Bên con trong ngày thi đầu tiên

01/07/2016 - 14:48
Trong ngày thi THPT quốc gia đầu tiên, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các phụ huynh với gương mặt lo âu và giấc ngủ vội vàng phía ngoài khu vực thi.
Mẹ ôm con thật chặt như muốn tiếp thêm cho con sức mạnh trước khi vào phòng thi.
Trước cổng trường ĐH Thủy lợi, 1 trong 5 cụm thi của Hà Nội, một bà mẹ tranh thủ ăn tạm bánh mỳ cho đỡ đói. Đưa con đi thi từ sáng sớm, chị chưa kịp ăn.
Còn ông bố tranh thủ chợp mắt trong khi chờ con thi.
Kết thúc môn thi đã lâu vẫn chưa thấy con ra, mẹ sốt ruột gọi điện báo người nhà.
Cùng con ăn bữa trưa để chuẩn bị cho buổi chiều thi môn Ngoại ngữ. Trong suốt bữa ăn, người cha không quên cổ vũ cho con, mong con thi tốt.
Nhà cách địa điểm thi 20km, hai mẹ con thí sinh này cùng ăn trưa, ngủ tạm ngay trên ghế đá chờ đến buổi thi chiều.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm