Bi kịch cá độ mùa World Cup 2018: Tìm đến cái chết cũng chưa hết nợ

08/07/2018 - 17:44
“Tôi không biết chồng chơi cá độ. Thấy anh ấy thức xem đá bóng cũng chỉ nghĩ là mê, xem cho vui thôi. Nhưng thật không ngờ! Trước khi chồng tự tử, tôi thấy anh có nhiều biểu hiện khá lạ như nằm li bì cả ngày, không đi làm. Tôi lo lắng hỏi nhưng anh cũng không nói. Sau đó thì sự việc xảy ra”, chị Thúy (huyện Hóc Môn, TPHCM) nghẹn ngào.

Nát nhà, thiệt mạng vẫn không chừa 

Từ nhiều ngày nay, không khí World Cup 2018 ngập tràn khắp các tỉnh/thành trên cả nước, từ thành thị đến nông thôn, miền núi. Thế nhưng, trong khi có những người xem bóng đá để giải trí, lành mạnh thì có không ít người lại cá độ bóng đá với hi vọng kiếm được những khoản tiền lớn sau khi hết giờ bóng lăn.

 

Tối 3/7, tại một quán cà phê trên đường Lạc Long Quân (Q.11, TP.HCM) trong khi trận đấu giữa hai đội Thụy Điển - Thụy Sĩ đang diễn ra thì cũng là lúc nhiều “thiêu thân” lao vào cá độ. Huy - tên một người khách ngồi cạnh tôi nói: “Trận này kèo “thơm” lắm. Cứ đánh lớn vào, đánh càng lớn thì ăn càng nhiều. Hết trận là nhận tiền luôn”. Tại quán cà phê này, khách chơi cá độ không chỉ được bắt tỉ số mà còn được bắt tài - xỉu (cửa trên - cửa dưới), góc (số quả phạt góc), thẻ phạt... Số tiền cá cược từ vài trăm ngàn đồng đến hàng chục triệu đồng.

 

cd.jpg
Trong mùa World Cup 2018, đã có không ít người tán gia bại sản, nhiều người phải tìm đến cái chết để trốn nợ. Ảnh minh họa

 

Kèo thì luôn “thơm” nhưng thực tế từ đầu mùa World Cup đến nay thì đã có không ít người phải “ôm hận”. Quân - người chơi cá độ bóng đá từ đầu mùa World Cup 2018 đến nay tiết lộ, đã thua gần 50 triệu đồng. “Những trận đầu tiên ai cũng nghĩ các đội cửa trên sẽ thắng dễ dàng nhưng thực tế không phải vậy. Rất nhiều người “chết” các trận vòng bảng.

 

Tôi cũng phải cầm cố chiếc xe máy của mình, vay mượn tiền bạn bè để trả tiền độ. Hi vọng, những trận còn lại sẽ thắng để gỡ gạc tiền đã mất”, Quân nói. Trong khi đó, nhiều dân chơi cá độ bóng đá ở khu vực Q.Gò Vấp (TP.HCM) thường nhắc đến Hiệu “lợn” (SN 1988, quê Nghệ An) vì cách đây 4 năm, Hiệu đã phải từ bỏ công việc ở Hà Nội vào TP.HCM sinh sống, làm việc để “trốn” khoản nợ lên đến hàng trăm triệu đồng do cá độ bóng đá. Tuy nhiên, chứng nào tật nấy, trong mùa World Cup này, Hiệu “lợn” cũng đã thua đến số tiền gần 100 triệu đồng và chưa biết xoay xở thế nào.

 

Thua cá độ bóng đá không chỉ khiến cho nhiều người đàn ông rơi vào cảnh nợ nần mà còn khiến cho tình yêu tan vỡ. Như trường hợp của N.V.H (SN 1988, quê TP Vũng Tàu), từ đầu mùa cá độ đến nay, H. đã thua số tiền gần 100 triệu đồng. Và khi hay tin H. dính vào cá độ thì người yêu của anh đã quyết định chia tay. “Chị gái có cho một số tiền để trả nợ nhưng không hết được. Đang lúc thế này mà người yêu lại chia tay nữa. Buồn thì có buồn nhưng biết làm sao được”, H. ngậm ngùi.

 

Biết lấy đâu ra tiền để trả nợ? 

Nợ nần, trở thành gánh nặng cho gia đình, trở thành trộm cướp, phải trốn chui trốn lủi... thực sự lại chưa phải là những hậu quả đáng sợ nhất của cá độ bóng đá. Mà hơn thế, vì nợ nần với số tiền lớn hơn so với khả năng, nhiều người chơi cá độ bóng độ đã tự tử, bằng nhiều cách khác nhau. Nhiều người trong số này may mắn được cứu sống nhưng cũng không ít người đã rời xa trần gian, để lại những đau khổ tột cùng cho người thân.

3.jpg
Bệnh nhân đi cấp cứu do uống thuốc chuột tự tử sau khi thua độ bóng đá

 

Mới đây nhất, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) đã tiếp nhận liên tiếp hai bệnh nhân tự tử do thua cá độ đá bóng World Cup 2018. Trong đó, anh L.X.T (33 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi uống 3 gói thuốc trừ sâu vì thua cá độ đá bóng. Tại bệnh viện, bệnh nhân được xúc rửa dạ dày, uống than hoạt tính, hồi sức tích cực. Ngoài điều trị bằng thuốc men, bệnh nhân cũng được áp dụng liệu pháp tâm lý và được xuất viện sau đó.

 

Bệnh nhân T. may mắn được cứu sống, nhưng số nợ tiền cá độ bóng đá gần 300 triệu đồng thì vẫn còn đó. Chị Thúy (tên đã được thay đổi), vợ của anh T., cho biết, hai vợ chồng chị quê ở Thanh Hóa. Khi vào Sài Gòn lập nghiệp, vợ chồng anh chị thuê một căn phòng trọ để ở. Chị bán tạp hóa kiếm đồng ra đồng vào, còn chồng chạy xe ba gác kiếm tiền lo cho sinh hoạt hằng ngày và nuôi 2 đứa con ăn học.

 

“Tôi không biết chồng chơi cá độ. Thấy anh thức xem đá bóng cũng chỉ nghĩ là mê, xem cho vui thôi. Nhưng thật không ngờ! Trước khi anh tự tử, tôi thấy anh có nhiều biểu hiện khá lạ như nằm li bì cả ngày, không đi làm. Tôi lo lắng hỏi nhưng anh cũng không nói. Sau đó thì sự việc xảy ra”, chị Thúy cho hay. Cũng theo chị Thúy, chồng được cứu sống nhưng không biết phải làm sao để trả hết số tiền nợ quá lớn do chồng cá độ. 300 triệu đồng thực sự là số tiền “khổng lồ” đối với gia đình chị. “Phải làm sao, làm gì để kiếm số tiền này hay sẽ bị chủ nợ truy đòi?” là câu hỏi luôn lơ lửng trong đầu người phụ nữ này.

 

Dù sao anh T. vẫn còn may mắn khi giữ được mạng sống, so với nhiều người khác đã mãi mãi ra đi. Ngay từ khi World Cup 2018 mới đi vào những trận đầu tiên ở vòng bảng thì nhiều người dân ở thị trấn Trảng Bàng (huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) bàng hoàng trước cái chết của anh M.V.N (39 tuổi) do uống thuốc diệt cỏ.

 

Theo nhiều người dân, trong mùa Word Cup 2018, anh N. phải cầm cố xe do thua cá độ bóng đá. Tính đến ngày 20/6, anh N. thua cá độ bóng đá 47 triệu đồng. Trong khi gia đình anh thuộc dạng nghèo ở địa phương, bản thân anh đi làm thuê, còn vợ anh bán quán cóc để kiếm sống qua ngày. Nhiều người dân cho rằng có thể số nợ quá lớn nên anh N. nghĩ quẩn uống thuốc diệt cỏ tự tử.

 

Đó chỉ là một vài trường hợp điển hình tuyệt mệnh vì bóng đá được nêu ra, còn thực tế, bao người khác cũng đã phải tìm đến cái chết vì số tiền nợ cá độ bóng đá quá lớn. Và những bi kịch này sẽ còn tiếp diễn, nếu máu ăn thua cá độ bóng đá vẫn còn...

Bác sĩ Hoàng Ngọc Ánh, Phó Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc - Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM): Hiện nay, cá độ bóng đá ngày càng trở nên dễ dàng hơn, các thông tin về việc cá độ cũng rất nhiều, phong phú. Tôi nghĩ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho ngày càng có nhiều người lún sâu vào cá độ bóng đá. World Cup 2018 đang vào giai đoạn quyết liệt, tôi khuyên những người đã lỡ sa vào cá độ thì nên dừng lại trước khi quá muộn, xem bóng đá một cách lành mạnh. Không ai có thể làm giàu lên dựa vào bài bạc, cá độ. Khi dính vào cá độ bóng đá thì đa phần đều nợ nần, tan nhà nát cửa. Thậm chí, nhiều người phải tự tử, đánh đổi mạng sống của mình vì thua cá độ bóng đá.

 - Ngày 24/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá chuyên án 418D, bắt giữ Hồ Đức Tuấn (Tuấn “béo”) và Nguyễn Văn Tuân (Tuân “sáu”, ngụ tỉnh Thanh Hóa), là 2 người cầm đầu đường dây cá độ bóng đá “khủng” trong mùa World Cup 2018, với số tiền giao dịch lên tới gần 100 tỉ đồng.

- Ngày 2/7, thiếu tá Ngô Quang Tĩnh, Phó trưởng Công an TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình), cho biết đơn vị này đã bắt giữ 8 người liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

- Khoảng 23h tối 2/7, Công an TP Mỹ Tho tiến hành kiểm tra quán cà phê số 74A, đường Yersin, phường 4 đã phát hiện một nhóm đối tượng đang cá độ bóng đá World Cup 2018. Cơ quan công an đã bắt giữ 24 đối tượng cùng nhiều tang vật và gần 90 triệu đồng. Trước đó, công an TP Mỹ Tho đã bắt giữ, xử lý 13 đối tượng cá độ bóng đá World Cup tại phường 8.

- Ngày 3/7, Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công 2 đường dây cá độ bóng đá World Cup 2018 tại quán cà phê ở quận 3 và quận 10. Cảnh sát cũng đang tạm giữ 42 đối tượng cùng tang vật là số tiền hơn 150 triệu đồng để phục vụ điều tra.

- Từ đầu mùa World Cup 2018 đến nay, Công an TP.HCM đã triệt phá 16 vụ, bắt giữ 187 đối tượng tham gia cá độ bóng đá. Tang vật thu giữ gần 500 triệu đồng và 800 USD; 70 điện thoại các loại; 29 xe máy; 12 phơi cá cược... Theo Công an TP.HCM, từ ngày 14/6 đến 15/7 là thời gian World Cup 2018 diễn ra, đơn vị này tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, trong đó có tệ nạn cờ bạc, cá độ bóng đá. Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không tham gia cá độ bóng đá và vận động người thân không tham gia với bất kỳ hình thức nào.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm