Bố mẹ chết thảm trong tai nạn ô tô, 2 con nhỏ bơ vơ

12/07/2018 - 11:52
Tới thăm gia đình anh Lê Văn Thủy - chị Nguyễn Thị Toan (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), 2 nạn nhân thiệt mạng vì tai nạn giao thông, nhiều người không cầm được nước mắt khi nhìn ngôi nhà sơ sài, trống trơn mà vợ chồng họ để lại. 2 đứa con của anh Thủy - chị Toan nheo nhóc, ngơ ngác vì giờ đây mồ côi cả cha mẹ.

Đã 2 tháng trôi qua nhưng nhắc tới vụ tai nạn giao thông (TNGT) kinh hoàng xảy ra rạng sáng 9/5/2018, nhiều người chứng kiến sự việc vẫn rùng mình.

Bà Phạm Thị Lan, hàng xóm của anh Thủy, nghẹn ngào kể: “Thủy làm nghề lái xe đã lâu, còn Toan, vợ Thủy, ở nhà làm ruộng. Do công việc của Thủy nặng nhọc nên thỉnh thoảng Toan theo chồng lên xe để phụ giúp công việc. Trước hôm xảy ra sự việc, Toan nhận được thông tin từ Thủy bảo là lên hỗ trợ chồng vận chuyển hàng về. Chiều 7/5, Toan đi xe máy từ nhà ra khu vực đường lớn để gửi xe, sau đó bắt xe khách về TP Hải Phòng đến chỗ chồng để phụ giúp. Theo dự kiến, sáng 9/5, Thủy chở đường từ Hải Phòng, qua địa phận tỉnh Thái Bình, Toan sẽ xuống và về nhà. Tuy nhiên, chuyến xe định mệnh ấy đã khiến cả 2 vợ chồng họ không thể về nữa rồi!”.

mc-copy.jpg
2 cháu Tâm - Trung vẫn ngơ ngác, không tin là bố mẹ mình sẽ mãi không thể về nhà nữa
 

Ông Phạm Ngọc Sơn, chú của vợ chồng anh Thủy - chị Toan, xót xa cho biết: Thủy quê ở Thanh Hóa, vốn mồ côi từ nhỏ. Suốt nhiều năm, Thủy phải nuôi 1 đứa em trai bị bệnh down, thần kinh không bình thường. Khi tới tuổi trưởng thành, Thủy xây dựng gia đình với Toan rồi đưa em trai ra Thái Bình ở cùng. Toan cũng chung cảnh ngộ với Thủy khi bố mẹ đều mất sớm. Dưới Toan có 1 người em thần kinh không bình thường, nên vợ chồng họ phải chăm sóc nhiều năm qua.

“Hai cháu tôi lấy nhau, hoàn cảnh đều khó khăn túng thiếu. Ngoài nuôi 2 đứa con mới 11 và 12 tuổi, vợ chồng nó còn phải nuôi thêm 2 đứa em đều bị thần kinh không bình thường. Bây giờ, cả hai vợ chồng Thủy - Toan đều mất rồi, tương lai 2 đứa con và 2 đứa em của các cháu tôi không biết đi về đâu”, ông Sơn bần thần.

2-be-mo-coi1.jpg
Trong căn nhà sơ sài, giờ chỉ còn 2 đứa trẻ ngồi trước bàn thờ của bố mẹ mà không biết ngày mai sẽ ra sao?

 

Điều những người thân trong gia đình lo lắng nhất là tương lai của 2 cháu Lê Văn Trung (học lớp 6) và cháu Lê Thanh Tâm (học lớp 5), con của anh Thủy - chị Toan, rồi đây sẽ ra sao? Ở nhiều gia đình khác thì khi mồ côi bố mẹ, các cháu còn có thể bấu víu vào ông bà, cô chú. Tuy nhiên, với 2 cháu thì ông bà chẳng còn, ngoài 2 người chú thần kinh không bình thường có 2 cô thì đều đã lấy chồng xa, hoàn cảnh cũng rất khó khăn.

Hiện 2 đứa trẻ và 2 người chú không bình thường đang được hàng xóm, họ hàng ghé qua chăm sóc nhưng tất cả chỉ là tạm bợ. Tương lai lâu dài cho 4 con người ấy đến nay vẫn rất mờ mịt.

Mọi sự đóng góp trợ giúp 2 cháu Lê Văn Trung và Lê Thanh Tâm xin gửi về địa chỉ: Ông Phạm Ngọc Sơn, thôn Quang Trung, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Số tài khoản: 47110001166245. Chủ tài khoản: Phạm Ngọc Sơn, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Bình.

Trước đó, vào khoảng 3h sáng 9/5/2018, vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi ô tô đầu kéo BKS 15C - 252.49, kéo theo rơmóc BKS 15R - 025.79 chở bột đá do anh Lê Thế Anh (SN 1984, trú tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) điều khiển, theo hướng từ cầu vượt Big C về ngã 3 Đình Vũ (Hải Phòng). Đến vị trí gần cầu vượt Lê Hồng Phong, xe của anh Thế Anh đã đâm vào xe ô tô đầu kéo BKS 15C - 184.95, kéo theo rơmóc BKS 15R - 100.81, chở đường ăn, do anh Lê Văn Thủy (36 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) điều khiển. Sau cú đâm này, anh Thế Anh thoát ra được trong tình trạng bị thương nặng. Tuy nhiên, anh Thủy và vợ là chị Nguyễn Thị Toan mắc kẹt trong cabin, không thoát ra ngoài được, đã bị ngọn lửa thiêu cháy.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 6 tháng đầu năm nay (tính từ ngày 16/12/2017 đến 15/6/2018), toàn quốc xảy ra 8.999 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.103 người, bị thương 7.027 người.

Trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông.

  

1a.jpg

 

2a.jpg

 

3a.jpg

 

4a.jpg
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm