Bỏ 140 triệu đồng mua máy bay cũ về làm "đồ chơi"

Minh Nhật
16/03/2023 - 17:04
Bỏ 140 triệu đồng mua máy bay cũ về làm "đồ chơi"

Doanh nhân đồng thời là giảng viên đại học Steven Northam (39 tuổi) đã mua chiếc Boeing 737-200 của những năm 1960 trên eBay với giá 5.000 bảng Anh

Những du khách ưa trải nghiệm cảm giác mới lạ giờ đây sẽ có cơ hội được nghỉ dưỡng trên chiếc máy bay "hết đát".

Việc chuyển đổi những chiếc máy bay "hết đát" thành nhà hàng, bảo tàng, quán cà phê hay nơi tổ chức tiệc tùng... không phải là điều quá xa lạ. Tuy nhiên, với sức sáng tạo và bàn tay khéo léo của con người, bất ngờ luôn luôn xảy ra.

Mới đây, một chiếc máy bay phản lực Boeing 737 lại tiếp tục khiến nhiều người phải xuýt xoa vì màn lột xác cực "đỉnh" nhờ bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của một giảng viên đại học.

Theo Daily Mail, doanh nhân đồng thời là giảng viên đại học Steven Northam (39 tuổi) đã mua chiếc Boeing 737-200 của những năm 1960 trên eBay với giá 5.000 bảng Anh (tương đương 142 triệu VNĐ) và biến nó thành một ngôi nhà nghỉ 2 tầng mà bạn có thể vào bằng cầu thang bộ.

Trong suốt hơn 3 tháng miệt mài tỉ mẩn, Steven đã tân trang lại toàn bộ kết cấu bên trong khoang máy bay để tạo ra một nhà nghỉ ấn tượng với đầy đủ tiện nghi. Steven cho biết, anh tốn thêm 15.000 bảng Anh (tương đương 427 triệu đồng) cho chi phí cải tạo. Anh cũng đặt tên cho nó là "Câu lạc bộ Marwell" theo tên Sở thú Marwell gần đó.

Được biết, Steven đã mua chiếc máy bay dài gần 9m, nặng 5 tấn từ Chichester College, West Sussex, nơi chuyên đào tạo phi công.

Sau đó, anh phải chi 3.000 bảng Anh (85 triệu đồng) để thuê công ty vận chuyển đưa nó vượt  qua quãng đường 80km đến một mảnh đất gần nhà ở Winchester, hạt Hampshire, gần Sở thú Marwell.

Bỏ 140 triệu đồng mua báy bay cũ về làm "đồ chơi", giảng viên đại học khiến ai nấy sững sờ khi bước vào bên trong, giờ kiếm bộn tiền cho thuê - Ảnh 2.

Steven phải chi 3.000 bảng Anh (85 triệu đồng) để thuê công ty vận chuyển đưa nó vượt qua quãng đường 80km đến một mảnh đất gần nhà anh ở Winchester, hạt Hampshire, Anh quốc.

Sau đó, anh Steven đã làm việc chăm chỉ, đều đặn từ 7h30 sáng đến 4h chiều hàng ngày, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022, để biến chiếc máy bay cũ hỏng thành một nơi ở ấm cúng.

Ông bố 2 con đang nộp đơn lên Hội đồng thành phố Winchester để xin được cho thuê chiếc máy bay theo dịch vụ nhà ở cho thuê dưới dạng Airbnb. Nó có 2 giường đơn ở tầng trên cùng và một phòng ngủ đôi ở khoang hành lý, có cửa sổ kính để đón ánh sáng từ bên trên.

Trong quá trình tu sửa, anh Steven, giảng viên cao cấp về quản lý kinh doanh tại Đại học Winchester, thậm chị đã tìm thấy những chiếc vé cũ của hành khách - từ Monastir, Tunisia đến Lyon, Pháp - được nhét giữa các ghế. Điều này cho thấy chiếc Boeing 737 thuộc về hãng Tunisair - hãng hàng không quốc gia của Tunisia.

Bỏ 140 triệu đồng mua báy bay cũ về làm "đồ chơi", giảng viên đại học khiến ai nấy sững sờ khi bước vào bên trong, giờ kiếm bộn tiền cho thuê - Ảnh 3.

Bỏ 140 triệu đồng mua báy bay cũ về làm "đồ chơi", giảng viên đại học khiến ai nấy sững sờ khi bước vào bên trong, giờ kiếm bộn tiền cho thuê - Ảnh 4.

Bỏ 140 triệu đồng mua báy bay cũ về làm "đồ chơi", giảng viên đại học khiến ai nấy sững sờ khi bước vào bên trong, giờ kiếm bộn tiền cho thuê - Ảnh 5.

Nhà vệ sinh của máy bay vẫn được giữ nguyên.

Anh tin rằng nó đã khoảng 54 tuổi và là một trong những chiếc đầu tiên thuộc loại này được chế tạo. Anh nói: "Đó là một chiếc máy bay rất cũ".

Chiếc Boeing 737 đầu tiên trên thế giới được đưa vào sử dụng từ tháng 4 năm 1967. Trải qua nhiều năm, loại máy bay này đã được phát triển, có sức chứa 85 đến 215 hành khách.

Anh Steven thừa nhận mình "hoàn toàn không biết gì" về máy bay, nhưng đã vô tình nhìn thấy nó khi lướt qua eBay và nghĩ rằng đó là một cơ hội "thú vị" cho một dự án kinh doanh khác. Anh đã giữ lại phần lớn các bộ phận của chiếc máy bay, sử dụng ghế hành khách và biển báo bên trong trong khi lắp đặt WiFi, hệ thống sưởi, vòi hoa sen và cả phòng giải trí.

Bỏ 140 triệu đồng mua báy bay cũ về làm "đồ chơi", giảng viên đại học khiến ai nấy sững sờ khi bước vào bên trong, giờ kiếm bộn tiền cho thuê - Ảnh 6.

Anh nói: "Nó đã nằm tại Đại học Chichester từ lâu và họ không sử dụng nó trong một thời gian. Nó vừa xuất hiện trên eBay. Đối với tôi, cái giá ấy khá rẻ - kể cả khi có phá nát ra bán sắt vụn thì vẫn hời. Tôi nhờ một công ty vận chuyển nó đến đây bằng một chiếc cần cẩu khổng lồ,  quá trình này thậm chí còn tạo ra cảnh tượng ấn tượng trên đường cao tốc".

Steven nói thêm: "Đó là lần mua hàng kỳ lạ nhất của tôi cho đến nay. Tiếp theo đây, tôi sẽ có một chiếc xe tải bọc thép để thỏa đam mê cải tạo thành nhà ở. Tôi có sở thích kỳ quặc là mua những thứ độc lạ".

Nguồn: Daily Mail
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm