Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
23/11/2025 - 20:35 (GMT+7)

"Bếp nghĩa tình" đỏ lửa xuyên đêm để những đòn bánh chưng, bánh tét kịp đến với bà con vùng lũ

Phạm Thương
"Bếp nghĩa tình" đỏ lửa xuyên đêm để những đòn bánh chưng, bánh tét kịp đến với bà con vùng lũ

Hàng trăm người dân Trảng Dài cùng gói bánh chưng, bánh tét ủng hộ đồng bào vùng mưa lũ.

Trong những ngày miền Trung trắng đêm chạy lũ, tinh thần tương thân tương ái lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết trên khắp cả nước. Đặc biệt, người dân miền Nam đã nhanh chóng huy động, chia nhau gói hàng nghìn đòn bánh tét, bánh chưng gửi đi, nhiều bếp lửa nghĩa tình đã đỏ rực thâu đêm.

Tại Nhà văn hóa phường Trảng Dài (Đồng Nai), những bếp lửa nghĩa tình đã sáng rực xuyên đêm từ 22/11 đến chiều 23/11. Hàng trăm người dân gác lại công việc thường nhật, đổ về đây để cùng gói bánh chưng, bánh tét và phân loại nhu yếu phẩm gửi đến đồng bào miền Trung, Tây Nguyên đang oằn mình trong lũ dữ.

Khuôn viên Nhà văn hóa phường Trảng Dài chật kín người phụ việc. Khói bếp nghi ngút, người chẻ lạt, người rửa lá, người gói bánh. Không gian tấp nập thường thấy nơi phố thị bỗng chốc tan biến, nhường lại cho ấm áp, khẩn trương và tràn ngập nghĩa tình.

Mọi người phân chia việc một cách khoa học, ai cũng nhanh chóng hoàn thành phần việc của mình.

Khuôn viên nhà văn hoá tạm thời chia thành 3 khu vực riêng biệt: Khu sơ chế, gói và nấu bánh; khu tiếp nhận và đóng gói hàng hoá, hàng đồ khô; khu phân loại quần áo. 

Hoạt động cũng không phân biệt tuổi tác, từ cụ già đến em nhỏ đều hăng say tham gia. Cô Phạm Thị Đính (75 tuổi, phường Trảng Dài) đã tham gia từ chiều hôm qua đến nay xúc động chia sẻ: "Cô thấy không khí ấm áp quá, người Việt mình lúc gian nan sẽ rất đồng lòng. Cô chỉ muốn nhắn nhủ bà con vùng lũ hãy cố gắng vượt qua, cả nước đang hướng về bà con".

"Bếp nghĩa tình" đỏ lửa xuyên đêm để những đòn bánh chưng, bánh tét kịp đến với bà con vùng lũ- Ảnh 1.

Khuôn viên Nhà văn hóa phường Trảng Dài chật kín người phụ việc và quyên góp hàng hoá.

"Bếp nghĩa tình" đỏ lửa xuyên đêm để những đòn bánh chưng, bánh tét kịp đến với bà con vùng lũ- Ảnh 2.
"Bếp nghĩa tình" đỏ lửa xuyên đêm để những đòn bánh chưng, bánh tét kịp đến với bà con vùng lũ- Ảnh 3.
"Bếp nghĩa tình" đỏ lửa xuyên đêm để những đòn bánh chưng, bánh tét kịp đến với bà con vùng lũ- Ảnh 4.
"Bếp nghĩa tình" đỏ lửa xuyên đêm để những đòn bánh chưng, bánh tét kịp đến với bà con vùng lũ- Ảnh 5.

Người dân phường Trảng Dài, Đồng Nai tham gia gói bánh hỗ trợ bà con vùng lũ.


"Bếp nghĩa tình" đỏ lửa xuyên đêm để những đòn bánh chưng, bánh tét kịp đến với bà con vùng lũ- Ảnh 6.
"Bếp nghĩa tình" đỏ lửa xuyên đêm để những đòn bánh chưng, bánh tét kịp đến với bà con vùng lũ- Ảnh 7.
"Bếp nghĩa tình" đỏ lửa xuyên đêm để những đòn bánh chưng, bánh tét kịp đến với bà con vùng lũ- Ảnh 8.

Hơn 5.000 chiếc bánh tét, bánh chưng đã được gói xong và đợi gửi đi cùng với các nhu yếu phẩm khác.

Chị Vũ Thị Mai Khuyên, ngụ Khu phố 3A, phường Trảng Dài, cho biết: "Trên nhóm Chi hội phụ nữ thông báo cần người hỗ trợ là tôi chạy ra ngay. Từ chiều hôm qua đến giờ, tối làm đến khuya mới về. Ai có gì góp nấy. Tôi tham gia khâu lọc quần áo, cái nào cũ quá thì bỏ, rồi phân loại riêng đồ nam, đồ nữ, đồ trẻ em. Nói chung là góp công, góp sức để hàng sớm đến được với bà con khi cần".

Điều đáng quý nằm ở sự chỉn chu trong từng món quà. Tại khu vực xếp bánh, anh Hồ Thanh Tâm, quản trị viên nhóm "Người Trảng Dài" vừa hướng dẫn bà con xếp, vừa cẩn thận loại ra những chiếc bánh gói chưa khéo của những "người thợ tay ngang".

Anh nói: "Bà con miền Trung giỏi làm bánh tét, mình gửi đi thì phải cho đẹp, cái nào xấu quá thì để lại, chứ gửi ra bà con cười cho". Câu nói mộc mạc ấy thấm đẫm tinh thần "của cho không bằng cách cho", trân trọng người nhận từ những điều nhỏ nhất.

Clip: Chị Phan Đỗ Anh Thơ, người dân tại phường Trảng Dài, Đồng Nai, chia sẻ

Clip: Chị Lê Thị Hiệp, trú tại KP 4B, Trảng Dài, Đồng Nai, chia sẻ

"Bếp nghĩa tình" đỏ lửa xuyên đêm để những đòn bánh chưng, bánh tét kịp đến với bà con vùng lũ- Ảnh 9.

"Bếp nghĩa tình" đỏ lửa xuyên đêm để những đòn bánh chưng, bánh tét kịp đến với bà con vùng lũ- Ảnh 10.
"Bếp nghĩa tình" đỏ lửa xuyên đêm để những đòn bánh chưng, bánh tét kịp đến với bà con vùng lũ- Ảnh 11.

Bà con phân loại hàng hoá để gửi đến người dân vùng lũ.

Anh Tâm cho biết thêm, ban đầu Nhóm dự kiến gói 1.000 đòn bánh. Thế nhưng, sức lan tỏa quá lớn, hàng ngàn người dân đã mang gạo nếp, mang lá đến góp sức. Tính đến trưa 23/11, số lượng bánh chưng, bánh tét đã lên tới hơn 5.000 cái, vượt xa dự kiến ban đầu. Bánh sau khi luộc chín được quạt nguội và hút chân không ngay để bảo quản được lâu trong điều kiện di chuyển đường dài.

Theo thống kê, tính đến trưa 23/11, người dân tại Trảng Dài đã gói được 5.000 bánh chưng và bánh tét, góp khoảng 2.000 thùng sữa, 3.000 thùng mì, 3.000 thùng nước suối, 200 thùng xúc xích, 6.000 bánh mỳ ngọt, 10 tấn gạo, rất nhiều quần áo mới và cũ… ước tính khoảng 50 tấn hàng. 

Số hàng này sẽ được chia đều chở ra Phú Yên (Đắk Lắk), Bình Định (Gia Lai) và Khánh Hòa cứu trợ người dân. Dự kiến, chuyến hàng đầu tiên sẽ khởi hành vào tối nay.

"Bếp nghĩa tình" đỏ lửa xuyên đêm để những đòn bánh chưng, bánh tét kịp đến với bà con vùng lũ- Ảnh 12.

Các em nhỏ cũng tất bật tham gia


"Bếp nghĩa tình" đỏ lửa xuyên đêm để những đòn bánh chưng, bánh tét kịp đến với bà con vùng lũ- Ảnh 13.

Mọi người tấp nập chở nhu yếu phẩm đến điểm trao tặng.


Clip: Chị Phạm Thị Phụng, trú tại tổ 22, KP4, Trảng Dài, Đồng Nai, chia sẻ

Người dân xã Bình Châu chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cùng chung tấm lòng hướng về miền Trung, tại xã Bình Châu (TPHCM), những ngày qua, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam và Hội LHPN xã đã phát động phong trào "Chung tay hỗ trợ vùng lũ".

Hưởng ứng lời kêu gọi, tinh thần "lá lành đùm lá rách - nghĩa tình Bình Châu" lan tỏa mạnh mẽ. Các đảng viên, hội viên phụ nữ và người dân trong xã đã nhiệt tình góp sức: gói bánh gửi bà con vùng lũ, rim cá khô, chuẩn bị thực phẩm khô, ủng hộ mì gói, quần áo và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Tính đến sáng 23/11, bà con xã Bình Châu đã gói được hơn 800 chiếc bánh, chuẩn bị 1.300 phần cá khô, cùng nhiều tấn đồ dùng thiết yếu khác. Ngoài ra, quần áo mới và cũ, thuốc men… cũng được mọi người gửi đến rất đông.

Sáng nay, chuyến xe đầu tiên chở 5 tấn hàng đã lên đường đến phường Đông Hòa (Đắk Lắk). Dự kiến tối nay, một chuyến xe khác với khoảng 5 tấn hàng sẽ tiếp tục xuất phát, mang theo tấm lòng của bà con Bình Châu đến với vùng lũ.

"Bếp nghĩa tình" đỏ lửa xuyên đêm để những đòn bánh chưng, bánh tét kịp đến với bà con vùng lũ- Ảnh 14.
"Bếp nghĩa tình" đỏ lửa xuyên đêm để những đòn bánh chưng, bánh tét kịp đến với bà con vùng lũ- Ảnh 15.
"Bếp nghĩa tình" đỏ lửa xuyên đêm để những đòn bánh chưng, bánh tét kịp đến với bà con vùng lũ- Ảnh 16.

Người dân xã Bình Châu (TPHCM) cũng khẩn trương gửi hàng đi ủng hộ bà con vùng lũ.

Bà Mai Thanh Kiều, Phó Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Châu, cho biết: "2 ngày nay, bà con trong xã liên tục mang hàng đến để gửi hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Chị em các chi hội thì tất bật gói bánh, rim cá khô để kịp chuyển đi. Bình Châu là vùng gần biển nên có sẵn cá cơm, cá mai, những món này để được lâu, bà con miền Trung có thể dùng tạm trong mưa lũ hoặc lúc dọn dẹp nhà cửa, trường lớp sau khi nước rút. Chúng tôi chỉ mong rằng, "của ít lòng nhiều" với tấm lòng của đồng bào miền Nam, bà con miền Trung sẽ phần nào được sẻ chia, được tiếp thêm động lực để gượng dậy sau bão lũ".

Tính từ ngày 21/11 đến trưa 23/11, UB MTTQ Việt Nam TPHCM đã chuyển đến bà con vùng lũ tổng cộng 211 tấn hàng hóa (50.000 túi quà) gồm nhu yếu phẩm thiết yếu như nước lọc, sữa, gạo, mì gói, bánh, cá hộp, xúc xích…, cùng áo phao, túi thuốc gia đình, quần áo, chăn màn, tã - bỉm. Toàn bộ hàng hóa do người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tại TPHCM chung tay quyên góp.

Bên cạnh đó, TPHCM còn cử đoàn 50 bác sĩ đến tỉnh Khánh Hòa, chia về 5 điểm tránh lũ để thăm khám, chữa bệnh và phòng ngừa dịch bệnh trong đợt mưa lũ. Các y bác sĩ sẽ túc trực hỗ trợ, triển khai các biện pháp ứng phó, phòng dịch và chăm sóc sức khỏe khẩn cấp cho người dân tại địa phương.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận