Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khu nhà trọ sinh viên

05/06/2016 - 16:21
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khu nhà trọ sinh viên; Nữ tạp vụ trộm 100 triệu đồng; Đốt xe mẹ đẻ vì… người yêu đi lấy chồng… là những thông tin có trên Bản tin Pháp luật ngày 5/6

1.jpg
Sức khỏe bé sơ sinh bị bỏ rơi hiện đã ổn định.

Thông tin trên Báo Pháp Luật TPHCM, vào tối 3/6, người dân bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở vườn chuối nơi khu nhà trọ sinh viên nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Tây (TP. Huế, Thừa Thiên - Huế) trong tình trạng dây rốn quấn quanh người, mặt đầy vết máu.

Sau đó, bé gái được bà Trần Thị Huê (58 tuổi, là chủ nhà trọ) bế vào nhà và mời bác sĩ đến chăm sóc sức khỏe cho cháu.

Lúc mọi người phát hiện thì bé gái trong tình trạng cơ thể được quấn khăn, dây rốn chưa cắt, mặt còn vết máu, sức khỏe rất yếu. Bé gái khoảng được 3 ngày tuổi và cân nặng 1,8 kg.  

Sự việc nhanh chóng được thông báo lên chính quyền địa phương. Vì sức khỏe cháu bé lúc đó rất yếu ớt nên mọi người đã nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện Trung Ương Huế.

Hiện sức khỏe của bé đã dần tốt lên, đã bú mớm sữa được.

Đốt xe mẹ đẻ vì… người yêu đi lấy chồng

Nghe tin người yêu đi lấy chồng, Tuấn buồn bã và bỏ đi uống rượu rồi về nhà đốt xe máy của mẹ đẻ.

Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ Phan Minh Tuấn (31 tuổi, phường An Phú, thị xã Thuận An) để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ

3.jpg
Tuấn bị bắt gữi tại cơ quan công an.

Theo VnExpress, điều tra ban đầu cho thấy, tối 2/6, nghe tin người yêu đi lấy chồng, Tuấn buồn bã và bỏ đi uống rượu. Lúc về nhà ở khu phố 1B, phường An Phú, Tuấn được người thân khuyên bảo nhưng anh ta không chịu nghe mà còn lấy bật lửa châm đốt xe máy BS 61Z3-9071 của mẹ ruột tên T.T.Q (53 tuổi, ngụ phường An Phú).

Rất may ngọn lửa được khống chế kịp thời nên không gây ra hoả hoạn.

Trong lúc lực lượng Công an đề nghị đối tượng về trụ sở cơ quan Công an làm việc thì Tuấn đã xông vào đánh một đồng chí gây thương tích. Trước hành vi chống người thi hành công vụ của Tuấn, Công an phường An Phú bắt buộc phải khống chế, bắt giữ đối tượng.

Nữ tạp vụ trộm 100 triệu đồng tại phòng riêng của Phó giám đốc Sở

Thông tin trên Soha, ngày 4/6, Công an Q.3, TP.HCM cho biết đang tạm giữ bà T (55 tuổi, là nhân viên tạp vụ của Sở Du lịch TP.HCM, tại đường Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 2/6, đại diện của Sở Du lịch TP.HCM đến công an địa phương trình báo về vụ mất trộm xảy ra tại phòng làm việc riêng của ông K (58 tuổi, là Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM).

Theo như trình báo, phòng làm việc của ông K đã bị kẻ trộm đột nhập và lấy đi 100 triệu đồng tiền mặt tại phòng.

Công an đã ghi nhận sự việc, đồng thời tiến hành điều tra và mời bà T về trụ sở làm việc.

Tại đây, bằng nghiệp vụ chuyên ngành, bà T đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Bà T. khai nhận đã đột nhập và trộm 100 triệu nói trên.

Vụ việc được chuyển công an Q.3 để mở rộng điều tra, xử lý theo pháp luật.

Phá tụ điểm đánh bạc của các “quý bà”

Công an TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết qua tin báo của quần chúng nhân dân, tối 4/6, lực lượng chức năng đã ập vào một căn nhà ở khóm 2, phường 2, TP. Sa Đéc, bắt quả tang một vụ đánh bạc ăn thua bằng tiền.

2.jpg
Sòng bạc bị triệt phá.

Theo Báo Người Lao Động, lực lượng chức năng phát hiện 18 con bạc đang sát phạt nhau, gồm 14 nữ và 4 nam; thu giữ 3 bộ bài tây và trên 28 triệu đồng. Ngoài các đối tượng thường trú ở địa phương, tụ điểm đánh bạc này còn thu hút con bạc ở các địa phương lân cận như Châu Thành, Lấp Vò và TP Cao Lãnh.

Bước đầu, cơ quan công an xác định đối tượng Trần Thị Thảo (SN 1961) là chủ hộ đứng ra chứa chấp đánh bạc để lấy tiền xâu. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ xử phạt hành chính mỗi đối tượng 1.500.000 đồng, riêng Thảo đang bị xem xét xử lý ở mức cao hơn về hành vi chứa bạc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm