Bị cáo chém mẹ và em gái khóc nức nở tại tòa

19/10/2018 - 09:41
Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo Hoàng Đình Hợi - người bị cáo buộc dùng kiếm chém mẹ và em gái - bật khóc tại tòa. Hợi quay xuống nhìn mẹ rồi khóc nức nở: “Con biết lỗi rồi, mẹ hãy nghĩ đến hai đứa con của con mà tha thứ cho con”.

Sáng nay, 19/10 TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Hoàng Đình Hợi (SN 1983, trú tại đội 4, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về tội Giết người, được quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự 2015.

44307026_1318124054997529_1761780556728631296_n.jpg
Bị cáo Hoàng Đình Hợi quay lại xin mẹ tha thứ.

Từ sáng sớm, chị La Thị Hiệp (vợ của Hợi) đã lặn lội từ ngoại thành, mang theo con nhỏ đến dự phiên tòa mà chồng là bị cáo. Gương mặt hốc hác, buồn rầu, chị Hiệp rớt nước mắt khi nhìn lực lượng công an áp giải bị cáo vào phòng xử án.

Xót xa hơn, trong vụ án này nạn nhân lại chính là người thân của bị cáo. Cũng đến tòa từ sớm, bà Nguyễn Thị Tơ (mẹ bị cáo) và chị Hoàng Thị Ngân (em gái bị cáo) ngồi riêng ở một góc phòng xử, gương mặt thất thần.

anh-2.jpg
Hai nạn nhân trong vụ án đều là người thân của Hợi.

Trước khi phiên tòa bắt đầu, bị cáo Hoàng Đình Hợi quay mặt xuống nhìn mẹ rồi khóc nức nở, xóa tan không khí tĩnh mịch. “Mẹ ơi, em ơi, hãy tha lỗi cho con. Con biết lỗi rồi”, vừa nói, bị cáo Hợi vừa khóc rưng rức.

Ngước mắt nhìn con, bà Tơ hỏi lại: “Con đã biết lỗi thật chưa, con hối lỗi thật chưa. Nếu không có người can ngăn thì đã sắp đến giỗ đầu của mẹ rồi con ơi”.

Nghe mẹ nói vậy, Hợi càng khóc to hơn. “Xin mẹ hãy nghĩ đến hai đứa con của con. Các cháu khổ lắm rồi mẹ ơi. Con không nghĩ sự việc lại xảy ra đến như thế này…”, Hợi nức nở nói.

Cùng lúc đó, HĐXX vào phòng xử án, cắt ngang đoạn đối đáp xé lòng của hai mẹ con Hợi.

Những giọt nước mắt muộn màng của Hợi khiến những người có mặt không khỏi suy nghĩ, chạnh lòng.

PNVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Tóm tắt vụ việc:

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn về chuyện đất đai từ trước, nên giữa Hợi và mẹ là bà Hoàng Thị Tơ thường xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, vào khoảng 20h ngày 3/11/2017, Hoàng Đình Hợi (SN 1983, trú tại đội 4, xã Ngọc Hồi, Thanh Trì) đã cầm kiếm chém vào mẹ và em gái là chị Nguyễn Thị Ngân (SN 1989) khiến cả 2 bị thương. Kết quả giám định, bà Tơ tổn hại 13% sức khỏe, chị Ngân bị tổn hại 22% sức khỏe. Hợi bị truy tố về tội Giết người.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm