Chủ tịch HĐQT một bệnh viện bị tố đe dọa, cưỡng hiếp, đánh đập cô gái trẻ trong thời gian dài

Nhóm PV
28/03/2022 - 20:34
Chủ tịch HĐQT một bệnh viện bị tố đe dọa, cưỡng hiếp, đánh đập cô gái trẻ trong thời gian dài

Ảnh minh họa

V.N.H, sinh năm 1998, gửi Đơn tố giác tội phạm tới Công an TP Hà Nội để tố cáo ông L.M.T, sinh năm 1972, trú tại phường Hoàng Liệt, Chủ tịch HĐQT một bệnh viện, vì đã có các hành vi đe dọa khống chế, cưỡng hiếp và đánh đập cô trong thời gian dài.

Ngày 28/3, trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, lãnh đạo Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thuộc TƯ Hội LHPN Việt Nam cho biết, đơn vị vừa có công văn gửi đến UBND P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai (Hà Nội) để thông báo và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh về vụ việc cô V.N.H tố giác người đàn ông tên L.M.T, trú tại P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, đã có các hành vi cưỡng hiếp, uy hiếp, đánh đập, khống chế cô trong thời gian dài.

Sau khi tiếp nhận công văn từ Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Văn phòng UBND P.Hoàng Liệt đã có văn bản tham mưu gửi tới Công an P.Hoàng Liệt và các cơ quan chức năng để xác minh. Đại diện Công an P.Hoàng Liệt cũng xác nhận, đơn vị này đã tiếp nhận đơn tố giác và đang xác minh vụ việc.

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, V.N.H cho biết từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm của người cha do cha mẹ ly hôn. Cô chăm chỉ học hành, đỗ vào trường chuyên THPT tại Hà Nội và tiếp tục đạt thành tích khi đạt điểm vào 1 trường ĐH danh giá. V.N.H tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc và có nhiều lời mời đi làm tại các tập đoàn lớn.

Trong thời gian V.N.H học đại học, có "người chú" tên L.M.T là đồng nghiệp của mẹ H., thời điểm đó ông T. đang là tiến sĩ của 1 trường ĐH tại Hà Nội. Ban đầu ông này nhận là em kết nghĩa của mẹ H., dần trở thành người chú thân thiết trong gia đình. Sau khi H. tốt nghiệp ĐH, ông T. đã mời H. về bệnh viện nơi ông đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT).

"Trong một lần đi công tác, ông L.M.T đã chuốc rượu say và cưỡng hiếp tôi. Từ đó, ông đã khống chế tôi, ép tôi bước vào mối quan hệ không chính thức với ông ta. Ông ta bạo hành tinh thần tôi, dọa sẽ tung clip nóng và phá hỏng danh dự của tôi nếu như tôi không đồng ý. Mặt khác lại dùng các lời lẽ ngọt ngào, khẳng định tình yêu với tôi, "do yêu nên mới làm như vậy". Tôi sợ ảnh hưởng tới danh tiếng nên không dám lên tiếng", V.N.H kể lại.

Tuy nhiên, theo V.N.H, càng ngày ông T. càng có những hành vi biến thái. Ông này đã yêu cầu cô phải phục vụ các nhu cầu bệnh hoạn của ông, như lúc quan hệ tình dục thì phải gọi ông bằng "bố" để thỏa mãn xu hướng loạn luân. Ông T. cũng kêu H. phải quan hệ tình dục tập thể, phải "tiếp khách". V.N.H rất sợ hãi, từ chối và phát hiện ra ông T. cũng gạ gẫm, lừa tình nhiều sinh viên, đồng nghiệp trong trường học và bệnh viện.

Bị đe dọa, cưỡng hiếp, đánh đập trong thời gian dài, cô gái trẻ tố giác tới công an - Ảnh 1.

Phim chụp CT - MRI của V.N.H sau khi bị ông T. đánh đập. Ảnh: NVCC

Ngày 26/1/2022, không thể chịu đựng thêm nữa, V.N.H đã chủ động hẹn ông T. để nói chuyện và yêu cầu dừng lại. Nhưng ông T. đã đánh đập, bạo hành H. dã man. "Sau đó, ông T. đã bắt tôi phải vào khách sạn, hãm hiếp tôi 2 lần, ông ta lấy nắp bồn cầu làm hung khí, dọa sẽ phang tôi chết nếu tôi dám phản kháng", V.N.H tố cáo.

Quá sợ hãi, V.N.H đã quỳ xuống xin lỗi và xin tha mạng. Ông T. nói sẽ tha thứ cho H. nếu như cô chấp nhận làm vợ bé bí mật cho ông ta suốt đời. H. kể lại, lúc đó để bảo toàn sinh mạng, cô đã phải tạm thời đồng ý với yêu cầu này.

Trận đòn của ông T. đã khiến H. bị bầm dập hết thân thể, chảy máu mặt, tụ máu mắt, trẹo chân không đi lại được, đau đầu và chóng mặt. H. nói với mẹ là bị ngã, nên đã đi khám và chụp MRI sọ não vào ngày 28/1/2022.

Sau 2 ngày suy nghĩ, cô lấy hết can đảm để kể chuyện lại cho mẹ nghe, mong mẹ có thể giúp cô thoát khỏi tên biến thái này. Ngày 31/1/2022, H. và mẹ đã lên bệnh viện của ông T. để yêu cầu ông ta dừng lại và buông tha. Lúc đó ông T. đã xin lỗi và hứa sẽ dừng lại, không làm gì ảnh hưởng tới tính mạng của H.

Nhưng vào những ngày 1-3/2/2022, ông T. lại tiếp tục khủng bố, đe dọa sẽ giết chết hoặc bắt cóc bán sang Trung Quốc nếu H. không chịu quay lại "nô lệ". Ông T. khẳng định đủ quyền lực, đủ tiền và độ tàn ác để làm được việc đó. Ông ta yêu cầu H. không được nói với ai, những ai biết chuyện thì ông ta cũng "tính sổ" như đã làm với H.

Vào ngày 5/2 và 11/2/2022, ông T. hẹn gặp V.N.H và mẹ, tại đây, ông này thừa nhận đã đánh đập và suýt giết chết H. bằng cách bóp cổ 3 lần vào 26/1/2022. "Trong tương lai, ông T. nói sẽ tiếp tục làm các hành động đó vì ông ta có quyền và đó là cái lý của ông ta", V.N.H kể.

Vài người thân khi nghe mẹ con H. kể lại đã khuyên nên im lặng và trốn sang nước ngoài sống để bảo toàn tính mạng.

Bị đe dọa, cưỡng hiếp, đánh đập trong thời gian dài, cô gái trẻ tố giác tới công an - Ảnh 2.

Người phụ nữ tự nhận là em ông T. lên tận nhà mẹ con V.N.H để quấy rối và đe dọa. Ảnh từ camera gia đình

Tới 26/2 và 5/3/2022, ông T. đã thuê 1 phụ nữ tự nhận là em của ông này, mới đi tù 20 năm về, lên tận nhà mẹ con của H. quấy rối và đe dọa. Thời điểm này, mẹ con H. đã báo công an phường G.V và phường Hoàng Liệt. Tuy nhiên, ông T. vẫn không dừng lại.

Ngày 20/3/2022, một người bên phía ông T. đã cho biết nếu gia đình V.N.H tố cáo, hình sự hóa vụ việc thì ông này sẽ tung clip nóng của cô lên mạng nhằm hạ nhục danh dự, nhân phẩm của cô. Ông T. cũng đe dọa sẵn sàng thuê xã hội đen đánh gãy chân cô với giá 50 triệu đồng.

Quá hoảng sợ, V.N.H đã tạm lánh vào Ngôi nhà Bình Yên của Hội LHPN Việt Nam để bảo đảm an toàn tính mạng. Không tìm được V.N.H, ông T. đã liên tục đe dọa mẹ của cô, vu khống, đặt điều, khiến bà bị sang chấn tâm lý mạnh, hiện đang rất mệt.

"Tôi đã gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan điều tra và phòng Cảnh sát hình sự công an TP Hà Nội. Tôi và mẹ tôi luôn tin vào sự nghiêm minh của pháp luật, của công lý và mong nhận được sự hỗ trợ của dư luận để đưa vụ việc ra ánh sáng, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho mẹ con tôi", V.N.H chia sẻ.

PNVN sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin tiếp theo của sự việc này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm