Bị người yêu cũ tấn công đến tàn tật, cô gái trẻ vẫn vươn lên và truyền cảm hứng cho nhiều người

Hiểu Mai
08/03/2023 - 13:28
Bị người yêu cũ tấn công đến tàn tật, cô gái trẻ vẫn vươn lên và truyền cảm hứng cho nhiều người
Bị tấn công đến mức phải ngồi xe lăn nhưng câu chuyện của cô gái trẻ này đã thực sự truyền cảm hứng cho nhiều người.

Ai cũng muốn có một tình yêu lãng mạn và trong trẻo nhưng nếu vô tình có một người bạn trai cũ đáng sợ như trường hợp của cô gái dưới đây thì có lẽ, cuộc tình đó sẽ ám ảnh bạn cả đời.

Cách đây vài năm, Tracy Otto, 27 tuổi, đến từ Florida (Mỹ) đã chia tay bạn trai cũ và đang trong mối quan hệ mới với Rick Riessle. Thế nhưng vào một đêm nọ khi cô đang ở nhà riêng cùng Riessle, người yêu cũ là Francpiero Del Medico đã đột nhập vào nhà và tấn công cả hai vì ghen tuông. 

"Tôi đã rất bất an sau khi thức dậy vì nghe được giọng nói quen thuộc ấy. Hắn dùng súng bắn xuyên qua mắt trái, cổ, miệng và còn đút súng vào người tôi. Tôi nghĩ rằng mình sắp bị giết tới nơi", cô bàng hoàng nhớ lại. Chưa dừng lại ở đó, bạn trai mới của Otto cũng bị tấn công một cách dã man. Bằng một khẩu súng viên, hắn bắn vào đầu và mặt của Riessle. 2 người đều bị đâm một nhát dao vào lưng.

Cô gái trẻ đã bị tàn tật khi người yêu cũ tấn công dã man.

Theo tờ báo SWNS, tủy sống của Otto được chẩn đoán là bị đứt lìa và cô còn bị liệt từ cổ trở xuống. Cô gái buộc phải sử dụng vật lý trị liệu để học cách ăn và ngồi dậy từ đầu. Mắt trái của cô cũng bị cắt bỏ sau khi bị trúng đạn. May mắn thay, phần tay và cánh tay của cô vẫn còn có thể cử động.

Người bạn trai cũ Medico, 33 tuổi sau đó đã bị bắt và bị buộc tội "hai tội danh trộm cắp có hành hung, hai tội danh cố ý giết người cấp độ 1, một tội danh tấn công tình dục và hai tội danh gây tổn hại cơ thể trầm trọng hơn". Vào tháng 1, anh ta bị kết án 40 năm tù sau khi nhận tội về mọi tội danh.

Thế nhưng, những vết thương và sự đau đớn không thể ngăn cản ý chí vươn lên của Otto. Cô bắt đầu theo đuổi sở thích bắn cung, và đặc biệt học cách bắn bằng miệng và vai. 

Nhờ sự luyện tập và nỗ lực ngày đêm, niềm đam mê đã đưa cô đến với các giải đấu lớn. Otto hiện là một cung thủ chuyên nghiệp và đang tập luyện với hy vọng sẽ được chọn vào Đội tuyển Hoa Kỳ tại Paralympic (Thế vận hội dành cho người khuyết tật) năm 2024 ở Paris (Pháp) vào mùa hè tới.

Cô đã cố gắng để trở thành VĐV bắn cung.

Trong suốt những tháng ngày điều trị chấn thương cũng như vươn mình lên từ khó khăn,  Riessle và Otto vẫn luôn đồng hành cùng nhau. Vụ tấn công thậm chí còn khiến họ thấu hiểu và yêu nhau say đắm hơn nữa.

Khi được hỏi về bạn gái, Riessle tâm sự: "Cô ấy khiến tôi trở thành phiên bản tốt hơn sau mỗi buổi sáng thức dậy". 

Còn Otto cho biết: "Tôi đến với môn thể thao này dựa vào chút may mắn nữa. Ý tưởng đó nảy lên trong đầu khi Riessle và tôi đang lái xe. Không thể phủ nhận rằng những gì đã xảy ra thật kinh khủng, nhưng bạn có quyền lựa chọn hoặc từ bỏ hoặc đứng dậy và sống hết mình với những gì còn sót lại".

Và hiện tại, Otto đã có tình yêu chân thành, đang dần dần tiến đến ước mơ được tham dự  Paralympic. Và trên hết, cô đã chứng minh được sự vươn lên mạnh mẽ của bản thân từ điều tồi tệ nhất.

Bị người yêu cũ tấn công đến tàn tật, cô gái trẻ vươn lên và trở thành nhân vật không ngờ - Ảnh 3.

Cặp đôi đã đồng hành với nhau vượt qua khó khăn.

Quả thực, đối với tất cả mọi người nói chung và phụ nữ nói riêng, những tổn thất về thể xác và tinh thần xảy ra với Otto dường như quá sức chịu đựng. Điều khiến người ta khâm phục chính là sự dũng cảm, kiên cường giống như một thông điệp cô muốn lan tỏa đến mọi người.  

Nguồn: Nguồn: Mirror
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm