Trung Quốc: Bé gái mới sinh bị bỏ rơi giữa thời tiết lạnh giá

Hạ Mây
13/12/2021 - 16:18
Trung Quốc: Bé gái mới sinh bị bỏ rơi giữa thời tiết lạnh giá
Nhiều người không khỏi xót xa khi nhìn gương mặt của đứa trẻ quá đáng yêu.

Với người mẹ, con là tất cả. Trải qua quá trình mang nặng đẻ đau, con là món quà vô cùng quý giá đối với mẹ. Dù người mẹ có như thế nào vẫn luôn cố gắng để bảo vệ con mình, chứ đừng nói là làm hại con.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một trường hợp người mẹ bỏ rơi con mới sinh, dây rốn còn chưa cắt khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Vào lúc 8h30 ngày 2/12, một người dân tốt bụng đã tìm thấy một bé gái đẹp như thiên thần chưa cắt dây rốn bị bỏ rơi ở đường sau thành phố mới Fulong, phố Fuqiao, quận Licheng, Tuyền Châu (Trung Quốc). Người dân này vội vàng kiểm tra cơ thể đứa bé. Thật may là em bé vẫn không đến nỗi nguy kịch, tình hình không có gì nghiêm trọng. Ngay lập tức, người dân đã liên hệ với cảnh sát để giải quyết.

Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường và đưa em bé đến bệnh viện y học cổ truyền Tuyền Châu để tiến hành kiểm tra và chữa trị cho bé.

Một bé gái mới sinh còn chưa cắt dây rốn bị bỏ rơi giữa thời tiết lạnh giá. Thật may là em bé đã được cứu chữa kịp thời.

Sau khi bác sĩ nhi đồng kiểm tra thấy dây rốn của cháu bé chưa cắt, đưa đến khoa sản để cắt rốn thì phát hiện cháu bé không bị bệnh gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, vì bị bỏ rơi trong thời tiết lạnh giá, bé gái có lượng đường trong máu cao hơn và nhịp tim chậm hơn. Bệnh viện đã tiến hành chăm sóc đặc biệt cho em bé và tiếp tục theo dõi tình trạng của bé.

Thật may là bé gái này hoàn toàn không gặp vấn đề nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi tình hình của đứa trẻ được ổn định, cơ quan cảnh sát nhanh chóng tổ chức điều tra quá trình bị bỏ rơi cũng như tìm kiếm cha mẹ của cháu bé. Cơ sở cảnh sát Pontoon đã tổ chức cho cảnh sát khám nghiệm hiện trường và điều tra các nhà máy, xí nghiệp, nhà cho thuê xung quanh. Bằng những nỗ lực không ngừng, vào lúc 18h ngày 2/12, tại một căn nhà cho thuê ở phố Bắc Phong, huyện Phong Trạch, hai nghi phạm tội phạm Bu và Tang đã bị bắt và đưa ra trước công lý.

Người bố và mẹ vô tâm đã được tìm ra.

Sau khi tra hỏi, sự việc đã được thuật lại. Theo đó, vào 4 giờ sáng 2/12, người phụ nữ 34 tuổi tên Bu đã sinh con trong căn nhà cho thuê. Do 2 người con đầu cũng là bé gái nên sau khi bàn bạc với người chồng 35 tuổi, tên Tang, cả hai quyết định bỏ đứa bé này. Hai vợ chồng bế đứa trẻ đến công viên Tôn Giang và bỏ rơi con gái còn “đỏ hỏn” của mình.

Vào khoảng 6 giờ sáng, một người nhặt rác đã tìm thấy một hộp các tông ở Công viên Tôn Giang và đặt hộp các tông lên xe ba bánh của anh ta. Sau khi đến Thành phố Mới Fulong, người nhặt rác phát hiện em bé trong hộp các tông. Người này cho rằng đó là một em bé đã chết nên đã ném đứa bé đi trên lề đường Fulong New Town, Fulong Street, Fuqiao Street. Thật may là bé được một người qua đường tốt bụng phát hiện, kiểm tra và báo cảnh sát. Nếu không, nhiều nguy cơ nguy hiểm cho tính mạng của đứa bé có thể xảy ra.

Hiện tại, hai nghi phạm Tang và Bu đã bị cảnh sát Licheng áp dụng các biện pháp bắt buộc hình sự theo quy định của pháp luật vì nghi ngờ bỏ rơi con mình.

Lý do khiến cặp vợ chồng bỏ rơi đứa con gái mới sinh của mình chính là do trước đó cả 2 đã có 2 cô con gái.

Sau khi vụ việc này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã rất phẫn nộ. Ngay cả hổ dữ còn không ăn thịt con, chứ đừng nói đến con người. Nhiều người không thể hiểu được tại sao lại có những bậc cha mẹ độc ác đến như thế. Tại sao lại có thể bỏ rơi đứa con do chính mình sinh ra và để đứa bé nằm một mình giữa trời đông giá rét như thế.

Nhiều người cũng bày tỏ sự xót thương cho đứa bé. Vừa cất tiếng khóc chào đời, còn chưa kịp hưởng bầu sữa mẹ thì những bé sơ sinh tội nghiệp này đã bị bố mẹ vô tâm bỏ rơi.

Một số người còn chỉ trích 2 vợ chồng này quá nhẫn tâm, hoàn toàn không có đủ tư cách làm cha mẹ và cho rằng nên trực tiếp tuyên án đối với bậc cha mẹ này và phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật.

Quả thật, con cái là món quà vô cùng quý giá với cha mẹ. Con là kết tinh của tình yêu thiêng liêng của 2 vợ chồng. Làm cha mẹ là một đặc quyền và một sứ mệnh thiêng liêng của mỗi người. Vì vậy, xin hãy có trách nhiệm với các con.

Trẻ nhỏ, dù bé trai hay bé gái đều xứng đáng được đối xử dịu dàng, được nhận được tình yêu thương và sự ấm áp của cha mẹ. Hy vọng rằng tất cả các bậc cha mẹ trên thế giới này đều nuôi dạy con cái của mình vì tình yêu thương và tất cả trẻ em từ bé gái đến bé trai trên thế giới đều có thể lớn lên một cách vô tư.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm