Bé trai bị bố bỏ rơi tại tòa án đã được người bác tàn tật nhận nuôi

Nguyễn Long
19/05/2020 - 19:33
Bé trai bị bố bỏ rơi tại tòa án đã được người bác tàn tật nhận nuôi

Cháu bé bị bố bỏ rơi tại tòa cùng mẩu giấy.

Người mẹ dù nhận lại con nhưng nói rằng kinh tế khó khăn không thể nuôi. Cuối cùng, người bác tàn tật đã đứng ra nhận chăm sóc bé.

Liên quan đến sự việc bé trai 3 tuổi bị bố bỏ rơi tại Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang kèm mẩu giấy có nội dung: "Tôi không đẻ, tôi không nuôi", tối 19/5, trao đổi với PNVN, đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Tiến (TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) cho biết, cháu bé đã được bàn giao về cho gia đình.

Theo đó, vào chiều nay, cơ quan chức năng đã bàn giao cháu bé về với gia đình ở phố Hòa Sơn, phường Đa Mai (TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), chị Lợi (mẹ cháu bé) dù rất vui mừng khi gặp lại con. Tuy nhiên người phụ nữ này bày tỏ đang gặp rất nhiều khó khăn vì phải một nách nuôi 3 người con.

Chị Lợi đã có 1 đời chồng, chồng mất để lại cho chị 2 đứa con trai (cháu lớn 10 tuổi, cháu nhỏ 8 tuổi). Năm 2017, chị Lợi kết hôn với anh Thân Thanh Tâm (người bố bỏ lại đứa con tại tòa). Bản thân anh Tâm cũng đã có 2 đời vợ và có 1 người con trai. Sau một thời gian chung sống, hai người có thêm cháu bé mà anh Tâm mang trả tòa hôm 18/5.

Bà Đào Thị Bình (chị gái chị Lợi) cho hay, bản thân bà cũng là người tàn tật và không có chồng, làm mẹ đơn thân nuôi 1 con gái. Bà cũng chỉ bán rau kiếm sống nên rất khó khăn, nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã, bà không thể bỏ cháu bơ vơ nên bà chấp nhận sẽ nhận nuôi cháu bé, có rau ăn rau có cháo ăn cháo, bác cháu đói khổ có nhau.

Trước đó như PNVN đã phản ánh, vào khoảng 8h sáng 18/5, anh Tâm mang cháu bé đến TAND tỉnh Bắc Giang, trụ sở tại xã Tân Tiến (TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) bỏ lại kèm mẩu giấy viết tay: "Tòa giải quyết đơn phương cho cô Đào Thị Lợi nay tôi mang đứa con nhờ tòa trả lại cho cô Lợi mẹ nó. Tôi không đẻ, tôi không nuôi".

"Không hiểu tại sao, anh này lại mang cháu nhỏ đến tòa án để cháu ở đấy rồi bỏ về. Bảo vệ thấy cháu bé lang thang ở sân một mình nên hỏi bố đâu, cháu bé lắc đầu không biết, khi xem trong túi của cháu có mấy dòng chữ để lại, tòa án xem lại vụ án mới biết", đại diện TAND tỉnh Bắc Giang cho biết.

TAND tỉnh Bắc Giang sau đó đã bàn giao cháu bé cho UBND xã Tân Tiến, nhờ chính quyền liên hệ với gia đình cháu bé để trao trả. Đến chiều nay, mọi thủ tục bàn giao cháu bé về với gia đình đã hoàn tất.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm