pnvnonline@phunuvietnam.vn
Bộ đội biên phòng Sơn La gùi gạo, lương thực đến với người dân vùng lũ

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La nhanh chóng có mặt tại những nơi chịu ảnh hưởng của mưa lũ
Tại xã Sốp Cộp - một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi đợt mưa lớn, lũ quét vừa qua, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã huy động tối đa lực lượng ứng cứu.
Trước đó, 2 ngày cao điểm 1 và 2/8, đơn vị đã triển khai 79 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp giúp dân di chuyển tài sản, vật nuôi khỏi vùng nguy hiểm, sơ tán 2 hộ dân với tổng cộng 10 nhân khẩu bị cô lập do lũ; đồng thời hỗ trợ 5 hộ dân khác di dời đồ đạc khẩn cấp. Ngay sau khi nước rút, các chiến sĩ tiếp tục bám địa bàn, giúp người dân thu dọn bùn đất, dựng lại nhà cửa, khắc phục đường sạt.

Từng bao gạo, lương thực được bộ đội Biên phòng chuyển đến ứng cứu bà con vùng lũ
Thiếu tá Đỗ Hữu Lâm - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, cho biết: "Địa bàn chúng tôi quản lý có địa hình phức tạp, nhiều khu vực bị chia cắt do sạt lở, giao thông gần như tê liệt. Trong điều kiện khó khăn ấy, các chiến sĩ vẫn nỗ lực tối đa, bám dân, bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương ứng phó khẩn cấp".
Theo Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, có một đồng chí bị thương trong quá trình tham gia cứu hộ nhưng rất may được cấp cứu kịp thời, sức khỏe hiện đã ổn định.

Mở đường vào những nơi bị cô lập
Không chỉ ở Sốp Cộp, tại xã Púng Bánh, mưa lớn cũng để lại hậu quả nặng nề, khiến 37 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở.
Ngày 2/8, ngay sau đợt mưa lũ lớn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo khẩn trương xuống cơ sở, hỗ trợ người dân thu dọn bùn đất, sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng với đó, đơn vị đã gùi từng bao gạo, lương thực để kịp thời trao tặng 50kg gạo cho 2 hộ gia đình bị thiệt hại nặng.

Bộ đội Biên phòng Nậm Lạnh chăm sóc vết thương cho người dân ngay tại hiện trường. Ảnh: Anh Đức

Đồn Biên phòng Mường Lèo hỗ trợ kịp thời cho những hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ ở bản Dầu, xã Púng Bánh
Gia đình ông Lò Văn Đôi (bản Dầu, xã Púng Bánh) là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng khi khoảng 50m³ đất đá từ taluy dương sạt lở tràn vào nhà. Không giấu nổi sự xúc động, ông Lò Văn Đôi bày tỏ: "Bộ đội có mặt rất kịp thời, giúp gia đình tôi di chuyển đồ đạc, hỗ trợ gạo trong lúc khó khăn. Bà con chúng tôi cảm kích lắm".
Ông Vì Văn Định, Phó Chủ tịch UBND xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La cho biết, không chỉ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo, mà các lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn lâu nay luôn là chỗ dựa vững chắc của bà con vùng biên.

Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã huy động tối đa lực lượng ứng cứu bà con tại xã Sốp Cộp

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo gùi từng bao lương thực, chia sẻ động viên đồng bào vùng lũ. Ảnh: Yên San