Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/10/2025 - 23:00 (GMT+7)

Bộ đội "Mũ nồi xanh" mang Tết Trung thu thắp sáng nụ cười trẻ em Trung Phi

Hải Linh - Ảnh: GGHB
Bộ đội "Mũ nồi xanh" mang Tết Trung thu thắp sáng nụ cười trẻ em Trung Phi

Tổ công tác tặng quà Trung thu cho các em nhỏ

Nhân dịp đón Tết Trung thu 2025, Tổ công tác Việt Nam tại Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc ở Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) đã tổ chức chương trình giao lưu văn hóa đặc biệt, dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Ngôi nhà Bác ái (Foyer de charite), thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi.

Món quà văn hóa giữa lòng châu Phi

Phát biểu khai mạc chương trình, Trung tá Duy Văn Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Phái bộ MINUSCA, chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn mang đến cho các em nhỏ ở Trung Phi không chỉ niềm vui trong dịp Tết Trung thu, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái và văn hóa truyền thống của Việt Nam - nơi trẻ em luôn được yêu thương, quan tâm và dành những điều tốt đẹp nhất".

Bộ đội "Mũ nồi xanh" mang Tết Trung thu thắp sáng nụ cười trẻ em Trung Phi- Ảnh 1.

Các em nhỏ được bộ đội Việt Nam hướng dẫn tô màu và làm đèn lồng

Sau phần giới thiệu về ý nghĩa Tết Trung thu đến trẻ em nơi đây, các sĩ quan Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hấp dẫn. Các em nhỏ rất thích thú khi được hướng dẫn làm món nem truyền thống. Dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn của các "đầu bếp mũ nồi xanh", những đôi tay bé nhỏ khéo léo cuốn từng chiếc nem, chờ rán vàng giòn rồi cùng nhau thưởng thức trong niềm hân hoan.

Cùng với đó, khu vực tô màu và làm đèn lồng cũng trở thành điểm thu hút các bạn nhỏ. Những tờ giấy màu rực rỡ, cây bút sáp, kéo nhỏ và hồ dán được chuyền tay nhau trong tiếng nói cười. Các sĩ quan bộ đội Việt Nam tận tình hướng dẫn từng động tác gấp, dán, lắp khung để tạo thành những chiếc đèn ông sao năm cánh - biểu tượng của Tết Trung thu Việt Nam. Khi ánh nắng cuối chiều tắt dần, những chiếc đèn lồng được thắp sáng, lung linh trong tay các em nhỏ. Ánh sáng ấy không chỉ thắp lên niềm vui, mà còn soi rọi niềm hy vọng và tình người vượt qua biên giới.

Các em nhỏ còn được bộ đội Việt Nam hướng dẫn chơi các trò chơi dân gian như "Rồng rắn lên mây", "Kéo co" hay "Chiếc ghế âm nhạc" đã khiến khuôn viên Ngôi nhà Bác ái (Foyer de charite) tại thủ đô Bangui thêm rộn rã tiếng cười. Em Gimba, 10 tuổi, chia sẻ: "Cháu rất vui khi được chơi cùng các cô chú Việt Nam. Đây là lần đầu tiên cháu biết đến Tết Trung thu. Cháu thích nhất là đèn lồng, vì nó sáng và đẹp như ánh trăng".

Những món quà gửi gắm yêu thương

Thiếu tá Tô Ngọc Anh, một thành viên trong Tổ Công tác, chia sẻ: "Nhiều em nhỏ ở đây chưa từng có cơ hội được đón một ngày lễ dành riêng cho mình. Khi nhìn thấy các em cười, chúng tôi cảm nhận rõ giá trị của việc đem lại niềm vui và lan tỏa yêu thương. Trung thu của chúng tôi vì thế cũng trở nên ý nghĩa hơn".

Bộ đội "Mũ nồi xanh" mang Tết Trung thu thắp sáng nụ cười trẻ em Trung Phi- Ảnh 2.

Các em nhỏ háo hức đón Tết Trung thu lần đầu tiên của đời mình

Hoạt động thiện nguyện này cũng nhận được sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của chính quyền địa phương và các đơn vị thuộc Phái bộ MINUSCA. Đại diện Ngôi nhà Bác ái bày tỏ cảm ơn sâu sắc, khẳng định chương trình không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ em, mà còn là cầu nối văn hóa giữa hai dân tộc.

"Trung Phi là một trong những quốc gia còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, đặc biệt là với trẻ em nghèo. Trong bối cảnh đó, những hoạt động nhân ái của Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã mang đến nguồn động viên tinh thần quý báu. Tình cảm chân thành, nụ cười thân thiện và sự sẻ chia của các sĩ quan Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân địa phương" - đại diện Ngôi nhà Bác ái cho hay.

Không chỉ là dịp vui chơi, chương trình "Ánh trăng trung thu Việt Nam" còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam - thân thiện, nhân hậu và yêu hòa bình tới bạn bè quốc tế. Qua đó, thể hiện vai trò, trách nhiệm và bản lĩnh của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc thực hiện sứ mệnh chung của Liên hợp quốc: mang lại hòa bình, ổn định và phát triển cho các quốc gia đang chịu ảnh hưởng của xung đột.

Khi chương trình khép lại, những chiếc đèn ông sao trong tay trẻ em Trung Phi cũng dần được thắp sáng. Đó không chỉ là ánh sáng của Trung thu, mà còn là ánh sáng của tình hữu nghị, của sự sẻ chia và niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn - nơi mọi đứa trẻ, dù ở đâu, cũng được sống trong hòa bình và yêu thương.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận