Bộ đội biên phòng mong lập thêm chiến công phòng chống tội phạm ma túy

Khánh Linh
18/12/2021 - 08:00
Bộ đội biên phòng mong lập thêm chiến công phòng chống tội phạm ma túy

Bộ đội Biên phòng Chiềng Sơn quyết tâm lập thêm chiến công, góp phần gìn giữ an ninh quốc gia và bình yên biên giới. Ảnh: ĐBP

Những ngày cuối năm, cuộc chiến chống tội phạm ma túy ở vùng biên giới Việt - Lào càng nóng hơn thì các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Chiềng Sơn càng quyết tâm lập thêm chiến công, góp phần gìn giữ an ninh quốc gia và bình yên nơi biên giới.

"Mỗi chuyên án thành công đều là kỷ niệm khó quên với đời lính biên phòng"

Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, vẫn được nhắc đến đầu tiên trong cuộc đấu tranh với tội phạm ma tuý ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Tân Xuân - nơi Đồn Biên phòng Chiềng Sơn đóng quân là xã biên giới nằm tiếp giáp với nhiều địa bàn "nóng" như Mường Lát (huyện Quan Hóa, Thanh Hoá), Mai Châu (Hòa Bình), Mộc Châu (Sơn La) cùng nhiều đường mòn, lối mở sang biên giới Lào. Bởi vậy công tác đấu tranh với tội phạm ma tuý nơi này gặp nhiều khó khăn. 

Trung uý Nguyễn Đức Tính, Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, quê ở Hải Dương vừa cùng đồng đội đưa đối tượng Hờ Thị Rợ (SN 1989), trú tại Bản Thắng, xã Mường Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đi bàn giao cho công an huyện Vân Hồ để xử lý đối tượng theo pháp luật.

Bộ đội biên phòng mong lập thêm chiến công phòng chống tội phạm ma túy - Ảnh 1.

Đối tượng Hờ Thị Rợ khai nhận hành vi vận chuyển ma túy trái phép tại Đồn Biên phòng Chiềng Sơn. Ảnh: ĐBP

Hôm đó là ngày 1/12/2021, ngay khi Đồn biên phòng nhận được tin báo có người phụ nữ khả nghi vận chuyển ma tuý ở sát biên giới thuộc bản Cột Mốc, xã Tân Xuân, Đội Phòng chống ma tuý và tội phạm của Đồn Biên phòng Chiềng Sơn lập tức lên đường, chia nhiều tổ để mật phục. "Chúng tôi đoán chị này không manh động, liều lĩnh như đối tượng nam, chúng tôi đón lõng ở chỗ đường rừng rậm rạp nhất. Ngay khi đối tượng nữ đeo túi đen trước bụng di chuyển về dưới bản Cột Mốc, chúng tôi nhanh chóng bắt gọn", Trung uý Nguyễn Đức Tính kể.

Qua đấu tranh khai thác tại Đồn biên phòng, biết không thể chối cãi, đối tượng Hờ Thị Rợ đã khai nhận hành vi nhận vận chuyển 3,87 gram ma tuý của mình để lấy lời.

Bộ đội biên phòng mong lập thêm chiến công phòng chống tội phạm ma túy - Ảnh 2.

Đối tượng Ly Tho cùng các tang vật khi bị bắt giữ tại biên giới Việt - Lào. Ảnh: ĐBP

Trước đó, giữa tháng 11/2021, Đội Phòng chống ma tuý của Trung uý Nguyễn Đức Tính đã bắt một đối tượng người Lào tên Ly Tho (SN 1998), trú tại bản Pưng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Trung uý Tính nhớ lại: "Hôm đó nhận được tin báo lúc gần 4h sáng, chúng tôi lên đường, sau đó cất xe và đi bộ men theo đường rừng để tránh bị đối tượng phát hiện. Sau hơn 3 giờ, Đội chúng tôi đến "điểm nóng" ma tuý ở bản Cột Mốc, chia đội mật phục từ lúc rạng sáng, đến hơn 12 giờ trưa thì đối tượng xuất hiện. Thấy có động, đối tượng vùng bỏ chạy vào rừng, các tổ trinh sát phối hợp đánh chặn nhiều phía, bất ngờ quật ngã khi đối tượng chưa kịp rút dao chống trả lực lượng".

"Với chứng cứ 31,64 gram ma tuý tổng hợp giấu trong người nhưng Ly Tho vẫn ngoan cố, không nhận tội. Sau nhiều giờ cán bộ biên phòng đấu tranh, vận động bằng nhiều cách, đối tượng mới khai nhận rằng đi giao nhận ma tuý để lấy 500 nghìn đồng", Trung uý Tính cho biết.

Đây chỉ là 2 vụ mới nhất trong số hàng chục vụ đấu tranh với tội phạm ma tuý mà Đồn Biên phòng Chiềng Sơn lập chiến công trong năm qua. Có những vụ nhỏ lẻ thì cũng có những chuyên án ma tuý lớn mà Trung uý Tính cùng đồng đội quyết liệt đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm, liều lĩnh, thu giữ hàng chục bánh heroin/vụ. Trong năm 2021, năm ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 vô cùng phức tạp nhưng Đồn Biên phòng Chiềng Sơn vẫn trực tiếp và phối hợp với các lực lượng bắt giữ, xử lý 12 vụ ma tuý. Thu giữ hơn 20 bánh heroin và hơn 264 gram heroin, gần 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ma túy đá, cùng hàng chục khẩu súng, hàng trăm viên đạn, lựu đạn và một số vật chứng khác.

Để có những chiến công dày thêm mỗi ngày, các cán bộ, chiến sĩ phải nằm rừng nhiều ngày đêm bất chấp giá rét, mưa rừng hoang lạnh để mật phục đối tượng. "Mỗi chuyên án thành công đều là kỷ niệm khó quên với đời lính biên phòng chúng tôi. Càng tham gia công tác, càng lập thêm chiến công, chúng tôi lại càng thêm đam mê với nghề mình chọn", Trung uý Tính tự hào cho biết.

Bộ đội biên phòng mong lập thêm chiến công phòng chống tội phạm ma túy - Ảnh 3.

Những con đường trơn trượt, khó di chuyển không ngăn nổi ý chí quyết tâm đấu tranh với tội phạm ma tuý ở vùng biên giới nơi này. Ảnh: ĐBP

Để người dân không tiếp tay cho tội phạm ma túy

Thực tế, nhiều năm qua, xã biên giới Tân Xuân vẫn là "điểm nóng" về tội phạm ma tuý của tỉnh Sơn La. Để đồng bào các dân tộc Mông, Mường, Thái, Dao… ở đây yên tâm ổn định kinh tế gia đình, các đoàn thể ở Tân Xuân đã vào cuộc quyết liệt trong công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội. 

Chị Hà Thị Vui, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Xuân, cho biết: Cùng tham gia đấu tranh với tội phạm ma tuý, Hội LHPN luôn đồng hành cùng Đồn Biên phòng Chiềng Sơn tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, chồng con không vi phạm tệ nạn xã hội, không tàng trữ, vận chuyển, sử dụng ma tuý; tích cực tham gia tố giác tội phạm. "Do được tích cực tuyên truyền từ các đoàn thể nên người dân ở Tân Xuân cơ bản ổn định tâm lý, chăm chỉ làm ăn, không dễ bị kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng như trước", chị Hà Thị Vui chia sẻ.

Trung tá Đỗ Văn Lời, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Tân Xuân, cán bộ biên phòng được tăng cường xuống xã, cho biết, Tân Xuân đã thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự bằng nhiều cách, vì thế đã kiềm chế, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi được tệ nạn ma tuý, hạn chế việc phát sinh người nghiện mới. "Để tăng cường tuyên truyền phòng, chống và kiểm soát tệ nạn ma tuý, tổ chức tố giác các loại tội phạm ở 9/9 bản, Tân Xuân đã có kế hoạch dài hơi hỗ trợ bà con ổn định kinh tế gia đình. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả như cây xoài, cây nhãn, mô hình nuôi bò nhốt chuồng, chương trình hỗ trợ bò cái sinh sản, xoá nhà tạm, mô hình trồng măng tre bát độ, trồng dứa, hỗ trợ nuôi cá lồng... đã và đang cho thu hoạch tốt", Trung tá Đỗ Văn Lời cho hay.

Bộ đội biên phòng mong lập thêm chiến công phòng chống tội phạm ma túy - Ảnh 4.

Bộ đội biên phòng Chiềng Sơn đi tuần tra đường mòn, lối mở giáp biên giới Lào. Ảnh: ĐBP

Nhờ đó, số người tái nghiện ở Tân Xuân tiếp tục được kiểm soát, các đối tượng liên quan đến tệ nạn ma tuý ở địa phương cơ bản được triệt xoá. Theo Trung tá Đỗ Văn Lời, hiện nay, Tân Xuân đang quản lý 84 người nghiện (trong đó hàng chục người đang cai ở các trung tâm huyện, tỉnh; quản lý tại các gia đình và cộng đồng; số nghi nghiện và chưa lập hồ sơ 9 người). Ngoài ra, 45 người đã hoàn thành quy trình cai nghiện, tái hòa nhập với cộng đồng. 

Biên cương những ngày cuối năm nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, sương mù dày đặc nhưng ẩn sâu ở các ngả rừng, đường mòn lối mở ở tuyến biên giới Việt - Lào vẫn "nóng" từng giờ bởi tội phạm ma tuý dùng mọi thủ đoạn tinh vi nhất, liều lĩnh nhất hòng đưa ma tuý qua biên giới vào đất liền tiêu thụ. Trung uý Nguyễn Văn Mạnh, Đội phó Đội Phòng chống ma túy - tội phạm, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, vừa từ chốt chống dịch về Đồn. Anh cho biết: "Hồi mới nhận nhiệm vụ đặc biệt về ma tuý, tội phạm, tôi cũng có chút lo lắng với công việc nguy hiểm ở địa bàn nóng này. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn thì quen dần, tôi không còn sợ và càng nhiệt huyết hơn với nhiệm vụ. Mỗi lần chuyên án thành công, chúng tôi đều có sự động viên của chỉ huy cấp trên và quan trọng hơn là được bà con dân bản luôn tin yêu bộ đội biên phòng".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm