Bé gái không hậu môn 'kêu cứu'

02/03/2017 - 12:23
Từ khi ra đời đến giờ, cháu Lò Thị Dơn (5 tuổi, dân tộc Thái) ở bản Cá, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, không có hậu môn. Gia đình Dơn quá nghèo nên không có tiền đưa con đi phẫu thuật.

Ngôi nhà tranh tre, vách nứa của chị Lò Thị Phương (SN 1990) - mẹ cháu Dơn - nằm nép nơi bản vắng. Phía trong ngôi nhà chẳng có gì đáng giá ngoài mấy tấm chăn màn đã cũ mèm. Chị Phương ngồi bên nhà ôm con gái mà lòng đầy xót xa. Đứa con gái bé bỏng của chị suốt mấy năm qua sống trong nỗi đau bệnh tật.

Gạt nước mắt, chị Phương chia sẻ, cháu Dơn sinh năm 2013. Không giống như những đứa trẻ khác, Dơn lại rơi vào cảnh không có hậu môn. Các bác sĩ đã phải chích một đường ống dẫn chất thải ra ngoài ở bên sườn cho Dơn. Từ đó cháu lớn lên cùng với cái ống vô cùng bất tiện ấy.

16865159_756651007822478_2808183796217884213_n.jpg
Gần 5 năm qua, cháu Dơn sống với việc không có hậu môn.

Suốt mấy năm ròng, chị Phương vượt qua bao khó khăn để nuôi con khôn lớn. Năm bé Dơn 3 tuổi, chị Phương đã mạnh dạn vay ngân hàng và anh em để đưa Dơn xuống Hà Nội làm hậu môn nhân tạo cho con. Tuy nhiên, việc chữa bệnh đang tiến triển tốt thì hết tiền nên chị Phương lại phải ôm con về.

Lần đưa Dơn đi chữa bệnh đó đã “ngốn” hết cả gia sản của bố mẹ. Tổng số tiền chị Phương mang đi là 70 triệu đồng. “Để có số tiền đó, tôi đã bán hết trâu, bò, lợn gà và vay thêm của mọi người. Thời gian chữa bệnh dài đằng đẵng, tôi phải ở đó chăm con, nên chẳng làm được gì”, chị Phương chia sẻ.

Hoàn cảnh nhà chị Phương quá nghèo. Vợ chồng chị chỉ làm thuê mướn, số tiền kiếm được không đủ ăn. Hằng ngày nhìn con đi vệ sinh một cách khổ sở, chị Phương dằn lòng, khi nào có đủ tiền sẽ đưa con đi phẫu thuật tiếp. Tuy nhiên, gia cảnh mỗi ngày lại thêm khó khiến cái ước muốn đó của chị mãi chưa thành hiện thực.

17022443_756657967821782_550334729832412475_n.jpg
Ngôi nhà tranh tre, vách nứa của gia đình cháu Dơn.

Một điều khiến chị Phương rầu lòng nữa là, Dơn được bố mẹ cho đi học. Tuy nhiên, Dơn ở lớp được một buổi gây nhiều khó khăn cho các cô giáo mầm non. Hôm sau, cháu không dám đi học nữa.

Giờ Dơn đã lớn, sắp đến tuổi vào lớp 1, song ước mơ được cắp sách tới trường của cháu khó thành hiện thực. Bố mẹ Dơn cũng rất mong có đủ tiền (khoảng 30 triệu đồng) để đưa con xuống Hà Nội tiếp tục phẫu thuật hậu môn. Hơn bao giờ hết, gia đình chị Phương rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

16998249_756718477815731_6439048659985410559_n.jpg
Cháu Dơn đang rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người để được đi phẫu thuật.

Mọi sự giúp đỡ cho cháu Dơn xin gửi về địa chỉ: Anh Nguyễn Tuân (đt: 0976.004.999 - Giáo viên THPT Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên - người đứng ra kêu gọi trên mạng xã hội để giúp đỡ cháu Dơn). Số tài khoản: 8905205072034 Ngân hàng Aribank Tuần Giáo.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm