Biểu cảm xúc động của con gái Lam Trường khi gặp bố sau nửa năm phải sống xa nhau

Kỳ Dương
22/01/2022 - 12:00
Biểu cảm xúc động của con gái Lam Trường khi gặp bố sau nửa năm phải sống xa nhau
Khoảnh khắc gặp lại con gái của Lam Trường tại Việt Nam sau nửa năm “mắc kẹt” tại Mỹ vì COVID-19 khiến nhiều người xúc động.

Sau cuộc hôn nhân đầu thất bại, Lam Trường kết hôn lần 2 với “fan ruột” kém 17 tuổi và sống hạnh phúc hơn khi con gái Yên Lam, tên tiếng Anh là Phoebe chào đời không lâu sau đó. Hiện tại, cô bé đã 5 tuổi, được nhận xét giống bố hơn mẹ, càng lớn càng bộc nhiều nét đẹp riêng. Ngoài ra, Lam Trường cũng có một cậu con trai riêng trong cuộc hôn nhân đầu với vợ cũ Ý An.

Sau 8 năm cưới vợ trẻ, Lam Trường vẫn hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ. Con gái của anh càng lớn càng trông xinh xắn giống bố.

Sống xa vợ con nửa năm, mỗi ngày Lam Trường đều gọi điện cho vợ và con gái để đỡ nhớ.

Suốt nửa năm qua, Lam Trường phải sống xa vợ và con gái khi bị kẹt lại ở Mỹ trong chuyến lưu diễn, không thể về Việt Nam vì dịch COVID-19. Vì xa nhau quá lâu, có thời điểm anh vướng tin đồn có người mới và cuộc hôn nhân thứ 2 trục trặc khi thấy xuất hiện bên cạnh một cô gái lại.

Sau đó, anh phải nhanh chóng đính chính đây chỉ là “fan ruột” xin chụp ảnh cùng, đồng thời chủ động gọi điện về Việt Nam xin lỗi, giải thích với vợ. Anh nói: "May mắn bà xã tôi hiểu và cảm thông. Tôi cũng xin lỗi cô ấy vì hồn nhiên thể hiện tình cảm với fan để xảy ra những hiểu lầm không đáng có”.

Mới đây, Lam Trường đã trở về Việt Nam đoàn tụ gia đình, hoàn thành việc cách ly tập trung và trở về nhà gặp vợ con. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ khoảnh khắc tự biến mình thành món quà, khiến con gái nhỏ bất ngờ, vui sướng nhảy cẫng lên khi được thấy bố. Khi gặp bố, bé Phoebe liền ôm chầm, Lam Trường cũng xúc động liên tục thốt lên: “Con nhớ ba không? Con gái ba lớn quá rồi”.

XEM VIDEO: Con gái Lam Trường ngạc nhiên khi thấy bố trong gói quà khổng lồ.

Đoạn clip được vợ anh ghi lại nhanh chóng được lan truyền, gây xúc động trên mạng xã hội, được nhiều fan bày tỏ cảm xúc khi nam ca sĩ được đoàn tụ với gia đình trước thềm Tết Nguyên Đán 2022. Sau khi trở về Việt Nam, Lam Trường sẽ hoàn thành những công việc còn dang dở, đặc biệt lo sửa xong căn nhà của vợ chồng anh với phòng thu riêng để chuẩn bị cho các dự án trong tương lai.

Khoảnh khắc 2 cha con ôm chặt lấy nhau đầy xúc động.

Trước đó, vợ chồng Lam Trường đã có nhiều năm ở Mỹ và chỉ mới quyết định trở về Việt Nam sống từ đầu năm 2019. Trong một lần chia sẻ, “anh Hai” tâm sự: “Theo kế hoạch thì hai vợ chồng tôi sẽ ở đây ít nhất vài năm. Về đường dài thì chưa biết được nhưng kế hoạch ngắn hạn và thời gian đầu sẽ là như vậy. Mục đích mà chúng tôi muốn về Việt Nam là để cho con gái gần gũi ông bà nội, ông bà ngoại và gia đình 2 bên, cũng như để bé cứng cáp và học thêm tiếng Việt. Một phần cũng là vì bà xã Yến Phương rất nhớ Việt Nam. Cô ấy đã xa Việt Nam gần chục năm nên lần này về tôi nhận thấy cô ấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Trong thời gian này tôi cũng muốn để vợ gần gũi bên gia đình ở Việt Nam”.

Anh cho biết quyết định về Việt Nam sống sau khi gầy dựng sự nghiệp tại Mỹ rất khó khăn với 2 vợ chồng. Anh giải thích: “Thứ nhất là do bà xã chưa hoàn tất việc học trước đó. Sau khi hoàn thành việc học thì chúng tôi đã tập trung để giải quyết vấn đề này. Bên cạnh đó, khi bà xã có em bé thì chúng tôi lại muốn để em bé ở Mỹ. Đặc biệt do tính chất công việc, tôi không thể ở bên cạnh bà xã mà phải liên tục di chuyển giữa Việt Nam - Mỹ để đi diễn. Chính vì vậy, bà xã phải sống một mình bên Mỹ và điều đó cũng tạo ra những khó khăn nhất định. Và khi quyết định về Việt Nam chúng tôi cũng mất thời gian để sắp xếp công việc và mọi thứ vì trước đó vợ chồng tôi cũng có cơ sở bên Mỹ rồi”.

Bé Phoebe được nhiều khán giả nhận xét, càng lớn càng dễ thương, có nhiều nét giống mẹ. Lam Trường từng tiết lộ, anh chiều chuộng con gái hơn vợ. 

Nói về cuộc hôn nhân thứ 2 và cách làm bố, Lam Trường cảm thấy vui khi tổ ấm của mình luôn nhiều tiếng cười, có được người vợ cảm thông cho chồng và cô con gái luôn quấn bố. 

Anh từng chia sẻ: “Người làm cha có con gái quá đỗi ngọt ngào, lần đầu tiên tôi tận hưởng cảm xúc đặc biệt như vậy. Bì (bé Phoebe) có quyền nhõng nhẽo, nũng nịu với bố mẹ vì bé gái không mạnh mẽ như bé trai. Tôi hay chiều con, còn Phương dạy con là chính. Những lúc ở nhà, tôi có thể chăm con từ tắm rửa, thay tã, cho ăn... đến đưa đi học để Phương nghỉ ngơi. Tôi cưng con đến nỗi Phương thấy mà chê tôi “sến chảy nước”.

Bì rất sợ Phương. Mỗi lần em dạy con, tôi không bao giờ can thiệp. Có lần, Phương dạy con nghiêm quá, Bì sợ nên cầu cứu tôi. Tôi không chịu nổi, bỏ ra ngoài để Phương tiếp tục dạy con. Đứng ở ngoài nhìn con mà mình muốn khóc. Đôi lúc, Phương đòi đổi vai. Có lần Bì hư, tôi đổi vai như Phương yêu cầu và la con. Ban đầu, Bì ngơ ngác, không hiểu vì sao tôi thay đổi như vậy. Bé nhíu mày, đỏ mặt rồi nức nở. Lòng tôi tan nát, phải ôm con vào lòng để dỗ ngay.

Phương đóng vai nghiêm nhưng Bì không tránh mẹ. Bì thường có kiểu hôn mẹ tới tấp, đó là kiểu hôn nịnh để lấy lòng mẹ; trong khi bé không hôn ba như vậy vì bé biết không cần nịnh thì ba vẫn thương mình".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm