Biến “di sản” dang dở của mẹ thành quà tặng người khó khăn
Meeghan Smith đang hoàn thiện các sản phẩm thủ công do mẹ cô để lại và quyên tặng chúng cho mọi người
Sau khi mẹ qua đời, người phụ nữ quyết nối tiếp phần việc còn dang dở của bà như một cách gìn giữ hình bóng và tình yêu của mẹ, sưởi ấm nhiều mảnh đời khó khăn.
Khi Maxine Narelle Smith qua đời, bà để lại nhiều hơn những cuộn len và các sản phẩm còn dang dở.
Trong căn nhà lặng lẽ của bà Maxine ở Morwell thuộc Latrobe Valley, vùng Gippsland (bang Victoria, Australia), những sợi len tràn ra từ nhiều chiếc giỏ và tủ đựng đồ. Mỗi cuộn len như lưu giữ dấu vết của biết bao tháng năm bà Maxine gửi gắm yêu thương vào từng mũi đan, từng sợi len.
Với con gái của bà Maxine là Meeghan Smith, tiếng lách cách đều đặn từ đôi kim đan khi mẹ khẽ đung đưa trên chiếc ghế tựa chính là thanh âm quen thuộc của cả tuổi thơ cô.

Hình ảnh kỷ niệm của bà Maxine Narelle Smith khi đang ngồi đan len trong nhà mình
Vài tháng sau khi Maxine qua đời, những phần việc còn dang dở của bà đang được cộng đồng ở Latrobe Valley tiếp tục hoàn thiện với hàng nghìn ô vuông đan len được ráp thành những tấm chăn, dành cho những người đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.
"Đó là cả cuộc đời của mẹ tôi", Meeghan nói.
Chăn cho bạn bè. Mũ len cho trẻ sơ sinh. Khăn quàng cho mùa đông. Bà Maxine hiếm khi để đôi tay mình rảnh rỗi và có thể ngồi đan hàng giờ liền cho tới tận những ngày cuối đời.
"Mẹ tôi ra đi khi trên tay vẫn còn cầm món đồ đang đan. Bà rời xa chúng tôi khi vẫn làm điều mình yêu nhất", Meeghan nghẹn ngào.
Di sản của sự sẻ chia
Ở Morwell, bà Maxine được biết đến là người luôn sống vì cộng đồng. Bà là tình nguyện viên tại Fossick and Find và lặng lẽ đan len cho những người kém may mắn.
Thế nhưng chỉ đến khi bắt đầu sắp xếp lại di vật của mẹ, Meeghan mới thực sự nhận ra khối lượng công việc bà để lại. "Chúng tôi tìm thấy vô số túi và cả xô đầy những ô vuông len chưa được ráp lại. Mẹ tôi chỉ là chưa kịp hoàn thành tất cả", cô kể.

Chris Henry và Gabi Mandel (bên phải) từ cửa hàng Miss Milly's Crafts đã ủng hộ dự án này
Không biết phải bắt đầu từ đâu, sau cùng Meeghan đã mang "di sản" yêu thương còn dở dang của mẹ tìm đến cửa hàng thủ công Miss Milly's Crafts ở thị trấn Traralgon lân cận. Từng thành viên trong cộng đồng lần lượt mang những túi ô vuông len về nhà. Qua từng đường ráp cẩn thận, những phần việc dang dở của bà Maxine dần thành hình.
Đến nay, hơn 5.000 ô vuông len đã được phân phát khắp cộng đồng, ghép thành hàng chục tấm chăn hoàn chỉnh.
"Bà Maxine thường chống xe tập đi vào cửa hàng rồi cất tiếng: "Chào Gabi, dạo này thế nào?". Tôi thực sự suy sụp khi biết bà ấy qua đời, vì chúng tôi đã trở thành những người bạn rất thân", bà Gabi Mandel chia sẻ.

Các tình nguyện viên đã ráp những tấm chăn lại với nhau để quyên tặng cho các tổ chức từ thiện địa phương
Khoảng 80 tấm chăn hoàn thiện đã được gửi trở lại cửa hàng để chuyển tới các tổ chức từ thiện địa phương.
"Vẫn còn rất nhiều tấm khác đang được hoàn thiện và chúng tôi vẫn còn nguyên nhiều thùng ô vuông len chưa ráp", bà Mandel cho biết.
Khi nghề thủ công kết nối cộng đồng
Những cuộn len cũng vô tình kéo mọi người xích lại gần nhau hơn. Công việc còn dang dở của bà Maxine đã truyền cảm hứng để nhiều người học thêm kỹ năng mới và chung tay giúp sức.
Hai khách quen của Miss Milly's Crafts là Nolene Hamilton và Margie McQuade nằm trong số những người tham gia hoàn thiện các tấm chăn.
Bà Hamilton cho biết, bản thân thậm chí còn lên mạng tự học cách ráp các ô vuông len lại với nhau. "Tôi muốn móc chúng lại nhưng bản thân không giỏi đan móc vì vậy tôi lên YouTube để học cách làm", bà kể.

Nolene Hamilton giúp móc các tấm chăn lại với nhau
Với nhiều người, cửa hàng giờ đây không còn đơn thuần là nơi bán đồ thủ công. Theo bà McQuade "nó giống một cộng đồng hơn là một cửa hàng".
Bà Mandel nói mục tiêu của mình từ đầu luôn là tạo nên sự kết nối ấy. "Tôi chỉ muốn mọi người chia sẻ kỹ năng với nhau... Tôi thích tạo ra không gian để mọi người gặp gỡ và kết nối".
Những tấm chăn sưởi ấm nhiều số phận
Một trong những nơi mới nhất tiếp nhận những tấm chăn của bà Maxine là Gippsland Rotary Centenary House, cơ sở lưu trú hỗ trợ bệnh nhân và gia đình có người thân điều trị tại Traralgon thuộc Latrobe Valley, vùng Gippsland (bang Victoria, Australia).
Quản lý Tania White cho biết những tấm chăn thủ công mang lại nhiều hơn cả sự ấm áp. "Có được tấm chăn đan móc thủ công đẹp đẽ, được làm bằng tất cả yêu thương dành tặng các vị khách... mang lại sự thoải mái, thư giãn", bà nói.

Meeghan Smith với một trong những tấm chăn đã hoàn thành
Với Meeghan, những tấm chăn cũng trở thành một phần trong quá trình vượt qua nỗi đau mất mát của cô, những kỷ vật hữu hình nhắc nhớ về lòng nhân hậu, hào phóng của mẹ cô.
"Được chứng kiến điều tốt đẹp nảy nở từ mất mát ấy thật sự quá kỳ diệu. Tình yêu và sự chăm chút gửi gắm trong từng ô vuông len là điều không gì có thể diễn tả nổi. Những tấm chăn này không chỉ quý giá với tôi mà từng là cả một thế giới của mẹ tôi".