Bé gái sống sót sau 6 ngày lạc trong rừng

01/08/2017 - 09:42
Sau 6 ngày lùng sục khắp khu rừng rậm rộng hàng trăm km2 ở vùng Krasnoyarsk, Siberia thuộc Nga, ngày 30/7, 230 cảnh sát, thành viên lực lượng Vệ binh quốc gia, quân đội và những người tình nguyện mới tìm thấy cô bé Yana Tomacheva (14 tuổi) đi lạc.
Ngày 24/7, Yana Tomacheva vào rừng hái quả dại cùng với mẹ và các chị. Mọi người tản mác hái quả theo ý mình. Không thấy con gái quay về lúc chiều muộn, cả nhà hốt hoảng thông báo với cảnh sát.
Ngày 24/7, Yana Tomacheva vào rừng hái quả dại cùng với mẹ và các chị. Mọi người tản mác hái quả theo ý mình. Không thấy con gái quay về lúc chiều muộn, cả nhà hốt hoảng thông báo với cảnh sát.
Hơn 230 cảnh sát, thành viên lực lượng Vệ binh quốc gia, quân đội và những người tình nguyện đã sục sạo khắp hàng trăm km2 rừng rậm taiga để tìm cô bé. 17 phương tiện cơ giới, 1 trực thăng, thiết bị bay không người lái đã được điều động trong chiến dịch này.
Hơn 230 cảnh sát, thành viên lực lượng Vệ binh quốc gia, quân đội và những người tình nguyện đã sục sạo khắp hàng trăm km2 rừng rậm taiga để tìm cô bé. 17 phương tiện cơ giới, 1 trực thăng, thiết bị bay không người lái đã được điều động trong chiến dịch này.
Cảnh sát cho biết tán rừng taiga ở Krasnoyarsk rất rậm rạp, dày đến nỗi có thể đi suốt 10 km mà không thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến con người. Thậm chí dù chỉ đứng cách nhau khoảng 2 m, mọi người vẫn khó nhận ra nhau.
Cảnh sát cho biết tán rừng taiga ở Krasnoyarsk rất rậm rạp, dày đến nỗi có thể đi suốt 10 km mà không thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến con người. Thậm chí dù chỉ đứng cách nhau khoảng 2 m, mọi người vẫn khó nhận ra nhau.
Điều không may khác xảy đến là mưa lớn suốt 2 ngày đầu tiên khiến chó nghiệp vụ mất dấu nạn nhân.
Điều không may khác xảy đến là mưa lớn suốt 2 ngày đầu tiên khiến chó nghiệp vụ mất dấu nạn nhân.
Tuy nhiên, với nỗ lực không mệt mỏi, đội cứu hộ đã tìm thấy cô bé Yana Tomacheva đi lạc gần ngôi làng Chindat hẻo lánh. Em được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức nghiêm trọng sau 6 ngày lang thang trong rừng.
Tuy nhiên, với nỗ lực không mệt mỏi, đội cứu hộ đã tìm thấy cô bé Yana Tomacheva đi lạc gần ngôi làng Chindat hẻo lánh. Em được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức nghiêm trọng sau 6 ngày lang thang trong rừng.
Yana mừng rỡ khi gặp được mọi người. Em cho biết mình lạc mất gia đình khi đi sâu vào rừng. Em cứ đi rồi không lần được ra.
Yana mừng rỡ khi gặp được mọi người. Em cho biết mình lạc mất gia đình khi đi sâu vào rừng. Em cứ đi rồi không lần được ra.
Trời lạnh nhưng mưa nên em không thể nhóm lửa sưởi ấm được. Tuy nhiên, chính nhờ quả dại mà cô bé có thể sống sót đến khi được tìm thấy. Yana phải chịu trận khi bị muỗi tấn công và may mắn tránh được gấu dữ sống rất nhiều trong khu rừng này.
Trời lạnh nhưng mưa nên em không thể nhóm lửa sưởi ấm được. Tuy nhiên, chính nhờ quả dại mà cô bé có thể sống sót đến khi được tìm thấy. Yana phải chịu trận khi bị muỗi tấn công và may mắn tránh được gấu dữ sống rất nhiều trong khu rừng này.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm