khóc. Bây giờ xa mẹ cả tháng trời...".

Theo anh Phước, gia đình anh đã nhờ người thân đi tìm kiếm, đăng thông tin trên mạng xã hội và nhờ đến công an nhưng vẫn vô vọng.

Chị Nguyễn Thị Hoa, hàng xóm nhà bé Linh, thông tin, ngày bé Linh đi lạc chị thấy bé mặc bộ đồ màu trắng có hoa văn, tay có xách một bịch nylon trắng nói là bắt xe đến chỗ mẹ.

Quý bạn đọc có thông tin gì về bé Phương Linh (Muội) vui lòng liên lạc qua số điện thoại của cha bé - anh Đặng Anh Phước: 01657433703. (Nguồn: Pháp luật TP.HCM).

Nghĩ con gái bị ma nhập, bố mẹ đánh đập kéo lê về nhà

Chính quyền thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu) đang làm rõ vụ việc bé V.T.T.N (học lớp 4 trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai) thường xuyên bị bố mẹ ruột bạo hành.

Buổi tối cách đây 2 ngày, khi bé N. đang chơi ở nhà hàng xóm thì ông Quang (bố bé N.) cùng vợ qua yêu cầu N. về nhà. Tuy nhiên bé không chịu vì lo sợ khi về sẽ bị bố mẹ đánh đập.
1_108069.jpgBé V.T.T.N bị bố mẹ kéo lê từ nhà hàng xóm về nhà 

Chị D. (cô giáo bộ môn của N. và cũng là hàng xóm) nói vợ chồng ông Quang về trước, rồi sẽ khuyên nhủ bé. Vợ chồng ông Quang bỏ đi được một lúc thì quay lại, tiếp tục bảo N. về.

Thấy N. nhất quyết không chịu về và nằm lăn ra giữa nền nhà, hai vợ chồng ông Quang lao vào đánh con gái. Ông Quang xách chân, còn người vợ xách tay, kéo lê con gái từ nhà hàng xóm về nhà. Bé N. khóc lóc, cố giãy dụa nhưng bất thành.

Sự việc trên đã được camera an ninh nhà hàng xóm ghi lại toàn bộ.

Theo chị D., thời gian trước, đã nghe con gái kể việc bé N. bị bố mẹ đánh, nhưng chị không để ý. Gần đây, chị thấy tay chân bé N. thường xuyên bị bầm tím. Có lần bé bị thương ở trán, mũi, phải nhập viện điều trị.

Chị D. đã nói lại sự việc với cô giáo chủ nhiệm của N. Qua nắm bắt, nhận thấy việc bé N. bị bạo hành là có cơ sở, lãnh đạo trường đã gọi điện nhắc nhở ông Quang và vợ, nhưng việc bé N. bị đánh đập vẫn xảy ra.

Giáo viên chủ nhiệm cho biết, từ học kỳ 2 của lớp 4, học lực của N. giảm sút rõ rệt, chỉ xếp loại trung bình.

Và dù ngoan hiền, không phá phách, nhưng bố mẹ N. tìm tới cô để nhờ trông coi bé vì cho rằng N. “không bình thường”.

Gia đình ông Quang nói N. bị “ma nhập”. Tuy nhiên, hàng xóm lại cho rằng bé N. hoàn toàn bình thường và chỉ hốt hoảng khi nghe tiếng xe máy của người bố về nhà.

Hàng xóm cũng khẳng định đã nhiều lần chứng kiến ông Quang đánh con, có lần còn dùng vòi nước xịt lên người bé N.

Sau khi trích xuất camera làm bằng chứng, chính quyền thị trấn Ngãi Giao đã phối hợp với công an mời bố mẹ bé N. lên làm việc nhưng chưa nhận được sự hợp tác. (Nguồn: Vietnamnet).

Bé gái 4 tuổi tử vong sau khi ăn trưa tại trường mầm non

Sau khi ăn trưa, bé Nhàn có biểu hiện nôn ói. Thấy vậy, các cô giáo liền đưa bé đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Trưa 30/3, ông Võ Văn Mẫn, Chủ tịch UBND xã Kon Đào (huyện Đăk Tô, Kon Tum), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ một bé gái tử vong tại Trường mầm non Hoa Phượng.
img_20180330_154953.jpg Trường mầm non Hoa Phượng, nơi xảy ra sự việc

Theo ông Mẫn, UBND xã đã báo sự việc lên Công an huyện Đăk Tô để có hướng xử lý. Thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa cùng ngày, bé Nguyễn Thị Ngọc Nhàn (4 tuổi, xã Kon Đào, đã đổi tên nạn nhân) ăn trưa tại Trường mầm non Hoa Phượng. Sau đó bé có biểu hiện nôn ói, người tím tái.

Thấy vậy, các cô giáo liền đưa bé Nhàn cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đăk Tô, nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân bé gái tử vong. (Nguồn: Zing).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm