Bé trai 7 tuổi rơi xuống giếng tử vong

11/07/2019 - 17:32
Đi làm về không thấy cháu Đ., ông Sỹ vội vàng kêu hàng xóm cùng tổ chức đi tìm. Khi nhìn thấy đôi dép của cháu Đ. ở giếng nước của gia đình, ông Sỹ mới soi đèn xuống thì tá hỏa phát hiện cháu mình bị rơi xuống giếng và đã tử vong.
Chiều 11/7, ông Nguyễn Văn Lý - Chủ tịch UBND xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc, (Nghệ An) - thông tin, tại địa phương đã xảy ra vụ việc 1 cháu bé 7 tuổi bị rơi xuống giếng nước tử vong.
 
 
nh-minh-ha.jpgẢnh minh họa
 
Theo đó, nạn nhân là cháu Hoàng Phong Đ. (SN 2012, trú tại xóm 2, xã Nghi Công Bắc).
 
Theo ông Lý, vào ngày 10/7, trong giờ nghỉ trưa, cả gia đình ông Hoàng Nghĩa Sỹ (ông ngoại cháu Đ.) đều đi ngủ, tuy nhiên cháu Đ. cùng em trai (SN 2015) trốn gia đình ra ngoài vườn chơi.
 
Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, ông Sỹ ngủ dậy ra đồng làm việc. Lúc này em trai của cháu Đ. vào nhà ngủ, còn Đ. vẫn mải chơi.
 
Cuối chiều đi làm về, ông Sỹ không thấy cháu Đ. ở đâu nên mới gọi những người hàng xóm xung quanh cùng tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, ông Sỹ phát hiện thấy đôi dép của cháu Đ. ở giếng nước của gia đình, liền chạy tới gần soi đèn xuống thì tá hỏa phát hiện cháu mình bị rơi xuống giếng và đã tử vong.
 
Vụ việc đã được Công an xã Nghi Công Bắc lập biên bản và báo cáo lên cơ quan công an cấp trên.
 
Được biết, bố mẹ cháu Đ. đã ly hôn. Hiện bố cháu Đ. đang làm việc ở miền Nam, mẹ cháu đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc). Hai anh em ở với ông bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn.
 
Sau khi xảy ra sự việc đau lòng, đại diện chính quyền đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm