Gia đình cô Nguyễn Thị Bích Ngọc (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã có mặt từ sáng sớm tại Công viên nghĩa trang tâm linh Lạc Hồng Viên (Kỳ Sơn, Hòa Bình) để thắp nén hương tưởng nhớ đến đấng sinh thành, tổ tiên. Đặc biệt, gia đình cô còn đưa nhiều cháu nhỏ đi viếng mộ tổ tiên. Cô Bích Ngọc chia sẻ: "Chúng tôi muốn giáo dục cho con cháu truyền thống uống nước, nhớ nguồn để sau này dù con cháu sinh sống ở đâu thì cũng luôn hướng về cội nguồn của mình". Audio tâm sự của cô Bích Ngọc


Cháu bé này mới 4 tháng tuổi đã được bố mẹ đưa đến thăm mộ tổ tiên. Bố của cháu cho biết, gia đình muốn đưa cháu đến để chào tổ tiên, xin tổ tiên phù hộ cho cháu hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh
Một ông cụ rưng rưng trước ngôi mộ của người thân

Cụ bà bên phần mộ của người chồng đã khuất trong dịp Tết Thanh minh
Tại nghĩa trang Bất Bạt (huyện Ba Vì, Hà Nội), người phụ nữ này không kìm được cảm xúc khi đứng trước phần mộ của đấng sinh thành


Với quan niêm "trần sao âm vậy", nhiều gia đình còn sắm cả điện thoại iPhone, thẻ ngân hàng... để "gửi" cho người thân ở thế giới bên kia
