Bé trai ít được mua đồ chơi bởi bố thường xuyên tái chế bìa carton cũ

An Chi
26/08/2023 - 12:06
Bé trai ít được mua đồ chơi bởi bố thường xuyên tái chế bìa carton cũ
Em bé Cà Rốt từ nhỏ đã được trải nghiệm vui chơi với những món đồ do ba tự tay làm.

Anh Tống Tất Tuệ (sinh năm 1989, sống tại Hà Nội) và vợ Nguyễn Hoài Bão (sinh năm 1992) có với nhau một bé trai biệt danh Cà Rốt (3 tuổi). Từ nhỏ tới lớn, Cà Rốt ít được mua đồ chơi, bởi đa phần các món đồ của con đều do chính tay ba Tuệ làm bằng cách tái chế từ những tấm bìa carton cũ.

Suốt cả mùa hè vừa rồi, cả gia đình đã cùng nhau chế tạo nên rất nhiều món đồ hay ho, từ những chiếc mặt nạ, đồ chơi trận giả đến những đồ chơi lớn hơn như bộ giáp, xe máy xúc, chiếc đầu lân siêu xinh. Dù là bất cứ món đồ gì, chỉ cần con thích, anh Tuệ đều có thể sáng tạo được.

Ba "hô biến" giấc mơ của con thành hiện thực.

Ai cũng biết để sáng tạo và làm ra một món đồ sẽ mất rất nhiều công sức và thời gian. Nhiều người hỏi tại sao anh chị không đi mua ngoài hàng, thế nhưng việc làm đồ chơi cho con với anh Tất Tuệ và chị Hoài Bão không đơn thuần như thế mà ẩn chứa nhiều điều ý nghĩa khác.

Ngỡ ngàng với những món đồ chơi y như thật bố kì công làm cho con trai - Ảnh 3.

Em bé mê mọi thứ ba làm

"Làm đồ chơi không chỉ là làm đồ cho con chơi, mà còn để con nhìn thấy được quá trình ba lắp ghép từ những vỏ bìa hộp vô tri mà đáng nhẽ bỏ đi, để con nhìn thấy được ba mẹ cùng cắt, cùng dán lắp ghép từng miếng giấy một, để cho con được quan sát, được tò mò "ba đang làm gì thế?", ngồi cạnh ba mẹ kiên nhẫn chờ đợi ba làm xong, ngồi trong lòng ba đòi giúp nọ kia.

Làm cùng con còn là quá trình mình thấy giúp con sáng tạo từ những nguyên liệu đơn giản nhất trong cuộc sống thường ngày, chỉ cần có nguyên liệu, thêm chút sáng tạo và 1 tẹo kiên nhẫn là mình có thể làm được những điều tuyệt vời rồi.

Những đồ chơi được ba làm con đều rất thích, con vui vẻ đi khoe với hàng xóm và các bạn, vì chắc chắn không có cái thứ 2 rồi. Quá trình làm những món đồ chơi được tái chế từ hộp sữa, hộp carton, focmec cùng loạt ảnh mẹ chụp em bé với đồ chơi của ba sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ trong suốt tuổi thơ của Cà Rốt", chị Hoài Bão chia sẻ.

Quả thật, ai cũng ngỡ ngàng trước những món đồ chơi vừa đẹp, lạ mắt lại y như thật của ông bố 8x. Chắc chắn Cà Rốt sẽ rất hạnh phúc vì con có những món đồ chơi "duy nhất, có 1 không 2" và có cả tình yêu thương vô vàn của bố mẹ dành cho.

Bên cạnh việc cùng con làm đồ chơi, gia đình chị Hoài Bão cũng hướng con đến các hoạt động thể chất như đi dã ngoại, chơi những nơi có suối, tham gia các cuộc thi đua xe chòi chân, những ngày vui nhất chắc chắn là những ngày được bên nhau.

Tỉ mỉ và kiên nhẫn cho những món đồ chơi của con.

Về việc cất giữ, tái chế các món đồ chơi trên, chị Hoài Bão chia sẻ: "Có 1 số đồ chơi xong bị hỏng thì sẽ bỏ đi, có một số đồ sẽ cất lên kệ tủ, hoặc mang sang studio chụp ảnh của mình làm đạo cụ chụp ảnh, còn một số món bé sẽ vẫn chơi hàng ngày".

Cùng con trải qua tuổi thơ hạnh phúc.

Ai cũng khen Cà Rốt quả là một cậu bé thật sự hạnh phúc, con cũng vô cùng say mê và hào hứng với tất cả những món đồ chơi được ba làm cho.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm