"Bếp ăn 0 đồng" của phụ nữ Xuân Lộc: Lan tỏa tình người trong mùa dịch Covid-19

An Khê
22/11/2021 - 12:14
"Bếp ăn 0 đồng" của phụ nữ Xuân Lộc: Lan tỏa tình người trong mùa dịch Covid-19

Mỗi ngày "Bếp ăn 0 đồng" của Hội LHPN xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai phục vụ 450 suất ăn cho khu cách ly

Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát và lan rộng là lúc rất cần sự chung tay của cộng đồng để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. "Bếp ăn 0 đồng" của phụ nữ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã lan tỏa tình người trong mùa dịch Covid -19.

Bắt đầu từ tháng 6/2021, "Bếp ăn 0 đồng" tại làng dân tộc Châu Ro, ấp Bình Hòa xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã ra đời với sự chung tay của chị em cán bộ, hội viên phụ nữ xã Xuân Phú.

"Bếp ăn 0 đồng": Nơi tình người lan tỏa trong mùa dịch Covid -19 - Ảnh 1.

Cứ 4h sáng hàng ngày, cả nhóm đã có mặt ở Bếp ăn tại làng dân tộc Châu Ro để bắt tay vào nấu nướng

Với 9 thành viên và trưởng nhóm là chị Trương Thị Ngọc Hạnh - Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Phú. Các chị đã kêu gọi sự chung tay của nhiều người và mạnh thường quân hỗ trợ rau, củ quả, gạo…

Chị Trương Thị Ngọc Hạnh cho biết: "Bếp ăn 0 đồng" cũng chính là nơi để chị em phụ nữ chia sẽ chia sẽ những khó khăn trong cuộc sống đến với những nơi cần sự giúp đỡ trong lúc dịch bệnh Covid-19 lan tràn. Tất cả chỉ hoạt động trên đều xuất phát sự tự nguyện và nhiệt tình của chị em, không ràng buộc, không áp lực".

"Bếp ăn 0 đồng": Nơi tình người lan tỏa trong mùa dịch Covid -19 - Ảnh 2.

Chị Trương Thị Ngọc Hạnh - Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Phú, Trưởng nhóm "Bếp ăn 0 đồng"

Và không quản khó khăn, không quản nguy cơ lây nhiễm, nhóm chị em tự trang bị các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện thông điệp 5K. Cứ 4h sáng hàng ngày, cả nhóm đã có mặt ở Bếp ăn tại làng dân tộc Châu Ro để bắt tay vào nấu nướng.

Trung bình một ngày, các chị nấu 450 suất ăn cho 3 bữa ăn, sáng, trưa, tối rồi chia đến các khu phong tỏa, những người gia neo đơn, người khó khăn trong toàn xã, các tổ gác, tổ y tế, khu cách ly…

Xuyên suốt những ngày bùng phát đại dịch COVID-19 tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, không ngày nào nghỉ mà luôn đỏ lửa. Bếp ăn đã ấm lòng biết bao con người giữa những ngày khó khăn chồng chất.

"Bếp ăn 0 đồng": Nơi tình người lan tỏa trong mùa dịch Covid -19 - Ảnh 3.

Hỗ trợ rau, củ quả 0 đồng gửi bà con các khu phong tỏa tại Tp.HCM và Biên Hòa

Dịch covid-19 vẫn đang bùng phát khiến cho cuộc sống của những người nghèo thêm chật vật với gánh nặng mưu sinh. Trong khó khăn trái tim của những người phụ nữ trong "Bếp ăn 0 đồng" luôn sáng khiến mọi người càng thấm thía và trân trọng tình cảm cao đẹp của các thành viên là những chị em phụ nữ xã và đội nữ dân phòng xã Xuân Phú.

Tính đến thời điểm này (tháng 11/2021), bếp đã phục vụ trên 23.000 phần ăn miễn phí. Ngoài ra, các thành viên trong nhóm "Bếp ăn 0 đồng" xã Xuân Phú còn tập trung chăm lo bà con khó khăn, nhất là đối với các đối tượng yếu thế đồng bào dân tộc thiểu số, chị em quan tâm chia sẻ, động viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật. Những việc làm này đã được chính quyền và người dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

"Bếp ăn 0 đồng": Nơi tình người lan tỏa trong mùa dịch Covid -19 - Ảnh 4.

Những suất ăn đủ dinh dưỡng và đầy ấm áp tình yêu thương

Trong đợt dịch vừa qua, ngoài việc cung cấp các bữa ăn cho khu cách ly, "Bếp ăn 0 đồng" đã kêu gọi và hỗ trợ trên 2.500 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn, 25 tấn rau cải gửi bà con các khu cách ly, phong tỏa, chia sẻ cùng bà con trên đường về quê trách dịch 500 lít xăng, 2500 phần bánh, sữa, nước uống, cà phê… với tổng trị giá trên 1 tỉ đồng.

"Bếp ăn 0 đồng" không chỉ mang những bữa cơm ấm áp đến cho người nghèo, người khó khăn trong đợt dịch Covid -19 mà còn là nơi thu hút những tấm lòng hảo tâm, làm thay đổi nhận thức một số chị em có suy nghĩ lạc hậu biết yêu thương, biết chia sẻ, biết hi sinh những việc riêng tư vì mục đích chung của xã hội.

"Bếp ăn 0 đồng": Nơi tình người lan tỏa trong mùa dịch Covid -19 - Ảnh 5.

Hỗ trợ xăng cho bà con trên đường về quê tránh dịch

Sẽ không thể nói hết được những khó khăn mà các thành viên của "Bếp ăn 0 đồng" xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã và đang trải qua. Các chị không có ngày nghỉ, giờ nghỉ cho bản thân, chị nào cũng gầy và đen đúa nhưng gương mặt vẫn luôn rạng rỡ và sẵn sàng cho công việc thiện nguyện của mình.

"Bếp ăn 0 đồng": Nơi tình người lan tỏa trong mùa dịch Covid -19 - Ảnh 6.

Bếp đã phục vụ trên 23.000 phần ăn miễn phí

"Tuy công việc hơi cực, nhưng mỗi người đều cảm thấy vui khi cùng nhau nấu cơm phục vụ cho khu cách ly, bà con nghèo. Mọi người góp của, mình góp công. Chúng tôi, ai cũng mong dịch bệnh nhanh chóng kết thúc” - chị Ngọc Hạnh xúc động nói.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm