Khi đang quan hệ tình dục bệnh nhân nghe tiếng "khục", đồng thời đau nhói dương vật. Sau 3 tiếng, bệnh nhân thấy đau, tụ máu, bầm tím vùng gốc dương vật nên được người nhà đưa đi viện cấp cứu.
Cháu bé được phát hiện sùi ở dương vật không rõ nguồn lây đã 4 tháng. Gia đình đã đưa cháu bé đi đốt sùi một lần ở địa phương nhưng không có kết quả.
Trong Khoa Hồi sức Tích cực của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), những bệnh nhân nặng, có khi gần giáp mặt với tử thần... Tất cả đều đang chiến đấu giành lại sự sống, trong đó có cô bé 14 tuổi đa chấn thương do tai nạn giao thông.
Liên quan đến vụ học sinh lớp 3 rơi từ tầng 2 sân trường xuống đất, sau gần 1 tuần điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), em N.Đ.T đã tỉnh, không còn phải thở máy.
Từ sau khi dậy thì, bệnh nhân đã thấy ngực của mình phát triển nhanh hơn các bạn cùng lớp. Đến năm lớp 10, ngực của bệnh nhân đã to và dài gấp 5- 6 lần các bạn đồng trang lứa.
Những trải nghiệm đã qua nơi tâm dịch khiến bác sĩ Nguyễn Đắc Thanh (sinh năm Bính Dần 1986, Khoa gây mê 1, Trung tâm gây mê hồi sức cấp cứu ngoại khoa, Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội) thêm trân trọng cuộc sống. Trước thềm năm mới, điều mong mỏi lớn nhất của người “chiến sĩ áo trắng” này là sức khoẻ và bình an sẽ đến với mọi người, mọi nhà.
Sáng 2/10, Sở Y tế Hà Nội thông tin, đã ghi nhận thêm 17 ca mắc Covid-19 trong khu vực phong tỏa thuộc khu vực Bệnh viện Việt Đức.
Chiều 30/9, CDC Hà Nội vừa phát đi thông báo tìm người có đến Tầng 8, Nhà D, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 40 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội kể từ ngày 19/9/2021 đến 30/9/2021.
Chiều 7/8, UBND TPHCM phối hợp cùng các bệnh viện tuyến trung ương trực thuộc Bộ Y tế gồm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ khánh thành các Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 trực thuộc các bệnh viện trên địa bàn TPHCM.
Hơn 300 y bác sĩ của BV Việt Đức sẽ vào TP. Hồ Chí Minh và làm việc tại Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 để hỗ trợ điều trị bệnh nhân nặng.